1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên nói thật hay nói dối?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ghoalany, 09/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DAnhHoang

    DAnhHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đư?ng nói thật chị ạ. Đa?n ông ích ky? lắm, du? anh ta có chị la? vợ thi? vâfn sef dă?n vặt chị bă?ng ca? đống câu ho?i, ma? câu ho?i tập trung nhất la? "Du? em va? hắn chưa q.hệ nhưng cufng đaf ơ? cạnh nhau đến thế, sao với anh, em lại ko cho. Vậy anh la? gi?, hắn la? gi??" - He he, nói thật với chị, rơi va?o trươ?ng hợp như thế ca?ng gia?i thích ca?ng bí tư?, ca?ng to chuyện. Tốt nhất la? lơ? lớ lơ, ko lơ? được thi? chị cứ úp mơ? ră?ng "Em đaf tư?ng nhi?n thấy, ko lef em đến ngâ?n na?y tuô?i ma? ko được quyê?n biết cơ thê? đa?n ông khác đa?n ba? thế na?o ư?". Nếu anh ý có gặng ho?i chị thấy ơ? đâu, với ai, chị cứ lôi chị bạn thân cu?a chị ra la?m bi?nh phong. Ko lef anh ý nha? chị đi ho?i chuyện bạn chị. Nhi?!
    Phu?, ko biết cách cu?a mi?nh có ô?n ko đây.
    Thuylinh ơi, nói dối trong TH na?y ko xấu đâu, đư?ng xúi chị ấy nói thật, xôi ho?ng bo?ng ko đấy, đư?ng đê? đêm tân hôn tha?nh đêm tư? hôn nhé.
    Hi?, chúc chị va? anh có đêm tân hôn đẹp như trong phim Ha?n Quốc!
    (Khi kiê?m tra lại thấy bị lôfi font, ko hiê?u sao, cứ post đaf, có gi? sư?a sau ca? nha? đư?ng giận nhé )
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    uhm...đó chỉ là góp ý thui mà.Quan trọng nhất chị ấy vẫn phải tự quyết định thôi.Mỗi người khác nhau,hoàn cảnh khác nhau thì sẽ cư xử hành động khác nhau mà.Nếu là L thì sẽ chọn nói thật ,còn chị ý thì mình đâu có thể lựa chọn thay được.
  3. PCG_Z1M

    PCG_Z1M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hi`, anh lấy nick của em post bài này
    Bạn ghoalany này, tôi thấy bạn hơi bị rối trí thì phải, có lẽ tình cảm với người cũ chưa tắt hẳn bây giờ lại nổi lên chính là nguyên nhân của những băn khoăn, day dứt và suy nghĩ của bạn trong thời điểm này. Tôi nghĩ rằng nếu bạn thực sự đã quên hẳn người cũ và toàn tâm toàn ý với hạnh phúc sắp tới của mình thì bạn sẽ không cảm thấy sự việc khó khăn phức tạp đến thế.
    Không phải là vì những hành động âu yếm với người xưa làm bạn day dứt, mà chính vì bạn chưa quên người ta, và vì thế trong vô thức bạn cảm thấy có lỗi với chồng sắp cưới của mình. Nếu như bạn đã dành hết tình yêu và tâm trí cho người yêu bạn hiện nay thì chắc bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn, cảm thấy yên tâm rằng mình xứng đáng với anh ấy hơn, cho dù trong quá khứ đã từng làm gì.
    Vì thế có lẽ bạn nên xác định lại tư tưởng của mình thì hơn, chứ không phải là băn khoăn với những chuyện nói thật nói dối. Nếu là tôi thì tôi sẽ không tính toán đến những chuyện cũ đâu, nhưng không bao giờ chấp nhận việc vợ sắp cưới của mình lại bị phân tâm với người cũ trong những ngày này. Hãy disconnect với anh bạn cũ ngay đi, và ngừng ngay những suy nghĩ và hình dung về anh ta và về những ngày xưa thân ái của hai người
    Về nội dung cụ thể mà bạn đã hỏi mọi người ở trên này, tôi thấy những gì bạn đã làm chả có gì mà đáng phải băn khoăn cả. Đừng có quan trọng hoá lên để tự gây sức ép cho bản thân mình nữa.
    Nếu như đến bây giờ chồng sắp cưới của bạn chưa hỏi thì có lẽ anh ta sẽ không hỏi nữa đâu, anh ta sẽ tự đánh giá về sự trong trắng của bạn trong đêm tân hôn, mà theo những gì bạn kể thì bạn vẫn chưa từng... tới Z, đúng không, vậy là ổn rồi. Còn nếu anh ta có hỏi bất cứ điều gì có liên quan thì có thể trả lời bằng những câu chung chung hoặc là vô thưởng vô phạt thôi, không có tội thì không cần phải làm cho mình thành có tội bằng cách nói ra những thứ nhạy cảm dễ gây hiểu lầm, suy diễn và ghen tuông, đúng không?
    Anh nói thế có được không em yêu?
  4. ghoalany

    ghoalany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình không hề liên lạc với người bạn trai cũ. Anh ấy nhắn tin cho mình chúc mừng thôi. Mình không hề nhắn lại. Mình vốn là người hay suy nghĩ nhưng mình không muốn chuyện quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại. Tất cả mình chỉ giữ trong lòng thôi. Lên mạng nói được nhiều hơn mà. Mình chỉ coi đó là kỷ niệm. Mình nghĩ đến người bạn trai cũ mình fải xem lại tình cảm của mình sao? Liệu điều đó có thực sự ảnh hưởng đến hạnh fúc gia đình không? khi mình không thể hiện bất cứ một điều gì.
  5. ghoalany

    ghoalany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trui ui!DAnhHoang nói như vậy chỉ lo quá. Có lẽ phải nói dối thôi nhỉ?Biết vợ mình khá thân mật với người yêu cũ ai mà chẳng ghen. Nhưng mà cho chị hỏi nhé! Trong đêm tân hôn, đàn ông có cách nào có thể biết chính xác vợ mình còn trong trắng hay không?Chị mong rằng có cách chính xác để anh ấy không nghi ngờ chị. Thực sự chị và chồng chị ngoài nụ hôn ra chị chẳng cho anh i làm gì nữa. Nên hắn ta chưa có điều kiện để hỏi. Nhưng có lẽ đêm tân hôn hắn sẽ hỏi đấy!
  6. ghoalany

    ghoalany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Uh. Sống phải nhìn vào hiện tại và tương lai. Qúa khứ đã qua rồi. Nhưng rồi hiện tại và tương lai nó cũng sẽ lại trở thành quá khứ của tương lai xa hơn nữa. Nếu theo quan điểm như bạn, bạn có một người vợ cũng khéo nói dối như bạn, dù ở hiện tại cô ấy rất mực yêu bạn, lo cho cuộc sống gia đình. Nhưng cô ấy đã từng... vậy bạn có thể chấp nhận được lời nói dối của cô ấy không?Cứ cho đó là quá khứ và cô ấy không bao giờ phản bội bạn đi. Theo mình càng hạn chế nói dối được bao nhiêu càng tốt. Còn hơn nói dối mà để người khác phát hiện ra...
  7. chipvazin

    chipvazin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, lúc cần nói thật thì vẫn phải nói thật. Nhưng trong nhiều trường hợp nói dối vẫn là cần thiết và theo tôi, nói dối sẽ là không có lỗi nếu như nó không làm hại cho ai cả, thậm chí tránh rắc rối cho nhiều người!!!
  8. ladidas

    ladidas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Thế trả lời là hồi trước cũng có cơ hội nhưng vì sợ quá nên để cơ hội qua mất, nên đến giờ vẫn chưa biết nó là cái jì, được không hả các bác? Chứ chẳng lẽ nói có nhìn thấy ông Adam, nhưng cương quyết để dành cho chồng à? Biết đâu ổng lại nghĩ mình đã vui vẻ với bạn trai lại còn toan tính đối phó với chồng nữa.
    Mà, nếu ông ấy muốn biết cái điều ấy chắc ông ấy sẽ có 1001 cách, ngồi đây cố trả lời một câu hỏi liệu có ăn thua gì không? Chi bằng chuẩn bị tâm lý trước, trong tình huống nào cũng phải tỉnh như ruồi mới được. Mình có tội gì đâu mà.
    Em nói có gì sai khong nhỉ
  9. scarlet1

    scarlet1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì bạn không nên nói ra sự thực. Nói chung thì đàn ông họ rất ích kỷ, mặc dù họ nói là họ sẽ không để ý gì đến chuyện đó nhưng thực ra chuyện đó ảnh hưởng đến họ rất nhiều. Mình nghĩ, chuyện đó nếu bạn không nói ra thì cũng không ảnh hưởng đến ai cả, điều đó chỉ làm bạn day dứt thôi, nhưng nếu bạn yêu thương và chăm sóc chồng hết mình thì bạn sẽ làm anh ấy hạnh phúc, hai người sẽ sống hạnh phúc. Nhưng nếu bạn nói ra rồi, mình nghĩ cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì mà có khi làm cho chồng bạn cứ phải tự dằn vặt hoặc suy nghĩ về chuyện đó, điều này có thể làm cho hai người không hạnh phúc.
    Trong việc quyết định nói ra hay không nói ra điều đó,mình nghĩ bạn cứ nói dối là tốt nhất.
    Dù bạn có quyết định thế nào thì mình cũng chúc bạn hạnh phúc
  10. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyện này, nói thật là không tinh tế lắm. Nói dối thì làm bạn áy náy. Bạn nên khéo léo chuyển chủ đề sang chuyện khác là tốt nhất.

Chia sẻ trang này