1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên quay lại hay ko,thực sự cần các bác giúp đỡ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alex9xpro, 13/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alex9xpro

    alex9xpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nên quay lại hay ko,thực sự cần các bác giúp đỡ!

    Trước tiên em phải nói là em rất nghiêm túc trong chuyện này nên bác nào định vào chém gió hay đùa cợt thì đừng làm nhé!
    Em là 9x nhưng đời đầu tiên luôn, em cũng chả phải trẻ con yêu đú đởn gì.
    Em yêu cô ấy được 3 năm,từ đầu cấp 3,nói chung là tình yêu đẹp và thắm thiết,trong sáng chứ ko lợi dụng nhau gì,và tình cảm cũng rất nghiêm túc.
    yêu nhau lâu thế bọn em cũng trải qua đủ cả sóng gió,nhưng vẫn gắn bó đến khi thi xong đại học.Cả 2 đỗ đạt cả,thì lúc này cả 2 bọn em buộc phải chia tay vì nhiều lí do
    Thứ nhất là nhà cô ấy hoàn toàn phản đối,cho là yêu thế vẫn còn sớm,và vì bằng tuổi nên ko muốn cô ấy yêu người chưa đủ chín chắn ( họ nghĩ em như vậy).Trước kia 3 năm yêu nhau nhà cô ấy ko hề biết chuyện
    Thứ hai là vì nhà bọn em quá xa nhau,quá ít thời gian gặp nhau(vì 2 đứa đi học suốt và cũng đều tập trung cho sự nghiệp
    Thứ ba là vì cô ấy tính háy trái nắng trở dời,3 năm yêu nhau em cũng chịu đủ rồi mà vẫn yêu đc,nhưng hoàn cảnh khó khăn thì sao mà chịu mãi đc
    Thế là chia tay
    Đc 3 tháng bặt vô âm tín thì cô ấy nhắn tin,nói chung nhà nhiều chuyện buồn,cô ấy suy sụp.Suốt 3 năm trước em luôn là chỗ dựa cho cô ấy,nên giờ cô ấy bảo cảm thấy ko thể thiếu em,nhưng lại cũng ko dám chắc còn yêu em nhiều nữa k(em sợ chỉ là lưu luyến)
    Em có nên quay lại ko,em thì vẫn còn yêu cô ấy,nhưng em sợ quay lại mà lại cảm thấy nhạt nhòa,lại chia tay thì lại đua lần nữa,cô ấy tính khí vẫn còn trẻ con và bất thưởng lắm.
    Em và cô ấy thì cũng ko thiếu đối tượng,nhưng cũng chưa đến đc với ai vì còn lưu luyến tình cũ.
    Thực sự cần 1 lời khuyên
  2. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Đây. Theo tớ, luyện công tiếp, cho tới khi mình có võ đã. Quay lại vơ vét cũng ko muộn, nói thật, khi quay lại có khi cậu thấy mình ....may mà ngày xưa bỏ đc... Cứ bình tĩnh, mới 19, chưa quyết nhanh thế được đâu ^^. Cố gắng sự nghiệp đi, để cô ấy của cậu ra xa xa 1 chút, trong tầm mắt ngoài tầm tay
  3. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    đoàn chuẩn ,vào đại học sẽ mở rộng quan hệ sẽ thấy thế nào là buớm hoa đặc sắc ,khi ấy so sánh lại 3 năm tình yêu cấp 3 sao mà ngây thơ trong tối nhầm trong sáng,hiện h cảm giác còn lại chỉ là luyến tiếc của 3 năm thôi cứ thư thư đi
  4. Sontb

    Sontb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chu cu tu thanh tai di. Luc day chi so khong co suc thoi. "Doi con dai, gai con nhieu"
  5. sonson68

    sonson68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    có phải bạn chú mượn nick ko, mấy hôm trc còn mở topic nhờ tư vấn giảng hoà hay chiến với ny của con hàng nào học cùng lớp hay gì đấy cơ mà nhỉ
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Theo mình thì bạn nên cho TY đấy thành kỷ niệm đẹp. Đừng cố sau bạn sẽ hối đấy.
    Nói chung tình cấp 3 là đẹp, và đẹp nhất là khi dang dở
    Chúc bạn mau có tình yêu mới...
  7. MrFox8x

    MrFox8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi chú!
    Đời còn dài, gái còn nhiều. Trắc ẩn thương và yêu mỗi thứ một nửa thế này mệt lắm. Vào ĐH, chịu khó tiếp xúc, mở mang, tìm các em trẻ trung hơn vài ba tuổi, có điều kiện tốt hơn, xinh tươi hơn. Tình cảm sv chỉ là kỉ niệm đẹp thôi, nên trò trống gì thì khó lắm.
  8. alex9xpro

    alex9xpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Các bác có vẻ đều ko tin vào 1 ty kéo dài mãi nhỉ
  9. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    anh cũng có con ng` yêu bằng tuổi chú, cũng giống y hệt tính con ng` yêu chú, bây giờ thì chú cứ mơ về tình yêu mãi mãi đi, nhưng vài năm nữa nhìn lại thì sẽ chỉ là một thứ gì đấy đẹp đẽ và phi thực tế thôi
    chú có muốn quay lại hay ko thì cũng chả ảnh huởng j` , nhưng anh khuyên chú cũng như các bác trên này thôi, chú không yêu nổi nó đến lúc cuới đâu, vì thế nên tốt nhất là cứ yêu đi ....yêu cho đến bao giờ hết yêu thì thôi, đỡ phải hối tiếc
  10. girl_buong_binh

    girl_buong_binh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    không hiểu các bạn trai quan niệm về cái đẹp của sự dang dở thế nào, tôi là con gái, khi mới bưóc chân vào cổng trường ĐH cũng từng có suy nghĩ là chân trời mới và nhiều mối quan hệ mới mở rộng, mình sẽ tìm được nhiều người khác.Nhưng không lâu đâu bạn ạ, sau này rồi tôi mới hiểu cái day dứt của sự dang dở thế nào.Tôi thì luôn nghĩ cảm giác khó chịu nhất là khi mình chưa cố gắng hết mình vì một việc gì đó mà đã để nó trôi đi...
    Cho nên tôi phản đối câu " tình chỉ đẹp khi còn dang dở", câu đó dành cho người hèn nhát.

Chia sẻ trang này