1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên rủ bạn gái đi đâu ngoài cafe, ăn, xem phim

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gato18, 05/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ficongtre

    ficongtre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mới quen chưa bày tỏ thì theo em nghĩ quốc sách chỉ có lượn lờ + ăn vặt mấy thứ như kem là chính thôi bác ạ
    Chúc bác sớm thành công.
    Em hồi chưa bày tỏ là toàn rủ đi cùng nhưng rủ đi cùng với 1 hội chứ ko đi chơi riêng, đến khi tỏ rồi mới đi chơi riêng, đi đủ mọi nơi
    Chúc bác thành công
  2. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Mà tôi thấy gato ko nên rủ rê đi chơi + lượn lờ nhiều thế làm gì chọn cách khác đi , 1là mỗi ngày gặp nhau 10P cũng được hoặc nhắn tin ... , chứ ko cần thiết chơi bời nhiều . Tôi tán chỉ 2 lần đi chơi là chốt hạ luôn
  3. sauromxu

    sauromxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    tới với người yêu tớ yêu nhau từ cái vụ chợ hoa đêm này đấy, đi chợ hoa thích chứ, hơi bị Rồ man tíc đấy.
  4. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    <-- Công viên.
  5. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Hic tớ chỉ thích ăn cơm nhà thôi,ra đường thì thích ăn quà vặt với bạn bè cho vui,con gái mà.Hix sợ nhất là " bị " mời đi ăn trưa hay ăn tối gì ấy,hic vì ăn k ngon miệng thì phụ lòng người mời,mà cố tỏ ra ngon miệng thì phải liên tục chém gió để câu h,đỡ phải măm măm
    Tớ thích ngồi cafe vỉa hè rồi tán phét lung tung thôi.Còn siêu thị thì tháng đi 1 lần tổng tấn công mua đồ cho gia đình,khi ấy thì đi với mẹ hoặc đi với em trai,mà cũng có thể đi một mình.Nói chung k coi chợ là nơi giải trí bao h.
    Con gái thì thích đi mua sắm cùng bạn gái thôi,chứ mình lê la xem hết cái này cái khác để con trai chờ và lóng ngóng cũng thấy tội.
    Phim ở rạp thì dạo này toàn phim vớ vỉn,về nhà ăn dứa xem VNidol cùng cả nhà còn sướng hơn
    Túm lại là quan trọng là mình thích ở cạnh người ta,nói chuyện với người ta thôi,cái chính là Thời trang sẽ ra đi nhưng phong cách còn ở lại !
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Đi tập thể dục mỗi sáng.
  7. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu các chú nghĩ thế nào
    cứ cafe xem phim thảo nào chả chán
    còn bao nhiêu địa điểm thú vị
    bến hàn quốc tô tô vẽ vẽ -->vui
    vườn hồng --> ko làm j chơi cũng vui vì nhiều trẻ con + không khí trong lành
    sân quảng trường
    nhà hát lớn ngồi chơi
    đi chùa
    nhiều lắm quan trọng là ai cũng phải thấy vui
    ok men ?
  8. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    anh kết cái màn chốt hạ nhưng chốt hạ ở đây là đường ai nấy đi hả cu ? hay tình 1 đêm ?
  9. firstdown05

    firstdown05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời! Đi loanh quanh mãi rồi em nó cũng mệt. Hỏi: "Em có mệt không?", em: "Dạ, mệt", bảo ngay: "Nếu mệt thì để anh đưa em về nhà nghỉ nhé?" Tất nhiên là em ấy đồng ý. Thế là cứ thế dông xe vào ... nhà nghỉ. Nhớ là kiếm nhà nghỉ nào kín đáo, xa nhà 1 tý, lịch sự 1 tý. Vào đấy thì ông biết phải làm gì rồi đấy. Nhưng nhớ là phải giữ gìn cho nhau nhé nếu chưa muốn bác sĩ bảo phải cưới sớm!
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    VỚ VẨN, ÁP DỤNG VỚI **** THÌ ĐƯỢC

Chia sẻ trang này