1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên QUÊN theo cách của XX hay của XY?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi x_jin_85, 26/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Nên QUÊN theo cách của XX hay của XY?

    Những ai đã phải trải qua nỗi đau về tình cảm và phải đi đến một quyết định cuối cùng tốt nhất cho chính mình và cho cả hai là sự quên lãng. Có thể rất nhiều người hiểu ra điều đó nhưng để thực hiện được đâu có dễ dàng.
    Hôm qua tôi vừa đọc được một mẩu báo so sánh bộ não của XX và XY khi đối diện với sự chia tay. Bài báo nói rằng não của một người đàn ông như là một chiếc hộp to trong đó chứa nhiều chiếc hộp nhỏ, mỗi cảm xúc được chứa trong những chiếc hộp khác nhau. Khi hộp tình cảm đóng khép, họ có thể mở hộp công việc ra và tập trung vào đấy, không bị ảnh hưởng gì nữa. Nhưng phụ nữ thì khác, tâm trí họ như đĩa mì spaghetti, mọi thứ là những sợi mì, sợi này luôn chạm vào sợi kia, chỉ cần rút ra một sợi dây tình cảm thì tất cả những sợi kia bị chạm vào, bị lay động, bị ảnh hưởng. Vì thế khi chia tay, XX không thể tập trung vào công việc như XY và tuột vào nỗi đau của mình rất lâu.
    Là một người con gái và cũng có ?okinh nghiệm đau thương? trong vấn đề này tôi thấy bài báo so sánh rất thú vị và khá chính xác, sau đó tôi cũng cảm thấy nên làm như lời bài báo khuyên rằng Hãy học cách chia tay như những người đàn ông để tốt cho chính bản thân chúng ta và cho cả người kia.
    Nhưng tôi cũng đã được nghe không dưới một người bạn trai kể về mối tình tan vỡ của mình khi nó vẫn còn rất đẹp. Qua đó tôi phát hiện ra một điều là dù là XX hay XY thì cũng đều là người cả, mà đã là một con người thì ai chả có tình cảm, chỉ là tuỳ theo mức độ của mỗi người thôi. Con trai cũng đau như con gái thôi và có khi còn hơn cả con gái nữa vì con gái có thể tâm sự với bạn gái thân, có thể khóc lóc, có thể bày tỏ hết cảm xúc của mình, rồi tìm niềm vui như shopping, ăn uống?như thế nhẹ nhàng hơn rất nhiều nhưng con trai lại thường giấu đi những giọt nước mắt của mình vì tư tưởng đàn ông thì không được phép khóc, nếu có khóc cũng không cho ai thấy sự yếu đuối của mình và thường cô đơn lặng lẽ một mình đối diện với nỗi đau đó, nếu có đi với bạn bè, uống rượu thì không phải là kể ra nỗi đau mà chỉ là tìm quên mà thôi?.Một người anh của tôi nói rằng ai đối diện với sự chia tay và nỗi đau đó càng bình thản bao nhiêu thì càng ám ảnh, khó quên bấy nhiêu, càng tỏ ra đau đớn tột cùng lại càng dễ quên hơn vì thể hiện ra được sẽ nhẹ nhàng hơn và không thể thể hiện ra thì nó càng dằn vặt trong tâm trí ta khiến vết thương như càng lớn hơn nhưng chỉ có chính mình sẽ tìm ra một cách để rồi dần quên như là mở ra một cái hộp công việc như đã nói trên chẳng hạn, phải không các chàng trai?
    Không hiểu cách quên nào có hiệu quả hơn nhỉ??Phụ nữ chúng tôi liệu có nên và có thể quên như đàn ông các anh?
  2. Pasdutout

    Pasdutout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Phải đấy Jin ahj
    Nỗi đau là giống nhau;
    Nhưng XY thường có thể tách biệt công việc và tình cảm
    Có đôi lúc cảm xúc quá lớn cũng khiến XY bị "Treo" như Computer.
    Nhưng họ thường nhanh chóng lấy lại được thăng bằng
    Một sự thăng bằng được điều khiển bằng lý chí
    Nhưng lại chịu thua trước sự nhẹ nhàng dịu dàng của XX
    Như Jin ý
    cheer
    Được pasdutout sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 26/10/2006
  3. Ti_Ti_Vi_En_On_Lai

    Ti_Ti_Vi_En_On_Lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Người anh của bạn nói rất đúng. Cứ để mọi chuyện tự nhiên rồi quên lúc nào không biết. Buồn thì khóc, vui thì cười, bực mình thì chửi, chán thì thở dài không phải tỏ vẻ này nọ, hoặc dồn nén tìm cảm làm gì. Cũng không cần phải nghĩ cách gì để quên vì khi nghĩ cách quên thì chính là lúc bạn nhớ về mấy chuyện không hay ho đó. Cách tốt nhất là mặc kệ nó, muốn ra sao thì ra.
    Tức là chuyện đó chẳng đáng bận tậm, nên cúng chẳng phải tốn thời gian để nghĩ ra cách quên này cách nọ làm gì.
    Đơn giản mà hiệu quả đến lạ lùng.
    Được ti_ti_vi_en_on_lai sửa chữa / chuyển vào 04:44 ngày 27/10/2006
  4. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    càng chia tay bình thản thì càng lâu quên sao ?! càng ám ảnh à ?! có lẽ vậy !
    http://www.timvui.com/modules.php?name=nhac&command=play&nhac=mnUOTQzJTJBVHV5ZXRSb2lfVGhhbmc2JTJBTSVDMyVBM2krTCVDMyVBMCtOZyVDNiVCMCVFMSVCQiU5RGkrJUM0JTkwJUUxJUJBJUJGbitTYXUlMkFNaW5oK1R1eSVFMSVCQSVCRnQlMkFodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LmZyZWV3ZWJzLmNvbSUyRnRvdXllbjEwJTJGTWFpTGFOZ3VvaURlblNhdS53bWElMkExODYyJTJBVmklRTElQkIlODd0K05hbSUyQTElMkElMkZpbWFnZXMlMkZpY29uX3dtYS5naWYlMkF3bWElMkExJTJBMA==
  5. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Sao bạn không nghĩ rằng chia tay có lẽ là tốt cho cả hai,
    nếu biết rõ nguyên nhân chia tay và biết chấp nhận nó
    thì sẽ dễ quên hơn nhiều.
    Biết đâu về sau này bạn sẽ phải cảm ơn anh ta vì đã để
    cho mình thêm cơ hội tìm được người tốt hơn. Bí quyết
    của mình để cho quên mọi chuyện buồn đó là nghĩ mọi
    chuyện thoáng ra một chút, con gái là chúa có bé xé ra to,
    nếu muốn chia tay thì chia tay, không ảnh hưởng. Mình
    cũng không nên tỏ ra quá buồn bã, hãy tìm một công
    việc mà mình yêu thích để tạm quên đi. Nói chung buồn
    thì có buồn nhưng mình phải biết kiềm chế cảm xúc đó,
    thế mới là 1 người có lý trí.
  6. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    hì, đúng là mình đã nghĩ như bạn nơi nên mới đề nghị chia tay khi vẫn còn tình cảm vì mình hiểu nên như thế để tốt cho cả hai nhưng đau thì vẫn đau chứ, tuy nhiên mọi thứ rồi cũng qua đi thôi mà dù là nỗi đau đến thế nào
  7. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0

    Đây là cách wen của tớ:
    1. Tìm mọi lí do để ghét người ta lúc đó bạn xẽ cảm thấy đôi môi, cách sử sự, dáng đi, ... mọi lần đáng iu thì bây h nó trở nên tệ hại ---> ghét.
    2. Công việc: cứ vùi đầu vào công việc ấy, những thành công, niềm vui trong công việc xẽ xoá đi vết thương lòng và không có thời gian rảnh để nghĩ linh tinh về những chuyện đã qua...
    3. Âm nhạc & Cafe ví dụ như cái nì: Lethe - Dark Tranquillity ( Download: http://www.freewebs.com/vithanh/Lethe.mp3 )
    4. Còn điều này nữa tớ luôn quan niệm: Luôn luôn mỉm cười và xin trích một vài câu đề ở chữ ký của blackstar209:
    Ðừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước.
    5. ...
  8. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    có 1 câu nói xưa như chuyện mẹ kể em nghe nhưng mà vẫn phải nói " cố quên làm gì để mà thêm nhớ, hẫy nhớ để vừa quên "
    như tớ nè , anh iu tớ vi vu tận nước PHÁP xa xôi , để lại tớ ở VN với lời chia tay ngọt ngào, tớ vẫn nhớ anh ấy thật nhiều, vẫn tốn không biết bao nhiêu tiền đổ vào những con số 00336.......
    rồi 1 ngày tớ chợt nhận ra mình đã quên anh ấy thật rồi sao ( sợ mình quá )
    chúc jin chóng vui
  9. duong325

    duong325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng dám wuên như cách thứ nhất của bạn đâu!Cứ nghĩ xấu người ta để ghét rồi một ngày giật mình vì người ta chẳng đáng ghét thế thì sẽ lại da diết nhớ sao?
    Mình thích cách của mua_mua_dong hon...
    Nhớ thật nhiều để tìm sự quên lãng...nhỉ?
  10. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuyện tình củm phức tạp thật.

Chia sẻ trang này