1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên sống ở Bắc Kinh hay Thượng Hải

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi Info_Collector_new, 19/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Info_Collector_new

    Info_Collector_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nên sống ở Bắc Kinh hay Thượng Hải

    Cho mình hỏi các bạn đã, đang và sẽ quan tâm tới TQ với. Nếu bây giờ bạn phải chọn sẽ phải sống ở 1 trong 2 nơi là Bắc Kinh và Thượng Hải thì bạn sẽ chọn sống ở đâu và tại sao?

    Mình đang rất quan tâm đến vấn đề này nên rất cần có sự giúp đỡ của các bạn. Cảm ơn trước các bạn nhiều nhiều nhé ;)
  2. Guest

    Guest Guest

    Bạn có thể gửi câu hỏi như thế này vào mục Hỏi-đáp được không?
  3. Info_Collector_new

    Info_Collector_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn nghĩ ở đó hợp lý hơn thì làm ơn move bài này sang đó hộ mình được không? Btw, sau đó thì xoá luôn 2 bài nay của bạn và mình nhé :D vì cũng không liên quan đến thread mà :).
    Cảm ơn bạn nhiều
  4. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Nếu cho tôi trả lời câu hỏi này tôi sẽ nghiêng Về Bắc Kinh. Bắc Kinh và Bắc Kinh.
    Là người 1 năm 12 tháng có đến 9 tháng ở cái xứ lạnh đât Bắc như tôi trả lời như thế chắn hắn không có gì là quá phải không ạ. Nhưng trên hết ai cũng cứ chạy như tôi thì chắc cũng sẽ có cảm giác đó. Thượng Hải Quảng Châu Thâm Quyếnđều là nhưng thành phố phát triển sớm, là niềm tự hào của công cuộc cải cách kinh tế Trung Quốc. Nói đến Thượng Hải là nói đến viên ngọc viễn đông, 1 điểm sáng của Châu Á về phát triển kinh tế. Nơi đây những toà nhà chọc trời cao chất ngất , những dòng xe hối hả, những khu buôn bán sầm uất, những khu công nghiệp hiện đại, những container hối hả rời hải cảng, những cây cầu cao chất ngất, hội nghị thượng đỉnh APEC dòng Hoàng phố không có ban đêm vì ánh điện, vì pháo hoa. . . . tất cả tất cả đều là 1 niềm tự hào vô tận của kinh tế Trung Quốc. Nhưng đấy cũng chính là cái mà tôi nghiêng về BK. Cũng là vẻ đẹp hiện đại nhưng BK khác hẳn Thượng Hải hay Quảng Châu (Thâm Quyen thì tôi chưa đi còn Thiên Tân, Trùng Khánh Thành Đô thì chưa đuổi kịp BK) BK vẫn có 1 vẻ đẹp cổ kính đầy VĂN HOÁ. BK được quy hoạch gọn gàng và ngăn nắp, cũng những toà nhà chọc trời nhưng độ cao vẫn còn đủ để con người có thể hít thở được, nó quy hoạch chạy dọc đường Trường An chạy quanh các vòng (chẳng thế mà EM tôi từ HN qua bảo không có cảm giác khác HN, HN nhà mình toàn 3 với 5 tầng trong khi là khoảng 30 tầng), cũng vẫn là những dòng xe hối hả là tắc đường nhưng ở BK ta vẫn có cảm giác rộng rãi thoáng mát, cũng vẫn là những cây cầu vượt nhưng ở Thượng Hải hay Quảng Châu thì THẬT ĐÁNG SỢ. Cầu đường và nhà cứ bó sát lấy nhau, khít sịt vào nhau vòng vèo lên lên xuống xuống cảm tưởng 1 cái gì đó chật chội bức bối. Sếp tôi qua đây phán 1 câu BK nào khác gì các TP hiện đại của Châu Âu!!! Quy củ, nề nếp và hoạch định rõ đó là cái lợi thế phát triển sau của BK. và tôi yêu BK vì thế !!! Còn hơn thế tôi nghiêng về BK vì giọng nói của con người nơi đây. Với cái giọng được đào tạo từ các chợ vùng biên Vân Nam hay Quảng Tây như tôi thì việc hâm mộ thứ tiếng này chắc cũng đẽ hiểu . Thầy cô rồi bạn bè đều phải sợ cái giọng ồm ồm rất PHAM MỜ của tôi khi phát ra cái thứ tiếng đặc sệt Miền Nam TQ .Giọng tiếng Trung Hoa phổ trông trong sáng và chuẩn xác của BK cũng như người MB TQ khác hẳn với cái thứ tiếng éo éo địa phương của Thượng Hải hay xì xồ của Quảng Châu. Đến như tôi nhiều lúc cũng lạnh cả gáy với cái tiếng PHỔ THÔNG của người Miền nam mặc dù đôi lúc quân Hà Bắc nói nhiều âm uốn lưỡi tôi cũng chẳng nghe được gì. . . . .
    Tôi yêu cái se se lạnh của BK lúc này đây . . . . . nhưng thực sự nếu bảo tôi chọn 1 Thành Phố nào đó tôi yêu chắc chắn câu trả lời sẽ là Hà Nội. Nơi đó có người thân của tôi bạn bè tôi . . .
    PS : xin lỗi mod vì post tiếp vào chủ đề này
  5. vctr01

    vctr01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0

    Theo tôi thì nếu như bạn có mục đích là học hành, nghiên cứu thì nên ở Bắc Kinh, còn nếu mục đích làm việc, nhất là làm những công việc liên quan đến kinh doanh mua bán thì ở Thượng Hải là hơn.. Hiện nay đã và sẽ có nhiều tập đoàn, công ty lớn đa quốc gia đặt văn phòng chính (head quarters) của họ cho vùng châu Á, TQ-ĐL-HK tại Thượng Hải..
  6. vctr01

    vctr01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Sự lựa chọn sống ở đâu giữa BK hay TH có lẽ cũng tương tự như giữa Hà Nội và Sài Gòn vậy..
  7. khueshabrina

    khueshabrina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ai ở lâu tại tp nào có lẽ sẽ có cảm tình với thành fố đó!
    Mình sống mấy năm ở Thượng Hải, khám fá ra những góc tuyệt vời của Th.Y như Hà Nội.MÌnh đi BK 3 lần nhưng đi rất nhiều con fố mà ko hề thấy nét nào giống ở HN.Tại TH, có rất nhiều kiến trúc kiểu ANh , Fáp, có nhứng con fố, đường nhỏ, hàng cây ngô đồng, hai bên đường là biệt thự kiểu ANh và Fáp, cực kỳ giống những con fố cũ ở Hà Nội. Sống lâu ở TH lại thấy người HN và người TH giống nhau ở một điểm là rất hay chê người vùng khác là "nhà quê". VÀ ở Th có những nét lộn xộn về kiến trúc gần giống như HN, vì thế càng sống càng thấy thân quen....
    Được khueshabrina sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 30/10/2004
  8. khueshabrina

    khueshabrina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hơn nữa có một điều rất giống nhau về cái rét của Hà Nội và Thượng Hải:đó là rét ngọt, rét buốt, lạnh ẩm. Ở BK lạn nhưng khô, ở TH lạnh nhưng ẩm, mùa hè nóng ẩm.Vì vậy người miền Bắc TQ xuống TH còn fải kêu là TH lạnh hơn miền bắc, chỉ vì cái lạnh ẩm này đây....
    MÌnh đã đi tới 15 tỉnh thành của Trung Quốc và thấy ko ở đâu như TH cả.Thành fố này là thành fố Tây nhất TQ. COn người ở đây cũng vậy, có cảm giác như họ fa trộn giữa fương Đông và fương Tây, mà fần "Tây hóa" có vẻ ngày càng mạnh! Chả thế mà người TQ có câu là :oO-京"Y活s"?-s被O-京s"大""YY",?S海"Y活s"?-o?-要 -?己"^.^'~?-~~T?Os"人~?-?"
    MÀ các trường ĐH của Th cũng rất nổi, những trường như Fúc Đán, ĐỒng Tế, Giao Thông đều đứng vào tốp 5 sao ngang hàng với ĐH Bắc KInh và Thanh Hoa. Mình rất thích fong cách giảng dạy của thầy cô ở TH. Mà các thầy cô ở đây giảng bài rất thú vị và ngẫu hứng...

    Thượng Hải là trung tâm kinh tế vì vậy con người ở đây rất thoáng, ko nặng về chính trị như Bắc KInh.
    Nếu cho mình lựa chọn mình sẽ chọn sống ở Thượng Hải, lựa chọn thứ 2 là ở Hàng Châu.Nơi đây có trường Đại học Chiết Giang được xếp hàng 5 sao, lọt vào tốp 500 trường Đh nổi tiếng trên thế giới.Ở TQ trường này nổi ngang ngửa Bắc kInh, tiếng tăm của nó còn vượt qua Fúc Đán nhiều.Hơn nữa Hàng Châu là tp có chất lượng sống rất tuyệt vời.
    Được khueshabrina sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 30/10/2004
  9. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Blue_bell
    Được blue_bell sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 31/10/2004
  10. ruanjinxiu

    ruanjinxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    tôi đang sống ở Bắc Kinh , cũng chỉ vừa mới tới đây được một thời gian ngắn nhưng tôi cảm thấy cuộc sống ở Bắc Kinh và Hà Nội cũng có nhiều điểm tương đồng .Nếu như bạn định sang Trung Quốc học thì tôi nghĩ bạn nên chọn Bắc Kinh, vì môi trường học tâpj ở Bắc Kinh có lẽ tốt hơn Thượng Hải .Hơn nữa ở đây cũng có nhiều trường đại học tốt của TQ để bạn lựa chọn .Còn nếu như bạn hỏi sống ở Thượng Hải hơn hay ở Bắc Kinh hơn thì còn phải xem bạn cảm thấy mình thích hợp với cuộc sống sôi động hay thích một cuộc sống không nhiều ồn ào!!!

Chia sẻ trang này