1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên nói thật hay nói dối?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ghoalany, 09/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DAnhHoang

    DAnhHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em cufng tính sắp xếp các cách nhận biết đê? nói chị nghe, nhưng may quá trong nha? mi?nh có săfn một room các vị đang ngô?i tha?o luận, có khoa?ng 20 trang thôi. Tư? giơ? đến khi cưới co?n 1 tháng, chị cố gắng đọc hết nhé.
    http://www.ttvnol.com/Gioitinh/440877.ttvn
  2. ghoalany

    ghoalany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  3. ghoalany

    ghoalany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  4. ghoalany

    ghoalany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    uh. Tốt nhất chẳng nên khai tất cả sự thật ra làm gì. Các ông chồng còn có vô vàn sự thật khác nếu biết được mình sẽ rất rất đau lòng nữa là khác. Đêm tân hôn mà ngồi dằn vặt suy nghĩ về những gì đã qua là quá khổ...hi hi. Đứa bạn gái mình bảo, đêm tân hôn mày cứ giả nai, ngạc nhiên, e dè, sợ sệt rùi nói đủ mọi cách làm cho hắn tin mình còn rất "ngây thơ" nhưng coi chừng kiểu này hắn lại cho mình là ngây thợ cụ thì chết.
    Chẳng hiểu các cô dâu đi lấy chồng có run không nữa nhưng sao tui thấy run quá chừng. Không biết có nhiều người băn khoăn về những điều như tui nói hay không? Các ông chồng có băn khoăn với các bà vợ hay không nếu mình không còn "trong trắng". Mà con bạn tui nó rất kinh nghiệm trong chuyện này vì nó làm giảng viên khoa tâm lý mà. Nó nói với tui rằng mình cũng có một cách để nhận biết được ông chồng mình còn "trong trắng" hay không đấy! nhưng cách này đòi hỏi phải có ánh sáng, và mình hơi "bạo gan" một chút. Nếu mình chưa nhìn thấy "Adam" bao giờ chắc mình chẳng dám đi khai phá sự trong trắng của ông chồng trong đêm tân hôn đâu. Mà nếu nhìn thấy Adam lần đầu tiên thì ngượng chết đi được, lắc đầu ngoay ngoảy quay đi chỗ khác ngay. Mà cơ hội chỉ đến một lần để nhận biết hắn trong đêm tân hôn thôi.
    Mà suy cho cùng đàn ông trước khi lấy vợ, thằng bạn tui bảo chắc chắn đa số các ông đều "rồi" hết. Bà đừng tưởng con trai bọn tôi như con gái bọn bà. Eo ơi! ghê quá!Sợ quá nhỉ?
    Chân thành xin lỗi các bác! Do sự cố nhà tôi bị mất điện nên reply trang trên hơi nhầm. Đây mới là trang chuẩn của tui!!!Thanks all!!!!
  5. y2k2004

    y2k2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chán thật, không lẽ cuộc sống vợ chồng lại chỉ đơn thuần bàn về ...cái ấy thôi à?????
    Nếu mình đã yêu con người như thế để có thể tiến tới hôn nhânvới người ta, chắc cũng không nên bàn thêm về cái đó nữa. Chỉ vì 1 "cái đó" (hiểu nghĩa đen đi cho nó chính xác) mà làm hỏng quan hệ hay tình cảm à????
  6. temp01

    temp01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói đúng. Từ kinh nghiệm từ cá nhân của tôi ( đúng theo yêu cầu của tác giả là đã có vợ nha ) thì nói dối trong trường hợp này không có gì xấu. Bạn đừng nghĩ trong mọi trường hợp nói dối đều là đáng khinh. Theo tôi bạn không nên chủ động nói về chuyện bạn đã từng yêu và đã biết chút ít về giới tính qua 1 người khác. Khi anh ấy hỏi bạn có thể khéo léo lái chủ đề đi, vạn bất đắc dĩ thì nói em đã nhìn thấy lần đầu trong điện ảnh (? ). Tôi khuyên bạn thế vì mục đích của sự nói dối này là bạn không muốn anh ấy khó chịu và bạn làm điều ấy chính là vì anh ấy. Bạn hãy nghe tôi, hãy dấu chuyện ấy đi chừng nào có thể và nhớ là mình giữ bí mật ấy là vì hạnh phúc của chính bạn và anh ấy. Hơn nữa về mặt thể xác bạn hoàn toàn trong trắng thì bạn càng tự tin để làm chuyện này.
    Vợ của tôi cũng có lần tâm sự rằng ngày xưa cô ấy đã từng yêu. Khi nghe cô ấy nói vậy tôi hiểu cô ấy muốn nói gì nhưng thay vì để cô ấy nói ra tất cả tôi ngăn cô ấy lại và nói : Anh hiểu mà, chuyện đó đã xa rồi và anh tin rằng em đang và sẽ yêu anh. Anh không cần biết quá nhiều chuyện cũ . Thay vì cố tìm hiểu chuyện ấy chúng tôi trao nhau những nụ hôn vì chúng tôi hiểu từ nay trở đi chúng tôi mới là của nhau. Khi đó cô ấy đã khóc nhưng tôi biết cô ấy khóc không phải vì buồn mà khóc trong hạnh phúc vì những điều tôi nói. Đấy là niềm tin của chúng tôi. Cho tới tận bây giờ tôi cũng chưa 1 lần gợi lại chuyện cũ của vợ tôi thế nên tôi không cảm thấy khó chịu vì biết quá nhiều. Quan điểm của tôi là không tốt đẹp, không ích lợi không cần biết.
    Bởi thế chúng ta không nên bới sâu lại quá khứ tình cảm của chúng ta, hãy sống vì hiện tại và tương lai, điều đó còn quan trọng hơn nhiều.
    Chúc bạn may mắn !
  7. ladidas

    ladidas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hỏng gì chứ. Chắng là không muốn bị ông chồng đánh đố thui. Cư xử thế nào để cho chồng cảm phục, chứ đêm tân hôn lại quê mặt trước ông chồng mới cưới à? Chẳng phải nhiều ông rất sợ câu : "Em có điều muốn nói thật với anh" trong đêm tân hôn hay sao? Các ông cũng đâu có nói vì vậy mà không iu vợ nữa.
    Được ladidas sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 12/01/2005
  8. ghoalany

    ghoalany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp. Có lẽ bạn nói đúng. Nhưng đâu phải người đàn ông nào cũng được như bạn (cô vợ của bạn thật là may mắn!)
  9. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    ơ thế đêm tân hôn là đêm để nói chuyện à?
    Các cụ bảo "trăm nghe ko bằng một thấy, mà trăm thấy ko bằng một ... " Chuyện đến đâu hay đến đó, phấp pha phấp phỏng thật mới chả giả đến lúc đó có khi cuống lên chuyện chả có gì mà ấp a ấp úng nó lại tưởng chuyện động trời thì còn chết hơn..
    Đơn giản nhất là quên ngay anh người yêu cũ và các thứ đi. Mình là mình, trong trắng hay ko cũng là mình, chồng có yêu là yêu mình, đêm tân hôn mà lôi chuyện đó ra hỏi thì bảo chồng là " lẽ ra anh nên hỏi em câu đó sớm hơn, chứ ko lẽ bây giờ nếu có gì ko vừa ý anh mất công bỏ em thì tốn kém quá, hic"
  10. ghoalany

    ghoalany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Uh, thế nó mới ra vấn đề để mà nói chứ. Chuyện bằng con tôm nếu để trong đầu những người "đơn giản hoá" vấn đề chuyện ấy cũng thành con tép thôi. Nhưng chuyện chỉ là con tép nhưng mình cũng có thể nghĩ thành con tôm mà. Vấn đề ở đây là mọi người nhìn nhận nó là gì? Nó có quan trọng như tui nghĩ hay không?
    Tui thấy những người có cách suy nghĩ đơn giản, dù có xxx rùi đi chăng nữa nó cũng chẳng là vấn đề. Nhưng với tui, riêng chuyện xxx rùi thì tui không thể chấp nhận được. Tui còn không chấp nhận được nói chi là ông chồng tui. Thế nên cũng phải thông cảm cho các ông chồng của mình chứ. Là thân con gái sinh ra đã thiệt thòi, cuộc sống thiệt thòi khắt khe hơn với mình thì mình phải chịu thôi. Biết sao được
    Bác à! bác đã có vợ chưa? nếu có rùi có thể đêm tân hôn của bác, bác chỉ mải xxx nhưng còn bao đêm nữa bác biết không? và còn ngày nữa, tránh sao những lúc người ta không hỏi? Mà hỏi rùi tại sao người ta lại không cay cú cho được khi biết người ta không phải là lần đầu tiên vợ mình nhìn thấy (mà đây vấn đề chỉ là nhìn thấy Adam chứ không phải là đã xxx đâu nhé) Đâu phải là thánh sống đâu mà không ghen cho được!

Chia sẻ trang này