1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên nói thật hay nói dối?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ghoalany, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    lắm thầy rầy ma!
    Lắm cha con khó lấy chồng !
    Chị là người con gái thật thà và trong trắng ! chuyện chị có quá khứ và đã kể ra như vậy thì chẳng có gì để ngại cả .Chị có thể nói " ko phải lần đầu nhưng em không làm gì phải xấu hổ với anh " vậy là quá đủ !
    Còn nếu chồng chị không thể "tha thứ " được thì chị bỏ béng nó đi , đàn ông gì mà lặt vặt và ích kỷ như vậy có sống cùng thì sớm muộn cũng sẽ bỏ nhau !
    Chúc chị có 1 hạnh phúc mà không phải nói dối !

    (chị không thấy là tuổi trung bình của VN cho lần đầu tiên QHTD là 17.5 à ?)
  2. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ, thế nếu cái gì cũng một nửa thì sao ạ? Nếu cô ấy không biết nói dối, và anh ta cổ điển, hoặc cô ấy biết nói dối và anh ta phóng khoáng, thì sao? Bác biện luận phương trình thì phải xét cả chứ, kẻo lại lọt nghiệm
    Những trường hợp như thế này mới cần đến sự khôn khéo, chứ bình thường thì ai cần làm gì, nhỉ? Bạn có thể nói tất tần tật sự thật phũ phàng, và đặt mình vào dưới sự rộng lượng, phóng khoáng của anh ta, như mọi người khuyên. Tôi coi đây là trường hợp xấu nhất, bạn húc đầu vào tường, nhưng vẫn chưa biết bức tường đó bằng cao su hay là đá, mạo hiểm lắm đấy . Nên làm như bác Tân nói, xem xét kỹ càng, coi bức tường bằng đá hay cao su, rồi hãy quyết định húc vào hay không, nhé.
    Cá nhân tôi nghĩ rằng, quan trọng là ở hiện tại như thế nào, chứ những chuyện kia là quá khứ cả rồi. Nếu anh ta hỏi, hãy trả lời bằng một câu hỏi: "Đối với anh những chuyện đó quan trọng lắm sao?" "Nếu anh là người đầu tiên, thì sao, không phải người đầu tiên, thì sao?" hoặc "Nếu em nói anh là người đầu tiên, anh có tin hay không, và ngược lại, nếu em nói anh là người thứ hai, thì anh có tin hay không?". Sau đó dựa vào câu trả lời của anh ta, bạn quyết định sẽ dễ dàng hơn, tôi nghĩ vậy.
    Trường hợp xấu nhất, anh ta không tin anh là người đầu tiên của bạn, kể cả khi bạn nói như vậy, thì hãy hỏi "Vậy anh hỏi em để làm gì, khi em nói anh cũng không tin?"...
    Anh ta có thể sẽ bảo "Anh hỏi, thì em cứ việc trả lời thôi", lúc đó bạn phải cương quyết, không trả lời khi anh ấy chưa trả lời những câu hỏi của bạn, đôi khi sự cứng đầu cũng không phải là điều xấu. Tôi nghĩ phần lớn con trai sẽ nhượng bộ phụ nữ trong tình huống này, còn nếu anh ta cực đoan quá, thì bạn cũng chuẩn bị được tư tưởng rồi, mất đi một quan hệ với một anh chàng ích kỷ, cũng không đáng tiếc lắm đâu .
    Nhưng bạn hãy nhớ điều này, sự thành thật là tốt, nhưng đôi khi một lời nói dối lại tốt hơn là sự thật (đặc biệt khi lời nói dối không làm hại đến ai cả, trong khi sự thật thì có). Và, như tôi đã nói ở trên, quan trọng là hiện tại, tương lai, còn quá khứ thì đã qua rồi, không thể quay lại, bạn không nên tự dằn vặt mình vì nó nữa.
    Bạn tự suy nghĩ đi nhé
  3. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Nói sơ sơ thế thôi, bài toán tình yêu của cô kia giải cụ thể chi tiết ra làm sao thì để cô ấy giải chứ, mình giải cận thận quá nhỡ cô ấy nghe theo sau này bắt đền đạn thì sống sao nổi với bà xã và các bạn gái của bà ấy.
  4. trangsoidaynuoc

    trangsoidaynuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải cãi nhau đêm tân hôn thế? Bác gì ở trên khuyên thế thì nặng nề quá nhỉ. Quan trọng là bạn vẫn giữ vẹn nguyên cho anh chồng cơ mà. Theo tôi nếu anh ấy hỏi bạn như vậy, hãy trả lời là "đã nhìn thấy rồi" và "em ngượng lắm, cấm hỏi.. " và cười. Nếu anh ấy muốn hỏi cho bằng được, thì lại nửa đùa nửa thật: chẳng hạn: em nhìn thấy tượng David!!, nhìn thấy trẻ con, vào nhầm nhà vệ sinh... đại loại vậy, miễn sao cho câu trả lời không còn là quan trọng nữa. Không nên nói với anh ấy về việc bạn và người yêu cũ, đàn ông là cũng hay suy diễn lắm, có khi bằng chứng sờ sờ đấy vẫn còn nghi ngờ. Hãy để anh ấy trọn vẹn suy nghĩ tốt đẹp về bạn.
  5. ladidas

    ladidas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Nói dối không được thì thôi đừng trả lời, nhỉ. Em thấy nhiều chị khuyên nói thật, nhưng chủ trương của em là đánh trống lảng. Ông xã mình hồi trước cũng vậy à, hồi iu nhau mới ... bốc bốc một tí thì đã ngượng quay mặt chỗ khác, ông ấy hơi thú vị hỏi lần đầu tiên à? Thế là đẩy mặt ông ấy ra, không trả lời. Thật ra mình cũng đã nhìn thấy Adam rồi (cũng chưa dám làm gì), có điều là mình nói với anh ấy mình có đọc sách và xem phim. Tất nhiên mình có đọc sách thật (sách dạy dỗ chứ không phải ba cái chuyện dơ dáy trên mạng mà bọn trẻ con hay chúi mũi đọc đâu à nhe) nên thấy cũng bình thường thôi.
  6. y2k2004

    y2k2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko dám nói là tất cả đàn ông đều như nhau, nhưng ít ra với những người biết suy nghĩ, thì ai cũng hiểu được con gái 25 tuổi thì ít nhất phải yêu một lần rồi. CÒn nếu tuổi đó mà chưa từng yêu, thì đó mới là vấn đề lớn.
    Vậy thì tính theo đã yêu nhé. Nếu chồng bạn biết bạn đã từng yêu rồi, mà vẫn còn nguyên vẹn thì người đó phải tự hào về bạn mới đúng. Vì bạn tuy yêu, nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn cả. Đàn ông lấy vợ, để lo cho gia đình, đó mới là cái quan trọng. Và cũng quan trọng là sẽ sống với nhau ra sao, ít ai nghĩ quanh nghĩ quẩn như vậy lắm.
    Còn nói dối, quan trọng lắm, nhưng nên để dành cho nhữung lúc thực sự cần, hơn là những lúc vặt vãnh này
  7. PCG_Z1M

    PCG_Z1M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu ai cũng ích kỷ cả, tôi cũng vậy, anh ấy của tôi cũng vậy, và các bạn cũng vậy thôi, không có ngoại lệ.
    Bạn từng có người yêu cũ, anh ấy thì sao??? Anh ấy yêu bạn là mối tình đầu hay anh ấy cũng đã từng có người yêu cũ trước khi đến với bạn??? Yêu là bình đẳng, anh ấy có quyền đòi hỏi sự công bằng, thì bạn cũng vậy, nhưng không phải lúc nào ta cũng có thể đòi hỏi sự tương đương một cách tuyệt đối, trường hợp của bạn có lẽ cũng vậy thôi, trừ phi cả hai bạn là mối tình đầu của nhau, còn nếu không, đâu phải cứ là chuyện thể xác, một vòng tay ôm, những nụ hôn cũng có thể khiến người ta ghen chứ bạn.
    Tôi cũng đã từng có người yêu cũ trước khi đến với người ấy của tôi bây giờ, người ấy của tôi biết rõ điều này, khi đón nhận tình yêu của anh, tôi cũng đã thắng thắn thú nhận, tôi không thể nói rằng anh là người đàn ông đầu tiên của tôi nhưng tôi thật lòng mong muốn anh sẽ là người đàn ông cuối cùng, về phần tôi, tôi không ân hận gì về những điều đã qua vì tôi trân trọng mối tình đầu của mình. Tôi tự cảm thấy mình hoàn toàn xứng đáng với anh, với tình yêu của anh. Tình yêu, trong quan niệm của tôi, phải là đỉnh cao của sự hoà hợp về tâm hồn và thể xác, chẳng cái nào quan trọng hơn cái nào, chẳng cái nào có thể thiếu được. Nói như thế không có nghĩa là tôi không còn trong trắng (theo như cái nghĩa mà mọi người vẫn nghĩ) khi đến với anh, sự thật hoàn toàn ngược lại. Khi yêu một người đàn ông, tôi luôn nghĩ và luôn mong muốn xây dựng gia đình với người đàn ông đó, trước đây tôi không có ?oquan hệ? gì với người yêu mình không phải vì tôi nghĩ nó là tội lỗi, không phải tôi lo sợ rằng sau này chồng tôi sẽ đánh giá thấp tôi hay một cái gì đó tương tự như thế, vì lúc đấy tôi cũng tin là sẽ lấy người ấy chứ. Tôi không làm điều đó chỉ bởi vì lúc đấy tôi chưa sẵn sàng, tôi còn quá trẻ, có thế thôi. Tôi không nghĩ mình sẽ ít ghen hơn khi biết người ấy của tôi cũng hôn, cũng ôm ấp, âu yếm và nói những lời ngọt ngào với một người phụ nữ khác so với việc anh ấy có ?oquan hệ? với người khác không phải là tôi, đối với tôi, hai việc đó đều nghiêm trọng như nhau và tôi nghĩ anh cũng có cùng cảm giác như vậy. Vì thế, không phải việc tôi còn?nguyên vẹn khi đến với anh làm tôi cảm thấy xứng đáng với anh mà vì tình yêu và tấm lòng trọn vẹn hướng về anh đã cho tôi cảm giác ấy. Tôi biết tôi không phải là người đầu tiên có ?oquan hệ thân mật? với anh (biết chắc chắn vì anh cũng thú nhận khi tôi hỏi điều đó) nhưng tôi chỉ biết đến thế thôi, cảm giác lúc đầu cũng buồn, ghen mà?nhưng chưa bao giờ tôi cố gắng tìm hiểu xem người ấy là ai, chuyện đấy xảy ra bao giờ và như thế nào. Anh không nói dối tôi, và thế là đủ, tìm hiểu thêm làm gì khi biết chắc chắn điều đấy sẽ làm mình buồn thêm. Tôi đã được biết những điều muốn biết và tôi tin anh cũng xứng đáng với tôi, với tình yêu của tôi dù đã có người đến với anh trước tôi trong quá khứ.
    Bạn thân mến ạ, trước đây trong khi bạn làm những điều mà bạn đang khổ tâm day dứt xem có nên nói thật hay không ấy, bạn có sẵn sàng không? Bạn có cảm thấy tội lỗi không? Tôi nghĩ là Không. Bạn có trân trọng quá khứ của bạn không? Bạn có thật lòng yêu thương và muốn gắn bó với người sắp làm chồng bạn không? Tôi nghĩ là Có. Vậy thì tại sao bạn phải khổ tâm đến thế, nếu biết vậy tại sao trước đây lại làm thế kia chứ? Bạn không có gì phải day dứt cả, cũng không việc gì phải thú nhận với anh ấy, nếu những việc bạn đã làm bạn không nghĩ nó là sai trái. Nhưng nếu anh ấy có hỏi, nếu tôi là bạn, tôi sẽ nói sự thật?và như bạn gì đó đã nói, bạn cũng có thể khẳng định với anh ấy là bạn hoàn toàn xứng đáng với anh ấy, lưu ý rằng trả lời cũng có nhiều cách và cũng cần phải có nghệ thuật đấy, bạn đừng quan trọng hoá vấn đề, làm sao cho câu trả lời của bạn thật nhẹ nhõm là được. Tôi nghĩ đơn giản rằng anh ấy đã biết bạn từng có người yêu trước đó và vẫn chấp nhận, vẫn yêu và muốn lấy bạn, nên nếu khi anh ấy có hỏi bạn câu hỏi đó thì chắc chắn anh ấy cũng phải chuẩn bị cả phương án câu trả lời của bạn là Có rồi bạn ạ, dù rằng chắc chắn trong thâm tâm anh ấy, anh ấy sẽ mong chờ một câu trả lời ngược lại. Và chính vì cái mong muốn đáng thương ấy, tôi nghĩ bạn không nên tìm cách thay đổi sự thật làm gì. Nếu không, không chỉ là cái mong muốn kia, mà bạn sẽ biến anh ấy và cả chính bạn nữa thành những kẻ đáng thương đến tội nghiệp, và bạn sẽ luôn phải lo lắng, hồi hộp vì sợ sự thật một ngày nào đó sẽ lộ ra. Những việc bạn làm bạn không hối tiếc, vậy thì tại sao lại phải biến mình thành kẻ nói dối? Một người biết suy nghĩ và có lương tâm như bạn, liệu có muốn mình phải sống khổ sở thế không? Tôi tin là Không.
    Tôi viết dài quá nhỉ , nhưng mà chỉ muốn bạn hết lăn tăn thôi, cuộc sống còn nhiều thứ đáng nghĩ hơn nhiều?cứ sống chân thành với tình yêu của mình đi bạn. Chúc vui
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với suy nghĩ của chị ạ ,thực ra thì mọi chuyện không có gì là quan trọng cả .Chị ấy có lỗi gì đâu,mọi chuyện trước đây với người yêu cũ là khi anh ấy chưa xuất hiện.Chị ấy cũng chẳng làm gì có lỗi cả mà phải giấu giếm hay sợ anh ấy biết cả .
    Nhưng quan trọng một điều là nếu như chị ấy lại nói dối anh ấy là chị ấy chưa bao giờ gần gũi ,chưa bao giờ thấy một người đàn ông khác trong tư thế ..thì lại là một vấn đề khác ạ.Yêu nhau ,và đã xác định là tiến tới hôn nhân thì quan trọng nhất là sự chân thành,không dối nhau ,những cái việc như thế này không có gì cả việc gì chị ý phải nói dối ạ .Anh ý sẽ chấp nhận được thôi nhưng quan trọng nhất là đừng nói dối nhau.
    Mà không có cái gì có thể nói dối được mãi cả ,nếu sau này anh ấy tình cờ nghe được những chuyện trước đây chị ấy đã từng thân mật (dù là chưa quan hệ ) với người khác ,cái làm anh ấy thất vọng ,khó tha thứ không phải là việc chị ý với người bạn trai cũ mà là chị ấy đã dối anh ấy bao nhiêu năm,làm anh ấy tưởng rằng khi đến với anh thì là lần đầu tiên chị tiếp xúc với đàn ông thân mật như vậy....Hãy thành thật chị ạ,em vẫn luôn nghĩ nếu có thể thành thật thì không nên nói dối làm gì ạ,cuộc sống mà cứ bất an ,hạnh phúc mà lại cứ cảm giác là mình còn có gì đó chưa nói thật với nhau thì thấy không thật sự vẹn toàn ạ ( dù là việc đó chẳng có gì là lớn cả ).
  9. ghoalany

    ghoalany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Lại lang thang trên mạng. Box của tôi lúc này chỉ có mỗi thỏ nâu và tôi. Chắc cả hai người đều đang mất ngủ.
    Có lẽ tôi nên nói thất. Nhưng có phải tất cả không? Tôi sắp lấy chồng. Bạn trai cũ của tôi vừa nhắn tin và "chúc mừng" tôi hạnh phúc. Tôi không thể không nghĩ đến anh ấy? Liệu tôi có phải là người "xấu"?. Không phải điều gì cũng có thể nói thật được. Càng những ngày sắp lấy chồng tôi càng nghĩ về người cũ nhiều hơn. Nhưng tôi vẫn yêu và xác định lập gia đình với người chồng tương lai của tôi.
    Khá muộn rồi. Tôi đi ngủ đây. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ thật đẹp!!!
  10. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, nói như tôi thì bị xem là cãi nhau à? Đó là cách thức tôi vẫn dùng khi không muốn trả lời, hoặc cũng có khi thích thì cứ hỏi ngược người ta như vậy thôi, sau đó vẫn trả lời bình thường. Chắc là phụ nữ vẫn hay dịu dàng, còn tôi thì không, nhể?
    Về chuyện nói thật nói dối này nọ, thật ra nó không quan trọng, tôi chẳng đã bảo là hiện tại, tương lai mới đáng bàn, còn quá khứ thì đã qua rồi mà, nhưng khổ nỗi, có phải bác trai nào cũng độ lượng, phóng khoáng đâu .
    Nói thật, tôi thì nói dối hầu như thường xuyên, không bao giờ chớp mắt lẫn ăn năn, vì tôi biết, những chuyện đó là không quan trọng, và quan trọng hơn, điều đó là tốt cho người tôi yêu thương. Nhưng, nếu người ta nhất quyết muốn biết, sự thật là quan trọng đối với họ, bất kể hiện tại, bất kể tương lai, thì tôi sẽ nói, nếu họ có buồn cũng phải chịu thôi.
    Lòng thành thực của bạn, nếu cộng thêm vào một anh chàng ghen tuông, và hẹp hòi, thì kết cuộc chắc không đẹp nổi đâu. Thôi thì, cứ làm như thế nào mà bạn thấy là tốt nhất, thoải mái nhất, nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ để không hối tiếc. Chúc vui

Chia sẻ trang này