1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nen quay lai hay khong neu nhu ban con yeu nguoi ta

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lolovi2001, 28/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguoiRaDi_Soledad

    NguoiRaDi_Soledad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ.
    Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vọng, với những người luôn tin tưởng dù rằng đã bị lừa dối, và hãy yêu những người luôn yêu bạn dù bạn đã từng tổn thương họ.
    Chỉ cần một phút để phải lòng một ai đó, một giờ để thích, một ngày để yêu, nhưng bạn phải mất cả đời để quên một ai đó, vì thế hãy luôn trân trọng những gì mình có.
    Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác.
    Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ.
    Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.
    Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.
    Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua. ........... Mong rằng đọc xong E sẽ quyết định được
    I love you even more this year, than last year on this day.
    My love for you will always grow, with every passing year
  2. thaiphuonghn

    thaiphuonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    tôi không hiểu về bạn nên chẳng thể nói bạn là người thế nào cả!
    nếu tôi là bạn tôi sẽ thành thực với chính tình cảm của mình, tôi không muốn lừa dối ai ca, nhưng tôi cũng không muốn quyết định một cách vội vã. ghen tuông không phải là một cái tội nhưng ghen tuông lại cho ta thấy người đó là một người không chín chắn và tình cảm giữa hai người chưa sâu nặng , chưa hiểu nhau nên mới ghen tuông linh tinh. tôi nghĩ bạn đã tìm đén một tình cảm mới trong khi trong lòng bạn vẫn còn ám ảnh về người kia, bạn có hiểu gì về người yêu của bạn hiện tại không??bạn có quantam ,lo lắng cho người ấy khi nào chưa?????
    bạn đừng vội vã đi tìm câu trả lời ngay, hãy để lòng bạn thanh thản hẵng, rồi hãy tìm câu trả lời mà bạn muốn!!!!!! trong khi lòng bạn vẫn còn rối vì những tinh cảm trước và sau thi đừng quyết định gì cả, không bạn sẽ hối hận đấy. không ai có thể giúp bạn ngoài bản thân bạn!!!
    thaiphuong
  3. Ruou1Minh

    Ruou1Minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi khi đã chia tay rồi mà bản thân đã có người yêu khác thì đừng nên quay lại. Tại vì sao? Thực ra muôn sự tại thời buổi này con người thực dụng lắm. Con người là một thực thể hơn loài vật ở chỗ biết suy nghĩ. Suy nghĩ nhiều thì thành ra ghen tuông thôi. Ko yêu thì ko ai đi ghen cả. Bạn có nghĩ khi bạn chia tay, người kia đã phải chịu đau khổ thế nào ko? cảm giác của sự mất mát 1 cái rì rất quan trọng của bản thân, cảm giác bị lừa dối. Tuy rằng chưa chắc bạn lừa dối người ta nhưng khi bị người yêu bỏ người ta thường có cảm giác như vậy. Chia tay vì ghen tuông thì ko bao giờ người kia chấp nhận bạn quay lại khi đã yêu qua 1 người khác đâu. Hãy quên đi và coi đấy là một kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ ...
    anh hiểu em mà! anh hiểu em rất chi là khó hiểu ...!!!
  4. nguyen_huyhoang2000

    nguyen_huyhoang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ban oi,minh thi khac ban,minh la con trai,nhung chia tay la chuyen co ay quyet dinh,nhung noi that nhe,minh yeu co ay hon tat ca nhung gi tren,nhung bay gio da xa nhau roi,thi chuyen ma tro lai voi nhau thi kho lam,rieng minh thi rat muon,nhung chua chac nguoi khac da muon,cho du ho cung con yeu ban.
  5. NguoiRaDi_Soledad

    NguoiRaDi_Soledad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình......... Bạn hãy thử làm lại một lần vì nếu cả bạn và cô ta còn yêu nhau thì chắc chắn cánh cửa trái tim của cả hai sẽ cùng mở để đón nhận nhau... Nếu thực lòng thì hãy giữ cô ta lại vì nếu đã yêu cả hai cùng yêu thì mình tin chắc sẽ không ai là giận bạn lâu đâu mà.. Không có gì là không thể nếu bạn không biết nắm bắt lấy nó.. nên bắt đầu nhưng bạn hãy nghĩ từ đâu... Có lẽ nên luôn từ bây giờ .. Chúc bạn may mắn!!!
    I love you even more this year, than last year on this day.
    My love for you will always grow, with every passing year
  6. gaumeo84904119142

    gaumeo84904119142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này