1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nên tha thứ hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi codoc18042010, 03/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baoquoc_kg

    baoquoc_kg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    her her, không biết cô nàng có bị "quằn quại" với người kia chưa. Thật ra mình củng có câu chuyện hao hao giống bạn đó, nhưng chuyện của mình thì khó tha thứ hơn. Nhưng rốt cuộc vì rất yêu nàng nên mình củng đã tha thứ.
  2. codoc18042010

    codoc18042010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    các you ơi!làm sao để xoá đi mọi vết thương mà e đã gây cho mình để 2 đứa quay về một cách vui vẻ nhưu trước
  3. codoc18042010

    codoc18042010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    alo!cho xin vài ý kiến đóng góp dùm đi
  4. umbrela

    umbrela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Có cái mà xóa đc thì không cần chú phải học cách quên đâu. Yêu, quay lại thì chấp nhận. k thì thôi. Dằn vặt chú chỉ kổ mà thôi
  5. codoc18042010

    codoc18042010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    anh àh!
    cho e hỏi chút chuyện;Chuyện của e là con nhỏ nó nó suy nghĩ lung tung hết;cuối cùng vì cái cầu chuyện nó muốn quay về với e,lúc đó e bực quá nên mới nói với nó rằng tinh cảm e dành cho nó cũng đã hết rồi!nên quay lại e cũng không biết được như xưa không?Nói chung àl nhức đàu lắm,em muốn quên hẳn nó đi đê tìm niềm vui bên đứa khác không được anh àh!e mới gọi phone cho nó nó nói e quá mềm yếu(gặp đứa khác e cho bye rồi nhưng ko hỉu sao e lại yêu nó nữa!mà lại luỵ tình với nó)Cuối cùng bị quăng cục lơ rằng:"ở bên cạnh anh em không thấy được hạnh phúc hay không có cảm giác như thế,anh quá mềm yếu".Chắc có lẽ tình cảm nó dành cho em lúc kia chỉ là cảm giác rung động đầu đời thôi àh!
    Xin các bác đóng góp ý kiến nhiều vô để giúp e vượt qua khó khắn này!
  6. TM_8X

    TM_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    theo mình tình yêu xuất phát từ hai phía, nếu như chỉ cần bao dung mà tha thứ để quay lại liệu có như xưa được không? liệu có vui vẻ và khong để trong lòng những chuyện đã xảy ra hay không? hay lại trách nhau, lại cãi nhau có mệt mỏi không? Vì vậy bạn hãy hỏi bản thân mình thật chín chắn!(sr mình cũng đang tâm trạng giống bạn nhưng mình khổ hơn bạn) vì vậy nếu bạn đã quyết định thì đừng hối hận
  7. codoc18042010

    codoc18042010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    bạn àh!
    bạn khổ hơn mình àh!sao bạn dám chắc chắn là bạn sẽ khổ hơn mình!mình đau lắm như mỗi khi thấy người đó buồn thì mình quả thật là chịu không nổi.Vì đâu mà người đó ra như vậy?vì một thằng bá láp toàn là mồm mép và xuất thân từ quân ngũ ra thôi.Chán vãi!
    Nói chung là mình nghĩ mình vẫn còn rất yêu người đó và rất quan tâm lo lắng cho người đó nên mình sẽ chấp nhận bỏ qua mọi chuyện nhưng người đó vẫn còn đắm chìm trong câu chuyện này!
    chán lắm bạn àh!đau lắm bạn àh!
  8. binhjuventus

    binhjuventus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    37
    Chẳng biết có đúng ko nhưng cái trò yêu nhau rồi, bỏ nhau (chưa biết là vì chán nhau hay có người khác) rồi quay lại cực kỳ nhảm nhí. Kinh nghiệm cho thấy, nếu đồng chí mà "rộng lượng bao dung" thì chẳng biết trong cuộc đời đồng chí, đồng chí sẽ phải "rộng lượng bao dung" bao nhiêu lần. Nếu có một tiền lệ thì xác suất cực lớn để "tiền lệ" tái diễn sau này (ko biết bao nhiêu lần).

    Đồng chí cứ hình dung cuộc sống đồng chí từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ cướp ngân hàng. Một ngày đẹp trời túng bấn, đồng chí đi cướp ngân hàng. Được nhiều tiền nhưng chẳng dám tiêu, đồng chí ăn năn hối lỗi tự đầu thú ra công an. Công an cũng mủi lòng "bao dung" cho đồng chí trắng án đi về với điều kiện sau này ko bao giờ tái phạm nữa. Nói khí không phải chứ sau này túng bấn, cái tiền lệ "trăng án" ngày nào rồi cũng sẽ thôi thúc đồng chí đi cướp ngân hàng lần nữa thôi.

    Ví dụ hơi củ chuối nhưng dù lĩnh vực tình cảm rất phức tạp song nó cũng có cái gì đó na ná thế. Tốt nhất là đừng để bao giờ có "tiền lệ".

    Gương vỡ thì chẳng lành, cốc nước hất đi chẳng bao giờ lấy lại cho đầy, etc. Đi rồi thì cho đi luôn, việc gì phải xoắn, bây giờ thì cứ tiếng ngẩn tiếc ngơ rồi cuối đời ôm hận. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Đồng chí có chắc là sau này ko vì cái tính của đồng chí mà bạn gái đồng chí lại...bỏ đồng chí thêm lần nữa, rồi lại quay về, rồi lại bỏ, lại quay về, ... Điêp khúc mùa xuân đấy :D

    P.S. Đây là quan điểm cá nhân, bạn nào ko đồng ý thì thôi chứ đừng ném đá. Cái chuyện tình củm nói chung, mỗi người một ý chứ ko dễ thống nhất dạng 1+1=2 như trong khoa học :)
  9. codoc18042010

    codoc18042010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    biết là như vậy!nhưng sự thật là mòinh hoàn toần lỗi do mình,sự thật mình không thể nào yên tâm khi người đo lại quay vê với thằng bá láp đó,nói chung là linh tính của mình bao giờ cũng chính xac không ít thì lại nhìu!.nên mình cũng ko bít phải làm sao!
    mong các anh có thể chỉ giáo thêm,chuyệ này là chuyện tinh đầu đời của mình!
  10. TM_8X

    TM_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn đọc bài gần đây nhất( mình đăng hôm qua thì bạn se hiểu), nói chung chưa biết ai khổ hơn ai nhưng mình cảm thấy binhjuventus nói đúng, mình đã tha thứ, đã chấp nhận đã rộng lượg rất nhiều lần nhưng cuối cùng thì sao? người đó cũng vậy? chỉ mình mình cố gắng thì thật vồ ích và cô độc bạn biết ko?

Chia sẻ trang này