1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nên nói j` trong buổi đầu tiên được nhận vào lằm việc mới

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thienlongorg, 15/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Nhầm !!! Hi hi hi !!!
  2. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Sau đó họ tưởng mình bị tâm thần thì toi.
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Cười và nói chuyện với tất cả kể cả bác bảo vệ
  4. T4TApril

    T4TApril Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    1
    Trời nóng này mời các bác ý chầu bia là ổn
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Em được nhận vào thực tập và làm mảng marketing ở 1 công ty tư nhân đang tương đối phất, nhân viên toàn các anh chị trẻ trung năng động tầm từ 77 đổ về 8x. Em cũng đang phân vân không biết nên nói thế nào nghe nó lịch sự, dễ chịu mà ko bị cho là ... ngọt nịnh. Tình hình cơ bản là các bác đã hướng dẫn như thế, mà em muốn hỏi thanh niên trẻ trung thế chắc cũng dễ chịu hơn mấy bác giừ giừ nhỉ ???
  6. thienlongorg

    thienlongorg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    chắc là buổi sáng hôm ấy có người dẫn vào nơi mà mình đc nhận làm và họ sẽ giới thiuệu là có em A mới trúng tuyển vào cơ wa ta và đc phân công vào p` ta , sau đây em A có đôi lời phát biểu
    các bác giwúp em với
  7. b_pink82

    b_pink82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Cũng hơi khó nhỉ, nói chung đến lúc đó cứ liệu cơm gắp mắm thui. Thì đến chào hỏi các anh các chị ạ, rồi cười cười. Sau đó sếp sẽ nói là chỗ ngồi ở đâu, công vc làm gì, rồi giả vờ hỏi mấy câu vớ vỉn. Hỏi chuyện ai mà đang ở gần mình nhất ý. Cứ thế rùi dần dần quen ngay ý mà.
  8. Guest01

    Guest01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2001
    Bài viết:
    2.353
    Đã được thích:
    0
    Tối rủ cả phòng ra mắt = rượu luật rồi đấy
  9. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Em tên là... mới vào phòng mình mong các anh các chị chỉ bảo giúp đỡ em trong công việc
    Đơn giản thế thôi, có điều kiện thì buổi trưa hum đó mời cả phòng đi uống nước ấy ạ
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị trước thì tốt nhưng sự thật là chẳng diễn ra như mình chuẩn bị đâu ấy à, tớ cũng như thế rồi. Ở nhà nghĩ mình phải nói thế này thế kia, hôm đi làm chào mọi người xong rồi chẳng ai còn thời gian mà nghe giới thiệu nữa.

Chia sẻ trang này