1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên nói thật hay nói dối?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ghoalany, 09/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghoalany

    ghoalany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nên nói thật hay nói dối?

    Một tháng nữa tôi đi lấy chồng. Chúng tôi mới quen nhau cảm thấy phù hợp về mọi vấn đề và quyết định tiến tới hôn nhân. Vấn đề quan trọng nhất là chúng tôi đã yêu nhau nhưng vì thời gian tìm hiểu chưa được "chín muồi" nên thực sự chưa hiểu về nhau nhiều. Có những điều thực sự tôi có nên nói hay không khi anh ấy hỏi?
    Thời sinh viên tôi đã yêu một người. Chúng tôi yêu nhau được 3 năm nhưng vì hoàn cảnh không thể đến với nhau được. Dù vẫn còn tình cảm với nhau nhưng chúng tôi không thể đến với nhau được. Thời gian đã dần xoá nhoà tình cảm và hình ảnh của anh ấy trong tôi. Đến khi tôi gặp chồng tương lai của tôi bây giờ tôi đã quyết định yêu và lập gia đình với anh ấy.
    Ai đã từng trải qua thời sinh viên cũng có thể hiểu được tình yêu thời sinh viên như thế nào? Dù điều kiện kinh tế không có những đó cũng là một trong những chất xúc tác khiến cho tình yêu ấy càng trở nên đẹp hơn. Người ấy rất yêu tôi và tôi cũng vậy. Sinh viên mà! có rất nhiều cơ hội được gần nhau. Thực ra hồi mới yêu tôi rất sợ. Chỉ là cầm tay rồi những nụ hôn... và rồi gì gì nữa chắc ai yêu rồi cùng có thể hiểu được, tôi không cần phải kể ra đây đúng không?
    Có thể nói rằng đã bao đêm ở cạnh nhau nhưng chúng tôi chưa một lần vượt quá giới hạn cho phép. Đến bây giờ tôi vẫn hoàn toàn là một người con gái trong trắng. Người ấy rất yêu tôi và luôn kìm chế khi khó có thể kìm chế được. Nhưng có một điều tôi không hiểu mình có giống những người khác hay không? Mặc dù chưa một lần nào đi quá giới hạn nhưng chúng tôi vẫn để xảy ra những lúc "kích thích". Thực sự tôi thật khó sử dụng ngôn ngữ vừa tế nhị, vừa có thể diễn đạt hết được những điều mình muốn nói.Năm nay tôi đã 25 tuổi, được tìm hiểu những chuyện ấy chủ yếu qua sách báo. Và thực sự đến khi yêu tôi mới được nghe bạn trai tôi nói cụ thể hơn một chút. Có những lúc chúng tôi đã tự làm thoả mãn nhau. Nhưng tôi muốn khẳng định lại một lần nữa chưa lần nào "chuyện ấy" xảy ra. Người ấy vẫn giữ gìn "nguyên vẹn" cho tôi.Đến bây giờ đã qua 3 năm chia tay và tôi đã có bạn trai mới, nhưng tôi vẫn không thể nào quên được những hình ảnh của ngày xưa. Của lần đầu tiên được nhìn thấy người khác phái như Adam vậy! nói những điều này ra tôi thấy ngượng quá! Tôi muốn hỏi những người con trai đang yêu, đã yêu và sắp lập gia đình một điều rằng: Với tôi như vậy có phải là một điều xấu hổ hay không?
    Bạn trai tôi trước kia đã từng hỏi tôi "Lần đầu tiên em nhìn thấy đúng không?" Thực sự đó là lần đầu tiên và tôi đã trả lời anh ấy như vậy! Thực sự tôi đã có cảm giác rất ngại ngùng với người chồng sắp cưới của mình. Liệu anh ấy có hỏi tôi những câu tương tự như vậy không? Và lúc anh ấy hỏi tôi nên trả lời thế nào? Chúng tôi đã yêu nhau được gần 1 năm nay nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở những nụ hôn thôi. Có lúc anh ấy có đòi hỏi nhưng tôi không bao giờ cho phép anh ấy làm điều đó vì tôi chưa chắc chắn đó là chồng tôi. Vì chưa thực sự gần gũi nhau, nhưng chỉ vài hôm nữa thôi tôi sẽ lấy chồng. Đêm tân hôn anh ấy có thể sẽ hỏi tôi vậy tôi phải trả lời như thế nào.
    Tôi vẫn có thể có quyền tự hào rằng mình là một người con gái hoàn toàn trong trắng về mặt thể xác. Nhưng nhiều khi tôi vẫn bị những hình ảnh ngày trước ám ảnh. Tôi thấy ngượng ngùng với chồng tương lai của mình...thực sự tôi sợ lắm không biết nên nói với anh ấy tất cả không?
    Các bạn trai hay giúp tôi nhé!Nhất là các Bác đã có vợ rồi!Giúp tôi với!
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nếu là em thì em sẽ nói thật cho anh ấy nghe mọi chuyện ạ.Em ghét nhất là cảm giác lúc nào mình cũng sống trong sợ hãi hay lo lắng.Thực ra mọi chuyện chị đã trải qua với người yêu cũ ( dù hai người chưa thật sự làm chuyện ý ) ,đó là tình yêu của chị trong quá khứ ,chị chẳng có gì sai cả nhưng nếu chị lại nói dối người chị sắp lấy làm chồng là chị chưa bao giờ.... thì lại là không nên ạ.Vì không có chuyện gì trên đời này là giấu mãi được ạ,nếu chị làm cho anh ấy tưởng rằng với chị anh ấy là người duy nhất chị đã từng gần gũi thì sau này nếu anh ấy biết được mọi chuyện sẽ rất khó bỏ qua .Nếu chị nói thật bây giờ mà anh ấy không bỏ qua được thì hai người sẽ không kết hôn ,nhưng thà như vậy còn hơn nếu đã kết hôn rồi mà mọi chuyện bị anh ấy phát hiện lúc đấy càng khổ cho hai người.
    Cứ sống thật lòng với bản thân mình và với người khác chị ạ.Hãy dũng cảm đối diện với mọi chuyện ạ.Hạnh phúc sẽ đến với chị vẹn toàn hơn mà không phải lo lắng .
  3. lan_chi

    lan_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề bây giờ chưa phải là nên nói thật hay nói dối, mà nên xem lại tình cảm của bạn với chồng tương lai. Bạn có thực sự yêu anh ta không? Có thực sự tin vào sự "bao dung" và "độ lượng" của anh ta không? Đàn ông vốn rất ích kỷ trong chuyện này. Và điều gì làm bạn chắc chắn rằng anh ấy sẽ tin bạn? Rằng mọi chuyện với bạn trai cũ chỉ dừng lại ở mức đó? Rằng đó là chuyện "quá khứ"? Rằng bạn hoàn toàn dứt bỏ hình ảnh người cũ? Dù có nói gì đi nữa, chồng tương lai của bạn sẽ vẫn bị gợn trong suy nghĩ, và khi có chuyện gì xảy ra, anh ấy sẽ lại nghĩ về những điều bạn đã "thú nhận", có thể sẽ dằn vặt bạn hoặc tự mình đau khổ.
    Tóm lại, mình chẳng thấy lợi ích gì khi nói ra những điều đó với chồng tương lai. Nếu bạn yêu chồng bạn, tự khắc những chuyện ngày xưa sẽ chỉ còn là kỷ niệm đẹp. Hãy giữ cho mình một khoảng trời riêng, những kỷ niệm riêng. Sống sao cho trọn vẹn với người bạn sẽ chọn là bạn đời thôi.
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Vậy nếu như và đêm tân hôn anh ấy hỏi :"Lần đầu tiên em nhìn thấy đúng không?".Bạn sẽ nói dối ư?
    Thực ra mọi chuyện ko có gì là quan trọng cả ,nhưng nếu nói dối và tạo nên một hình ảnh hoàn hảo về mình quá ( đàn ông thường rất tự hài và trân trọng điều này ) thì sau này nếu anh ấy biết là bạn nói dối anh ấy sẽ rất buồn,có thể sẽ không chấp nhận được.Đây không phải là do anh ấy ích kỉ bạn ạ,mà đã yêu nhau người ta đòi hỏi thật lòng,bạn đã nói dối anh ấy thì khó hạnh phúc lắm.Đôi khi nói dối nếu là vì muốn người khác vui thì không có gì sai nhưng trong trường hợp này trước khi kết hôn với nhau thì cả hai nên thật lòng với nhau ,mà chuyện đó thì cần nói thật.
    Đây là suy nghĩ của riêng em ạ,chị hãy tự quyết định mình nên làm gì ạ.Việc kết hôn với một người là rất quan trọng ,trước khi kết hôn mình còn có thể rút lui hay chọn lựa.Sau này khi đã là 1 gia đình thì con người ta sẽ sống theo cả trách nhiệm nữa ạ,nhất là đối với người phụ nữ.Vậy hãy để điểm khởi đầu tốt đẹp chị ạ.
    Được hoangthuylinh sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 09/01/2005
  5. clicclac

    clicclac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là ko nên nói . Bạn không nên nói là bạn chưa từng có người yêu nhưng những chuyện thân mật quá mức thì tốt nhất là ko nên nói. Bạn cũng chưa vượt quá giới hạn thì ko việc gì phải lo lắng quá. Vì bạn vẫn dành trọn vẹn cho người chồng sắp cưới của mình cơ mà. Cứ nói là nếu người đàn ông ko đủ độ lượng thì sẽ ko kết hôn, nhưng đấy chỉ là nói mà thôi, yêu rồi thì bỏ nhau ko phải là dễ , mà cũng chả ai tự dưng đẩy mình vào tình thế đó làm gì. Con người ta ai cũng có ích kỉ riêng, ko phải ai hoàn hảo hết, mà cũng ko có nghĩa là người ta là người nhỏ mọn, bạn hiểu ý mình chứ?
    Tốt nhất ko nên đẩy mình vào hoàn cảnh như vậy. Thật thà quá ko phải lúc nào cũng tốt, thế mới cần đến thông minh khéo léo chứ. Bạn nên nói ít, nói giảm , nói tránh , cố gắng nói dối ở mức ít nhất. Phải bảo vệ hạnh phúc gia đình mình chứ!
  6. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu thì không ai tránh được những cử chỉ yêu thương và cái đó là do giới tính tạo thành. Bạn chẳng cần phải noi thật làm gì nó không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của bạn, chuyện với bạn trai cũ là chuyện riêng tư và quá khứ rồi hơn nữa bạn cũng không đi quá giới hạn cơ mà. Nhiều lúc nói dối chỉ để làm cho gia đình thêm hạnh phúc và không phải lời nói dối nào cũng có hại cả
  7. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Nên xem lại bạn là người như thế nào? Anh chồng tương lai của bạn là người thế nào?
    -- Nếu bạn là người không thể nói dối, dù rằng nói dối chỉ vì mục đích tốt. Còn anh chồng tương lai của bạn là người phóng khoáng trong việc đó, biết thông cảm và trân trọng sự thành thật hơn cả. Thì lựa chọn là nói thật.
    -- Nếu bạn có thể nói dối mà không lúng túng, anh chồng tương lai của bạn là người cổ điển, không chịu đựng nổi việc đó. Thì lựa chọn là nói dối.
    Một điều chắc chắn nên làm là thận trọng, đừng quyết định vội vàng, xem xét kỹ càng lại xem mình là người thế nào, anh chồng của mình là người thế nào.
  8. lan_chi

    lan_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận kẻo "xem xét kỹ càng" rồi mà vẫn đánh giá nhầm về chàng!
  9. ghoalany

    ghoalany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có 2 quan điểm các bạn đưa ra nói thật và nói dối. "Sống ở đời phải biết mình là ai chứ?" Thực ra mình không phải người có thể dễ dàng nói dối người khác và rất dễ bị "bắt nọn". Những lúc gần gũi bên cạnh bạn trai cũ, mình cũng đã từng hỏi anh ấy rằng "Liệu chồng em sau này hỏi về chuyện quá khứ em có nên nói hết tất cả không?" Anh ấy trả lời với tư cách như một người bạn và là một thằng đàn ông "Anh nghĩ rằng em không nên nói. Điều quan trọng anh đã giữ gìn cho em đến phút cuối cùng. Anh biết chúng mình khó có thể đến được với nhau nên anh đã giữ gìn để sau này chia tay em không bị thiệt thòi và có thể tự tin hơn khi đến với người khác". Quan điểm của anh ấy ở đây là tôi có thể nói dối. Anh ấy bảo nếu chồng mình sau này đã từng có bạn gái họ cũng có thể hiểu được yêu nhau người ta làm những gì. Nhưng mình vẫn cảm thấy khó nói khi chồng mình có thể hỏi về điều đó.
    Nhiều người con gái đi lấy chồng, họ có thể không còn nguyên vẹn vì nhiều lý do. Khi không còn nguyên vẹn mình có thể khẳng định một điều chắc chắn rằng nên nói với người chồng tương lai của mình. Nhưng trường hợpcủa mình lại khác, vẫn là người con gái trong trắng nhưng có thể coi như mình đã biết "thế nào là đàn ông". Mình cũng băn khoăn , nếu chồng mình biết được mình đã từng khá thân thiết với người đàn ông khác liệu anh ấy có không ngừng suy diễn?
    Đứa bạn thân mình nói với mình rằng nếu lão ấy hỏi mày thì hãy nói rằng: Em khẳng định với anh em vẫn còn trong trắng. Đó là điều anh cần biết nhất. Anh không nên hỏi những điều khác làm gì. Mình biết nói như vậy cũng đủ hiểu. Nhưng đàn ông mà. Họ đâu muốn dừng lại ở chỗ ấy. Họ còn tò mò nhiều lắm, họ còn muốn biết nhiều hơn nữa. Vì bây giờ mình và anh ấy chưa là vợ chồng nên nói đến chuyện tế nhị còn ngượng ngùng lắm. Nhưng sau này là vợ chồng thì sao nhỉ??? Thực sự với người bạn trai cũ anh ấy cũng đã từng hỏi mình câu ấy mà. Đàn ông ai cũng vậy thôi!!!
    Mà ông chồng tương lai của mình cũng 30 tuổi rồi. Mình tin rằng với một người đàn ông 30 tuổi mà chưa từng làm chuyện ấy có lẽ hắn ta bị "điếc" cũng nên. Bọn bạn mình hay kháo nhau như vậy đó. Mình biết điều đó nên cũng chẳng hỏi anh ấy làm gì. mà thực sự mình cũng chẳng muốn biết nữa. Nhưng trong lòng mình không tin hắn. Chị gái mình có nói rằng lấy chồng phải xác định nó ăn bánh trả tiền là bình thường. Quan trọng là khuất mắt trông coi thôi. Mình không biết, không nên biết và cũng không nên tìm hiểu làm gì cho đau đầu. Mà sao bất công với phụ nữ thế nhỉ???
  10. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ. Nên nói hay không nên nói tuỳ thuộc hết vào anh ấy chứ không vào chị đâu. Chị phải lựa cách xem anh ấy là người thế nào? Có thể chấp nhận chuyện chị đã nhìn người yêu cũ nuy hay không? Có những người đàn ông sẵn sàng chấp nhận vợ mình đã qua tay người khác,nhưng cũng có người coi việc đấy là thằng trước nó ăn bánh,giở nó bắt mình đổ vỏ. Nếu chồng tương lai của chị là loại 1 thì cũng chả sao, loại 2 thì chị giấu đi là hơn. Vì dù gì chị vẫn còn là con gái. Cái đấy là cái quý nhất rồi. Em rất khâm phục anh người yêu trước của chị. Vì em đã biết rất nhiều người đã nói quyết tâm giữ cho người yêu bao nhiêu lần nhưng cuối cùng thì vẫn...
    Chị nên tìm hiểu ,lựa ý anh ấy kĩ vào đừng để 1 phút rung động quá mức nói hết ra. Sau lại phải chịu hậu qủa thì... Chúc chị thành công ^_^

Chia sẻ trang này