1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nen quay lai hay khong neu nhu ban con yeu nguoi ta

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lolovi2001, 28/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ phải tính rạch ròi từng khoản nhé'
    -Bạn không có tình cảm với anh chàng sau,nên có thể chia tay
    -Bạn có tình cảm với anh trước,có thể quay lại.
    Nhưng theo tôi con người luôn đi tìm những cái đâu đâu như bạn,không hài lòng với những gì mình đang có trong tay,có quay đi hay quay lại cũng chả có gì quan trọng.Vì nếu quay lại với anh đầu,biết đâu có lúc bạn lại thấy tiếc cái anh sau
  2. Denon

    Denon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ quay lại là đúng nhưng sao mình thấy tội nghiệp cho người bạn trai mới kia quá. Khi nào bạn lâm vào hoàn cảnh đó bạn mới thấy người bạn trai kia khổ như thế nào.

    Denon
  3. hung_britney

    hung_britney Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không biét làm sao nữa ! nhưng nếu mà tội nghiẹp cho chàng trai trước bạn phải chia tay vì nếu bạn vẩn tiếp tục quen ngườui sau nhưgn lúc nào cũng nghĩ đến người kia thì sao ??? Như thế không thấy tội người thư hai sao ?
    Britney Spears Fans Club !
  4. daibang241

    daibang241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi hỏi bạn câu này!!!! Bạn hiểu con trai như thế nào vậy??
    ở một nơi núi thò chân xuống biển
    Khoảng trống nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
    Em yêu núi còn anh thì yêu biển
    Tự bao giờ núi và biển sinh đôi!!!
  5. mrcuongnv

    mrcuongnv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ! Tôi không hiểu lý do vì sao bạn chia tay với người con trai đầu tiên (có thẻ ghen tuông chỉ là một cái cớ) và cũng không hiểu bạn nghĩ những người con trai chúng tôi như thế nào!
    Tôi là một người rơi vào hoàn cảnh như người bạn trai đầu của bạn. Bạn biết không, tôi đã đau khổ như thế nào khi bị nói lời chia tay để rồi sau đó vẫn thỉnh thoảng tâm sự với nhau. Tuy cả hai đều nói sẽ chỉ là bạn tốt của nhau nhưng thật sự là thế nào, bạn và người kia có chịu nổi điều đó không. Tất nhiên khi người ta yêu nhau thì sự rộng lượng và tha thứ là rất cần thiết. Người con trai nào mà chả ghen, nếu một người ghen rất ít hoặc không ghen thì tôi nghĩ anh ta chỉ giả tạo bề ngoài để tạo cho mình một tâm thế "giả" nào đó thôi, những lúc như thế bạn đừng lấy lí do đó ra để chia tay điều đó chạm lòng tự ái của người ta và sự quay về là một điều khó khăn.
    Tôi nghĩ rằng nếu bạn thực sự còn yêu anh ta thì trước tiên hãy suy nghĩ chín chắn về chính mình, về tình yêu trước kia của hai người, về lý do hai người chia tay. Đừng vội vàng quay lại mà sẽ gây đau khổ cho cả hai. Và bạn cũng nên hiểu một điều rằng chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ (chia tay) thì nó sẽ còn mãi trong kí ức của mỗi người, nó chỉ nhạt phai đi (không mất) khi có tình cảm thực sự và mong muốn bền lâu từ phía bạn. Bất cứ hành động nào của bạn có tác động mạnh đến tâm lí tình cảm người kia và bạn tỏ ra không trung thực sẽ khiến cho họ như bị xúc phạm -> khó cứu vãn.
    Tôi không thích kiểu các cô gái khi yêu thì yêu hết mình, một thời gian phát hiện ra nhiều tính xấu của người yêu thì lại bỏ đi để rồi tiếc nuối. Tôi đã gặp nhiều người, có những người một năm yêu đến 2, 3 anh, anh nào yêu cũng mãnh liệt rồi lại bỏ rồi lại tiếc nuối. Biết rằng các bạn gái luôn có người theo đuổi nhưng các bạn đừng lấy đó ra làm tự hào. Mỗi người có một cái riêng và bạn hãy cố tìm ra cái riêng ấy để tin tưởng, không phải để lấp các tính xấu, để có thể xây dựng một tình yêu bền chặt.
    Tôi mong bạn sẽ nhìn ra sự thật và tôi ủng hộ hướng quay về nhưng từ từ thôi để còn có thời gian mà nghĩ. Nếu một lần nữa lại thất bại thì bạn sẽ mất đi một người bạn chân thành mà có thể mãi mãi bạn sẽ không bao giờ có được. Và hãy hỏi xem thực sự người bạn trai kia có muốn quay lại hay không. Tuy người ta rất yêu bạn nhưng chưa chắc người ta đã muốn quay lại đâu bạn ạ!
  6. galaxy_mmlnd

    galaxy_mmlnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang ở trong một hoàn cảnh gần như thế . Tụi mình chia tay nhau đã được gần hai năm rồi nhưng quên người ta là một điều không thể đối với mình . Ai có biết co cách nào để quên hẳn người ta hay không ?

    xin dung trach nhau chi duyen ko thanh danh thoi nhe tinh ta hay xem nhu dua vui
  7. baizen811176

    baizen811176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mình đang chờ đợi đến nát lòng 1 sự quay lại của ng ấy......nhưng có thể là ko có. Chính vì vậy mà nếu thực sự còn tình cảm với nhau thì hãy quay lại, đừng để cơ hội ấy vụt đi, sau này sẽ lại càng hối tiếc bạn ạ!
    Hãy cho ng yêu cũ của bạn 1 cơ hội để thay đổi những khuyết điểm cũ và cũng chính là cho mình 1 cơ hội làm lại từ đầu nhữnh sai lầm cũ , cho mình 1 cơ hội tìm lại niềm vui mình đã đánh mất và tình yêu đích thực của mình bạn ạ!
    Còn với ng yêu hiện tại bạn nên nói thật tất cả , mình nghĩ anh ấy sẽ hiểu và thông cảm cho bạn thôi. Bnạ đã nói thật lòng mình, đã ko muốn nói dối anh ấy , đấy là điều anh ấy phải biêt đúng ko?
    Chúc bạn tìm dc tình yêu đích thực của mình , bạn thân mến ạ!
    CUOC DOI LA NHUNG GAP GO CUA DINH MENH
  8. Hunter_sg

    Hunter_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ghen tuông đâu phải cái tội đâu có yêu thì mới ghen chứ,chỉ có cái là khi ta thường ko có 1cái đẩu tỉnh táo để suy xét và làm cho sự việc đi quá tầm kiểm soát của bản thân.Nên cho anh bạn đó 1 cơ hội nếu như bạn vẫn còn có tình cảm với người đó.Nói cho anh ấy biết những điều mà bạn suy nghĩ và cùng tìn ra hướng giải quyết tốt nhất.Yêu là yêu cả những điểm mạnh va điểm yếu của người yêu mình mà.Chúc bạn hạnh phúc nên nghe lời trái tim mình vì suốt đời bạn chưa chắc đã quên được đâu.
  9. forever2611

    forever2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nếu 2 người thật lòng với nhau thì hãy quay lại, nhưng mình nghĩ bạn nên suy nghĩ thật kĩ vào trước khi đi đến bất kì quyết định nào. Bạn và anh ta đã chia tay một lần thì không có nghĩa là điều đó sẽ không thể xảy ra lần thứ 2.Cần có thử thách bạn ạ!
  10. thang_khung_new

    thang_khung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Người ta chỉ xa nhau khi 1 trong 2 hoặc ca2 đều không còn tình cảm còn nếu cả 2 còn yêu nhau thì hãy vượt qua mọi khó khăn để đến với nhau, đừng để tương lai phải ân hận là vì sao ngày đó không ....

Chia sẻ trang này