1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên QUÊN theo cách của XX hay của XY?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi x_jin_85, 26/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    mỗi ng` có cái cách của riêng mình chính vì thế mà có nhiều kiểu nhớ nhiều kiểu yêu khác nhau! có ng` đau khổ vật vã nhưng có ng` lại nhanh quên đi như đó là một điều tất yếu! vấn đề là làm sao để quên chứ ko phải quên theo cách của XX hay XY
  2. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    hihii, cảm ơn bạn nha nhưng mà Jin đã quên rùi khì, chỉ vì hum ấy đọc bài báo viết trên nên thấy gợi nhắc lại chút và có cảm xúc muốn chia sẻ với mọi người thui mờ
    to motlanvamaimai : hì, bà nói cũng có lí đấy nhỉ nhưng mà ý tôi ấy là vì tôi thấy cách quên của XX và XY khác nhau nên mới đem ra mổ xẻ để xem cách nào nên sử dụng hơn ấy mà chứ ai chả bít là làm thía nào để quên cưng nhỉ
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Hì, cảm ơn ấy đã nhớ đến cái chữ ký của tớ!
    Đúng vậy đó!
    Hãy làm theo như trong chữ ký của tớ, có lẽ một phần nào đó sẽ giúp ta đỡ hơn đó!
    Nhưng mọi thứ muốn quên đi đều phải trải qua thời gian! "Thời gian và không gian là phương thuốc tốt nhất để làm ta nguội lạnh dần với mọi thứ! "
    Hãy cứ sống vui vẻ, vô tư với bạn bè, tìm những công việc thu hút mình hơn, hoà đồng với mọi người với cuộc sống! Đừng để những khoảng trống trong mình quá lâu ... thời gian sẽ giúp bạn quên!
    Ban hãy nghĩ là người ta không nghĩ đến mình vậy thì tại sao mình phải quyến luyến người ta chứ? Cứ sống cho mình và cho những người quan tâm đến mình, nếu bạn giành thời gian cho 1 vật vô tri vô giác với mình thì bạn sẽ chẳng nhận được gì cả, chỉ nhận lại nỗi buồn về mình mà thôi!
    "Học cách nhớ để biết cách quên!
    Học cách đếm ngược thời gian để biết thời gian trôi thật nhanh.
    Học cách ghét để biết rằng bạn sẽ không ghét những người xung quanh bạn trừ một ai đó!
    Học cách làm cho mình luôn yêu đời để khi người ta nhìn vào bạn, người ta sẽ phải hối tiếc vì đã bỏ rơi bạn!
    Hãy làm cho mình luôn trẻ trung hơn, xinh xắn hơn, dễ thương hơn cả bên ngoài và bên trong tâm hồn của mình! "
    Rồi thời gian sẽ giúp ta quên!
    " Và đừng phí thời gian cho những ai không cần đến bạn ... "
    Cuộc sống này còn rất nhiều người xung quanh bạn và quan trọng hơn họ đó! Hãy trân trọng những người xung quanh nhé!
    Và hãy luôn mỉm cười với mọi người xung quanh bạn nhé![
    Được blackstar209 sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 15/11/2006

Chia sẻ trang này