1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nên tha thứ hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi codoc18042010, 03/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codoc18042010

    codoc18042010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Sự thật là mình có quen một người đã 5 năm trời.và thời gian quen nhau ấy thì e đã làm cho người em yêu thất vọng rất nhiều và chán nản rất nhiều(long bong không biết lo cho tương lai) đến khi em ấy không thể chịu đựng được thì em ấy đã nói lời chia tay với mình.Và lúc đó có một người đã đến bên họ và quan tâm chăm sóc em ấy.Thế là em ấy quen người đó liền và lúc đó mình như một đứa điên cứ muốn níu kéo nó và lúc nào cũng gọi cho họ mặc dù họ không muốn nghe và có lúc họ nói"thât sự họ chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc như lúc này,bởi vì họ đã tìm được người mà họ thật sự yêu thương".1 tháng...2 tháng thì nghe được tin là 2 người đó chia tay thế là mình liền bắt lấy cơ hội này để gọi cho em liền nhưng sao đó được biết là người con trai kia đã xin lỗi và hứa sẽ không làm người đó buồn nữa thế là họ đã quay lại.rồi sau đó thì họ lại chia tay tiếp vì lý do người con trai đó thật sự không hiểu và lắng nghe em ấy.và một thông tin mình biết là em ấy nói chắc có lẽ người mà thật sự hỉu và quan tâm e chỉ có thể là mình thôi và chắc có lẽ tình cảm mà người đó dành cho người con trai kia chỉ là sự đam mê nhất thời mà thôi.

    Hỏi mấy bác là em có nên tha thứ và chấp nhận người con gái đó quay về không?Vì tình yêu nên mình phải bít rộng lượng tha thứ và sẳn sàng tha thứ cho người ấy(vì con gái mà ai mà không mắc phải sai lầm!):-bd
  2. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Thốt ra đc cái câu cuối cùng kia mà còn phải lên đây lập thớt à.
    Đánh kẻ chạy đi chứ ko ai đánh người chạy lại cả!!!
  3. ga_day_ga_day

    ga_day_ga_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    e í quay lại bác chả thích bỏ mẹ í lại còn hỏi tha với thứ hay ko ;))
    cái chính là cách bác quay lại với e í thế nào để nếu có lần chia tay sau ng sút là bác chứ k phải e í :-bd
  4. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với chú, thôi thì cho em nó quay lại đê, đàn ông là phải rộng lượng mà :))

    P/S: Học lại cách viết văn đi nhé, lủng củng quá.
  5. aube84

    aube84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Lúc bạn làm cô ấy chán nản và thất vọng thì không thấy đặt câu hỏi tha thứ. Bạn nên cảm ơn kẻ thứ 3 vì anh ta đã giúp cho hai người đã thấy giá trị của nửa kia đối với mình.

    Có một vài vấn đề đặt ra:
    Giải quyết triệt để hậu quả của người thứ 3: ví dụ như còn vương vấn tình cảm, chuyện này chuyện kia :D cái này nhờ các bác tư vấn thêm
    Đề ra phương hướng cho tương lai mới. Tin rằng các bạn đã biết trân trọng những gì mình đang có.
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Ố - tuổi gì mà đòi tha thứ nhỉ? Nó làm gì có tội với chú à? Chẳng qua người ta lịch sự vờ nói câu xin lỗi để còn nói câu "mình quay lại nhé" phía sau, thế là sướng rơn, tin ngay là nó "có lỗi" với mình thật =))

    Yêu nhau thì đến với nhau, hết yêu thì yêu thằng khác, tội lỗi gì trong chuyện ấy nhỉ?
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Chú này có thể "tha thứ" đc bao nhiêu lần? suy nghĩ kỹ rồi ngtúc trả lời thật với bản thân mình nhé
  8. namvietplaza

    namvietplaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    quay lại nhưng chú phải làm chỗ dựa vững chắc cho e ấy thì mới lâu dài dc
  9. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    nếu bác quên dc việc em nó bỏ bác đi theo thằng khác thì hay quay lại nói thì dễ nhung làm ko dễ đâu, chư đùng vì dận nhau lai bới móc chuyện cũ ra thì bác chỉ làm khổ em nó thui, Nếu bác làm dc em nó sẽ vì bác và nó sẽ hi sinh nhiều hơn cho bác nhưng cũng phải chác chắn là quay lại vì LOVE
  10. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi người bạn rời bỏ lại là người bạn mong muốn có được nhất.
    Bác này đã nghĩ thế rồi còn hỏi làm gi. 5 năm ko phải là 1 thời gian ngắn ngủi đâu bạn ạ, Hy vọng bạn biết trân trọng những gì đang có. Khi nó mất rồi thì đừng có hối tiếc. Chúc bạn hạnh phúc với ng ấy

Chia sẻ trang này