1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên nói thật hay nói dối?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ghoalany, 09/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladidas

    ladidas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hehe cái cô này vui nhỉ. Vậy chứ bạn có nghe câu Nhất lưỡi nhì râu, .... gì gì đó chưa huh? Các hành vi nào được coi là xxx? Vậy suy ra, bạn đã có xxx với bạn trai chưa? Theo bạn kể thì có cả orgasm nữa thì fải. Vậy định nghĩa thế nào là trong trắng? Vậy như thế nào là chấp nhận được còn cái nào thì không hih? Rắc rối wé.
    Được ladidas sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 13/01/2005
  2. damxe_xoe

    damxe_xoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai là thánh sống nếu không tự cho mình như thế. Nhưng trong cuộc sống gia đình còn nhiều điều quan trọng ngoài ***. Chứ cứ săm soi nhau quá khứ thế nào thì mệt mỏi lắm! Tôi thì lại cho rằng ý kiến của tonic là đúng. Dù thế nào thì cũng là chính mình, trong trắng hay không trong trắng thì tình yêu mình dành cho chồng cũng là vô bờ bến và ngược lại chồng mình cũng yêu mình sâu nặng đến độ tự nguyện gắn kết cả cuộc đời với mình. Chẳng việc gì phải mệt thân mà hỏi chuyện quá khứ khi chưa có mình. Ngược lại, đàn ông mà tẹp nhẹp gợi lại chuyện xưa của vợ cũng là thằng ngu, bảo chưa có người yêu thì hoá ra mình yêu phải cô vô duyên cóc thằng nào nó thèm yêu nên mới đâm quàng vào mình (phải trừ ra trường hợp mối tình đầu yêu nhau rồi "quản nhau" từ thời xa lắc xa lơ nhé, bây giờ "hơi bị hiếm" đó), bảo có mấy anh từ trước rồi thì lại "ghen lấy ghen để". Tốt nhất là để "quá khứ ngủ yên nhé"!
    Còn chuyện này nữa, đêm tân hôn có khi dành để đếm tiền chồng xé phong bì, vợ ghi vào sổ để sau này "trả nợ miệng", sau đấy thì lăn quay ra ngủ chứ có nghĩ ngợi hay động đậy chân tay gì đâu. Có gì thì để đêm sau mà màn "em yêu anh lắm" "anh yêu em lắm" cũng đến gần sáng rồi. Băn khoăn nhiều thì dễ bạc đầu lắm, nghĩ cứ phiên phiến đi lại còn dễ sống hơn.
  3. hieu_hau

    hieu_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Noi chung theo quan diem cua toi thi ban ko nen noi ra. Dan ong ma, hay cho anh y mot suy nghi anh y la nguoi dan ong dau tien trong doi ban di, hon nhan cua ban va anh y se hanh phuc sau nay, con neu ban lam nguoc lai, toi se ko the doan truoc ket qua cho ban sau nay, vi toi ko the hieu nguoi chong cua ban co du long bao dung do luong de tha thu va chap nhan ko?
    Ma chuyen cua ban chang co gi ca, toi nghi do la binh thuong, ban ko nen quan trong hoa no qua, vi lam nhu vay ban chi them lo nghi va chinh dieu do lam cho cam xuc cua ban ko vung vang. Nguoi ta noi" chang ai do duoc chu trinh cua nguoi dan ong", con nguoi dan ba thi co the dung ko? vay bao anh y dem tan hon thu roi se biet, vi ban tin vao su trong trang cua minh dung ko? chang can giai thich them mot dieu gi ca? ma toi noi that neu ban noi ra thi ban la nguoi dai dot, no chi la mot dieu thanh khan nho nhung lai la mot con song lon sau nay trong cuoc song vo chong. Moi nguoi deu co bi mat rieng cua minh, cai da qua ko the lay lai duoc va ko the coi nhu no chua xay ra. Tot nhat la hay song het minh ve hien tai, qua khu chi la dieu tot dep de cat giu. Dung loi no vao hien tai. Ban se gap nhieu rac roi sau nay. Khi chong ban vui ve ko sao? chang may sau nay hai nguoi tranh cai nhau, luc nong gian ko kim che, anh ay loi dieu do ra de xi nhuc ban, ban se cang dau don hon.
    Hay nghe toi, con nguoi ko nen noi roi, nhung ko nhat thiet phai ke het bi mat cua minh, vi bi mat do ko anh huong nghiem trong den cuoc song hien tai dung ko? ban hay lay lai tu tin va tranh xa nhung am anh, ai cung vay thoi ma. Con nua doi khi, neu anh y hoi ma cang giai thich thi cang tao su nghi ngo do, ban nen can than dieu nay, tot nhat la ko hoi thi ko noi, ko giai thich nhieu, neu hoi ban chi can hoi lai anh y nhe nhang "anh ko tin vao tinh yeu cua em a!" ma ban khoc nua thi chong ban chi co nuoc om ban vao long ma lan sau ko dam hoi gi dau.
    Toi ko day ban lua doi, nhung do la nghe thuat can thiet de cuoc song gia dinh luon em am.
    Chuc ban hanh phuc!
  4. ghoalany

    ghoalany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thank Hieu-Hau
    Chủ nhật tuần này tui lấy chồng. Cám ơn bác đã góp ý chân thành. Tui sẽ không khai hết tất cả đâu. Tui đang hi vọng một đêm tân hôn thận hạnh phúc. Còn hắn có rùi hay không tui cũng mặc kệ. Có lẽ không nên quan tâm bạn nhỉ? Tui hồi hộp lo lắng không hiểu sẽ như thế nào nữa...
  5. tronchayty

    tronchayty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái thân mến.
    mình cũng là một người đàn ông, vì vậy đôi lúc cũng có những giận hờn đời thường. mình nghĩ bạn trai sắp cưới của bạn cũng như vậy thôi.khi các bạn đã bước chân vào cuộc sống vợ chồng rồi thì đôi lúc cũng có những lần cãi nhau đấy và thường những lúc như vậy nếu không làm chủ được mình dễ mang những câu chuyện đời tư của nhau ra mà chỉ trích lắm đấy.mình thật sự thấy tôn trọng mối tình đầu, cũng như các xử sự của các bạn trong vấn đề"********".
    theo mình vấn đề của bạn thì không nên nói cho người bạn đời tương lai của mình đâu, vì những lý do sau:
    - thứ nhất: trong cuộc sống đôi khi chúng ta cũng cấn phải nói dối, vì nếu lấn nói dối đó không ảnh hưởng gi và đảm bảo cho 1 sự bình yên sau này thì cũng nên( trường hợp của bạn xét cho cùng không phải là nói dối mà không cần thiết phải nói).
    - thứ 2: bạn vẫn là người con gái trong trắng mặc dù trong mối tình đầu của mình các bạn cũng có đôi lần tự làm cho nhau thỏa mãn.trong tình yêu, những lúc cảm xúc dâng cao thường kèm theo những ham muốn đời thường. mình dám chắc các cặp đang yêu nhau đều cũng xử sự như bạn thôi( phải có bản lĩnh mới không vượt quá giới hạn đó bạn ạ)
    với bạn thì đêm tân hôn, người chồng của bạn cần bạn trong trắng và anh ta cũng như gia đình cũng quan tâm đến điều đó chứ không phải là " lần đầu tiên..."-bạn có được điều đó rồi thì hãy để cho anh ấy cũng như gia đình anh ấy có được niềm vui trọn vẹn đi( nếu bạn nói ra thì cho dù bạn còn trong trắng đi chăng nữa thì cũng phải mất thời gian lâu năm anh ấy mới có được niềm vui đó sau đêm tân hôn)
    chúc bạn có một ty mới và cuộc sống hạnh phúc bên chồng mình
    cuộc sống hãy nhìn về phía trước để tiến lên đừng nhìn lại phía sau để lùi bước
  6. bunthiu

    bunthiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, Chủ Nhật lấy chồng thì thứ 2 bác vào tường thuật cho chúng em nghe nhé, xem cuối cùng mọi việc ra sao.
    Là em thì em cứ tắt quách đèn tối om,chẳng nhìn thấy cái j, thế là xong. Nếu mà cứ cố hỏi, em sẽ bảo hồi xưa ở trong bụng mẹ, thỉnh thoảng vẫn thấy, haha, nghe hơi bố láo bố toét tí nhỉ.
  7. ftuguard

    ftuguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    2
    Từ tâm lý đàn ông mà nói thì bạn nên "nói thật khéo léo" - tức là chỉ cần nói đơn giản như sau:
    - em chưa từng quan hệ với ai
    - người yêu trước kia cũng đã có nhưng chưa bao giờ quan hệ
    Nếu chồng bạn mà gặng hỏi thêm nữa thì cứ nói em đã nói hết rồi, anh đừng hỏi nữa. Vài lần rồi chồng bạn sẽ quên. Mà bạn cũng không hề nói dối.
  8. ftuguard

    ftuguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    2
    Bạn cứ trả lời là không, thỉnh thoảng em vẫn nhìn thấy mấy thằng cu đái bậy ở vỉa hè. Vừa hóm hỉnh, mà chồng lại cười đùa, quên đi.
    Bạn mà nói thẳng chồng bạn sẽ không bao giờ quên đâu.
  9. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá

Chia sẻ trang này