1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên quên theo cách của XX hay của XY?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x_jin_85, 27/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    quhihihi, tất nhiên là khó quên rồi vì nếu là tình cảm thật sự thì làm sao dễ dàng quên được, uất thật đấy, càng muốn quên lại càng nhớ, nhỉ
    chúc cho những ai đang cố quên sẽ làm được nhanh chóng hơn
  2. BONJOVI.

    BONJOVI. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    quhihihi, tất nhiên là khó quên rồi vì nếu là tình cảm thật sự thì làm sao dễ dàng quên được, uất thật đấy, càng muốn quên lại càng nhớ, nhỉ
    chúc cho những ai đang cố quên sẽ làm được nhanh chóng hơn
    [[/quote]
    đó là những kỷ niệm đẹp, không nên co quên làm gì, tình cảm con người tự nhiên thôi cần gì phải gượng ép, đôi lúc nhớ lại cũng thấy 1 cảm giác gì thật hụt hẫng, nhưng nhìn lại hiện tại thì ta càng phải biết trân trọng những gì ta đã va dang có. Theo mình muốn vơi bớt nỗi buồn thì chơi games là 1 trong những thú tiêu khiển làm mình lấy lại thăng bằng nhanh nhất. ko biết mọi ngưòi sao nhi???
  3. dinhmenh_bc

    dinhmenh_bc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    rất rất khó. nhiều lúc mọi thứ nó tự trở về mà mình thì không hề muốn. 1 tháng em đã tập trung vào học hành, chơi bời điện tử chát chít nhưng vẫn không thể quên được....
  4. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    quhihihi, tất nhiên là khó quên rồi vì nếu là tình cảm thật sự thì làm sao dễ dàng quên được, uất thật đấy, càng muốn quên lại càng nhớ, nhỉ
    chúc cho những ai đang cố quên sẽ làm được nhanh chóng hơn
    [[/quote]
    đó là những kỷ niệm đẹp, không nên co quên làm gì, tình cảm con người tự nhiên thôi cần gì phải gượng ép, đôi lúc nhớ lại cũng thấy 1 cảm giác gì thật hụt hẫng, nhưng nhìn lại hiện tại thì ta càng phải biết trân trọng những gì ta đã va dang có. Theo mình muốn vơi bớt nỗi buồn thì chơi games là 1 trong những thú tiêu khiển làm mình lấy lại thăng bằng nhanh nhất. ko biết mọi ngưòi sao nhi???
    [/quote]
    hì, mình đồng ý với bạn, (không hiểu bạn bonjovi là ai mà mình rất hay có những ý nghĩ giống bạn), mình đã từng nghĩ sau khi cố quên mà không được rằng không nên bắt mình phải quên mà thời gian sẽ giúp mình không bao giờ quên đi người đó cả, chỉ là không còn nhớ đến một cách crazy nữa mà chỉ như một góc kỉ niệm trong tim mà thui
    hì, tớ cũng thích rock bạn à, bonjovi tớ thích nhất always và bed of roses
  5. BONJOVI.

    BONJOVI. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    đó là những kỷ niệm đẹp, không nên co quên làm gì, tình cảm con người tự nhiên thôi cần gì phải gượng ép, đôi lúc nhớ lại cũng thấy 1 cảm giác gì thật hụt hẫng, nhưng nhìn lại hiện tại thì ta càng phải biết trân trọng những gì ta đã va dang có. Theo mình muốn vơi bớt nỗi buồn thì chơi games là 1 trong những thú tiêu khiển làm mình lấy lại thăng bằng nhanh nhất. ko biết mọi ngưòi sao nhi???
    [/quote]
    hì, mình đồng ý với bạn, (không hiểu bạn bonjovi là ai mà mình rất hay có những ý nghĩ giống bạn), mình đã từng nghĩ sau khi cố quên mà không được rằng không nên bắt mình phải quên mà thời gian sẽ giúp mình không bao giờ quên đi người đó cả, chỉ là không còn nhớ đến một cách crazy nữa mà chỉ như một góc kỉ niệm trong tim mà thui
    hì, tớ cũng thích rock bạn à, bonjovi tớ thích nhất always và bed of roses
    [/quote]
    Mình ý à, 1 gã rock khờ . Bonjovi ngoài Bed of Roses 1 bản tình ca dịu êm, còn 1 bản Ballad nữa Thank u for loving me.
  6. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0

    Mình ý à, 1 gã rock khờ . Bonjovi ngoài Bed of Roses 1 bản tình ca dịu êm, còn 1 bản Ballad nữa Thank u for loving me.
    [/quote]
    rock mà khờ, khó tin nhỉ???? thế bạn có hay đến rock bụi không? uh, thank u 4 loving me cũng hay nhưng lâu lắm roài mình không nghe bài này, dạo này lười nghe rock, toàn nghe những bài quen thuộc thôi, mà mình thích nhất là Pink Floyd

Chia sẻ trang này