1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên sống ở Bắc Kinh hay Thượng Hải

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi Info_Collector_new, 19/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khueshabrina

    khueshabrina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    MÌnh nghĩ nếu bạn nói ở Bắc Kinh môi trường học hơn Thượng Hải thì bạn đã nhầm.Bắc Kinh là thủ đô, có lịch sử lâu đời và môi trường học tập tốt đó là điều ko fải bàn cãi.
    Nhưng nếu bạn chưa sống ở Thượng Hải chưa học ở TH ở một loạt các trường như Fúc ĐÁn, Đồng Tế, Giao Thông_những trường này hoàn toàn tương đương với các trường nổi tiếng nhất ở BẮc Kinh và môi trường học tuyệt vơi_thì bạn ko nên đánh giá một cách ko được khách quan như vậy!Mỗi vùng có một đặc trưng riêng đều có ưu thế và nhược điểm riêng.
    Mọi người thường hay có ấn tượng rằng Thượng Hải là đất của kinh tế làm ăn nên có thế học thuật ko bằng BK. Và hay nghĩ rằng miền bắc hơn miền nam về học thuật.Nhưng cứ thử xem một loạt người tài trong lịch sử Trung Quốc, hầu như đều là người vùng Giang Nam, đặc biệt là ở Chiết Giang và Giang tô. Thượng Hải (trước kia thuộc Giang Tô) và Th hiện nay có rât nhiều nhân tài người Chiết Giang và Giang Tô.Hầu như người TH hiện nay đều có bố mẹ hoặc ông bà là người gốc gác hai vùng này.Vì vậy ko thể nói vùng nào hơn vùng nào về nhân tài.
    Bạn muốn học gì ở TQ?nếu bạn muốn học vào chuyên ngành , ở TH có trường ĐỒng Tế chuyên về kĩ thuật, kiên trúc....(trường này xưa kia đào tạo một loạt các kỹ sư Việt NAm, và họ đã từng là hiệu trường mấy trường Bách Khoa, Kiến trúc).Trường này 5 sao, xếp ngang hàng với Thanh Hoa ở BK.Ngoài ra còn có trường Giao thông cũng cực kỳ nổi tiếng, chả kém gì ĐỒng Tế, có điều nó ko tổng hợp như ĐỒng Tế, cũng có những lớp học ngôn ngữ.Trường Fúc ĐÁn trường tổng hợp có đủ moi ngành nghề, thiên về văn hó xã hội.Có cả đào tạo về ngôn ngữ.Ngang hàng với đhọc Bắc Kinh.Trường này điều kiện ở cực kỳ lý tưởng như khách sạn 3 sao, khép kín.Lưu học sinh theo học ở 2 trường này đông như kiến. Khuôn viên trường đẹp yên tĩnh.
    Ngoài ra còn có một loạt trường nổi khác như đại học Sư phạm Thượng HẢi, trường này ko nhận học sinh công fí.Môi trường tuyệt vời, điều kiện ở rất lý tưởng.Đến đây học sẽ cảm nhận được mình là thượng đế,vì khâu đối ngoại của trường này cực tốt,nhiều lưu học sinh!!!Trường Tài chính, Hoa ĐÔng cũng rất khá....
    Môi trường của TH được xếp sau BK về độ ô nhiễm.
    Diện tích TH nhỏ hơn BK, dân số TH khoảng 17 triệu, BK gần 14 triệu.Ở Th có cảm giác gần gũi hơn vì nhiều con đường nhỏ, nhõ nhỏ, Ẩm thực tuy ko ngon như Quảng Châu, nhưng dễ ăn hơn BK nhiều.Đây là nhận xét của nhiều người đã sống ở BK và TH một vài năm, và của mình, tuy mình đi BK 3 lần cộng lại khoảng 2 tuần, chắc chưa đủ thành thổ dân để biết nơi nào ăn ngon...Tuy vậy tại TH lại có một loạt món ăn các vùng miền khác nhau,nên ko hợp đồ TH có thể ăn món ăn vùng khác!!!!
    Nếu bạn sợ lạnh thì sống ở TH có lẽ hợp hơn vì thời gian lạnh của TH ko dài như BK, khí hậu ở đây là cho các cô gái Th có nước da rất đẹp.ĐẢm bảo đẹp hơn con gái ở Bk.Nhận xét này là của cô bạn Bắc KInh của mình.
    Thế thôi.Sự lưạ chọn này nằm ở bạn! Nếu bạn cố gắng học thì dù bạn ko ở BK hay TH thì ở đâu cũng như nhau thôi , còn nếu ko thì dù bạn ở BK hay TH cũng là công cốc!!!
    Thân!
    Được khueshabrina sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 04/11/2004
  2. Guest

    Guest Guest

    Bạn là dân truờng nào ở TH thế?Tớ dân Tongji xịn đây., Em gái tớ cũng đang học ở Sư Phạm TH đấy ,không biết bạn có quen không?Tớ cũng đi dọc hết Bắc Nam TQ rồi ,nhưng tớ ưa nhất TH và ghét nhất BK( chỉ nói về cuộc sống thôi nhé)Sống ở TH dễ sống hơn ở BK nhiều,mọi nguời cứ tuởng ở TH đắt đỏ lắm nhưng so với BK thì còn ngon chán,khí hậu cũng hơn ở BK.Người Việt mình vẫn có những quan niệm sai khi chọn nơi du học lắm.tớ cũng chẳng muốn bàn nhiều về chuyện này,họ muốn học ở đâu là quyền của họ,nhưng tớ là tớ cứ vote cho TH vì tớ sống ở đó lâu ,tớ biết
  3. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    khửa khửa. . tưởng cái chủ đề này sẽ sớm bị bỏ xó chớ . . . khửa khửa Mỗ loăng quăng rồ man tíc tý thế mà thảo luận sôi nổi ra trò. Chẳng hiểu nữa hô hô.Bó tay
  4. khueshabrina

    khueshabrina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    To: Bouldegirl
    Em câụ ở sư fạm TH à?chắc là quen cô bạn của tớ vì bạn tớ có bạn học ở sư fạm TH, mà trường này hình như chỉ có 2 lưu học sinh VN thôi!
    Tớ là dân Hoa Đông!Hì hì, trường tớ có khuôn viên đẹp và lãng mạn nên ở Th có câu là "yêu ở Hoa Đông, sống ở sư fạm TH, ăn ở Đồng Tế..."hình như là vậy...
    Tớ thích BK ở một điểm là con người ở đó giản dị và thuần hậu hơn TH.
    Ở TH thích nhất là gu thẩm mỹ của con gái TH, biết cách ăn mặc, fối màu sắc...KHí hậu ở TH dễ chịu, ko dễ có bệnh như ở BK(ko biết nhận xét thế có đúng ko?chắc là tuỳ người).Vì ngày trước trước khi đặt chân tới TQ mình được một số người từng sống ở BK vài năm cảnh báo là:ở BK rất dễ mắc bệnh về đường hô hấp và đường ruột, rất nhiều người sang ko hợp nên ốm liên miên và hầu như ngày nào cũng fải sắc thuốc bắc uống!!!Tớ ko sống ở BK lâu để biết có đúng thế ko?có lẽ ở lâu rồi quen thôi.Nhưng nghe cảnh báo về bệnh và gío cát thổi đến vào mùa xuân, tớ thấy cũng ớn! Vì vậy chọn TH thôi!
    Cậu ở TH bao lâu rồi? đã đi đến nhứng con đường nhỏ gần 淮海中路,复.路,衡山路, còn có con đường mà có nhà của Lỗ Tấn nữa...những con đường đó sao mà có nhiều nét giống HN thế?con đường nho nhỏ, biệt thự cũ....thấy thân quen vô cùng!!!MÌnh nghĩ ở BK có nhiêu fnhà kiểu cổ nhưng biệt thự kiểu Tây và những con đường nho nhỏ như vậy chắc ko nhiều như TH.BK không gian rộng và thoáng hơn đường cũng to hơn TH cảm giác nó giống Sài Gòn nhiềuhơn về mặt này....Đường xá ở TH nhỏ hơn, ko gian ko thoáng bằng nên có gì đó giống HN....
    Có một điều nhiều người nói mình ko biết có chính xác ko?đó là học ở miền nam có cái lợi là nghe tiếng các vùng miền dễ hơn...nếu học ở miền Bắc khi xuống miền nam sẽ rất vất vả để nghe hiểu được....nhưng có lẽ nếu ở lâu sẽ quen thôi!!!!
  5. Guest

    Guest Guest

    Bạn học Hoa Đông hả?Có biết Tâm không?Hai đứa học ở bên Sư phạm là 2 đứa em tôi cả.Một đứa học năm thứ 2 một đứa vùa mới sang năm nay.Tôi đi xa TH cách đây lâu rồi ,nhưng hè năm ngoái tôi có về TH,nếu không có gì thay đổi lắm thì Tết này có khi cũng ghé qua đó.Thuợng hải đối với tôi quá quen thuộc,có khi còn thuộc hơn ở HN nữa.Vì tôi nói được tiếng Thuợng hải cho nên thú vị lắm,có rất nhiều bạn bè,và điều quan trọng nhất là đi mua đồ không sợ bị chúng nó lừa
  6. khueshabrina

    khueshabrina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    To bouldegirl: to cũng đoán cậu là chị của Ngọc Anh!!!đúng ko?ừ tớ chơi với Tâm.Tớ gặp Ngọc Anh đúng một lần trên đường đi, chưa nói chuyện bao giờ!!!hì hì,nghe Tâm kể Ngọc ANh có bà chị giỏi lắm....
    Cậu ở đâu bên Mỹ quốc xa xôi đấy?có lẽ nên gọi bằng chị thì đúng hơn vì tớ bàng tuổi Ngọc ANh!
  7. Guest

    Guest Guest

    Đúng đấy Ngọc Anh là em gái tớ.Nếu bạn rỗi thì cưa ghé qua chỗ nó mà chơi.Dân VN mình ở TH cũng ít nên các bạn cũng nên qua lại mà chơi cho đỡ buồn.
  8. khueshabrina

    khueshabrina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    To Bouldergirl: hì hì, mình ở một mình một chỗ, vì trường mình có 2 khu lưu học sinh,mình ở khu cũ, có mỗi mình là người Việt.Mình thấy cũng chả sao...Ở một mình rất vui, mình cũng ít khi qua bên khu mới chơi lắm, chả có thời gian!!!
  9. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Khueshabrina viết xong luận văn chưa vậy? Dạo này hay ghé vào đây nhỉ? Welcome...

Chia sẻ trang này