1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên thành Thật hay Giả dối

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nttrung21, 22/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gauxinh_nguyenlannhi

    gauxinh_nguyenlannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    xã hội mỗi thời mỗi khác. 9x nó sống theo kiểu 9x của chúng no bi jờ.
    lấy đâu ra 9x mà đòi sống như 8x.
    8x làm sao đú như 9x bi jờ
    nói chung là nồi nào úp vung nấy.
  2. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có nhìu loại topic kiểu như thế này quá ,gần Tết mấy bác có vẻ sốt ruột quá nhỉ
    @ chủ topic : cứ bĩnh tĩnh , mà làm gì bác mất niềm tin hhết với các gái vậy ?
  3. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Hehhehhe, cái này lúc nãy viết ở cty mà, vừa viết vừa phải để ý Sếp có soi không nên nội dung chẳng liên quan. Cái này cũng được gọi là Văn Điên. hehhe ..............em thì chẳng nhận là hay ho ở cái vụ bạn The Fun..........nói. Cái đấy chỉ là thực tế mà ra...bác không tin ra quán nước trà đá nào và vểnh tai nghe bọn nhóc buôn với nhau xem..............
    Kể 1 câu chuyện nhá, mói thôi, chắc được 5 ngày gì đấy.
    Đầu đinh quen Tóc dài, được 3 hôm. Do TD gọi tel cho bạn nhầm vào số của DD, hêh nhưng do DD nói chuyện hay đừng hỏi nên thỉnh thoảng 2 người có liên lạc với nhau. Rồi đến 1 hôm
    TD: hic anh ah, bố mẹ em cãi nhau.....sao mà chán thế.
    DD: thôi em đừng buồn, chuyện người lớn ý mà. em mới Sn91. Tạp trung vào học hành thì hay hơn
    TD em cũng muốn thế lắm nhưng mà anh thử bảo, bố mẹ cãi nhau....
    DD: anh biết rồi nhưng ở tuổi em ko nên suy nghĩ nhiều, cố gắng làm cây cầu để hàn gắn 2 người lại thôi em ah......anh thì mới biết em. Và cũg chẳng rõ hoàn cảnh em nhu thế nào.
    TD: ba la bô lô 30''
    DD: anh nghĩ chúng ta nên nói cái gì đây vui hơn em ah.
    TD: Vâng
    DD: em thích nói cái gì??
    TD: tuỳ ah thôi.
    DD: Hay về em đi, bất cứ thứ gì.......như sở thích, hay ....em tả em cho anh nghe đi.
    TD: hjhjhj e thich ăn.....nghe nhac......
    DD: Ô ô ô thế ra em cũng thuờng nhỉ. Thích toàn cái mọi người thích.....hehe
    TD: hihihihi
    DD: ơ nhưng mà em .sao không tả về em đi?? Cao? nặng? Vòng 1, 2 3 như nào....??
    TD: hjhjhj sao hỏi lạ. nhưng em cao 156cm, 48kg béo quá anh ah ( không béo ôm mới đầm hihih) hjhjhj còn mấy thứ kia lâu rồi em kô đo....hjhjhj
    DD: AAAAAAAA ..hay là thế này đi, em thích chơi trò chơi khog?
    TD: có, sao anh
    DD: chơi trò nói thật ý, em hỏi 1câu,anh hỏi1 câu nhưng phải trả lời thật
    TD: Vâng cấm chơi ăn gian.
    DD: ok
    ............
    hehe kể thế này chắc chẳng ai đọc. thôi không viết nữa ...........
  4. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên cái gì cần thành thật thì nên thành thật , giải dối được thì cứ giả dối .
    Tình yêu như trò chơi mà
  5. 0tien0gai

    0tien0gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Thế thì thằng chân thật nghĩ 1 sự việc cần thành thật, thằng giả dối cũng sự việc đây nó lại nghĩ cần phải giả dối
  6. leejunghyun

    leejunghyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Học làm badboy điGiờ xã hội thay đổi rồi,mình phải thay đổi mới bắt kịp đc chứHôm qua người yêu còn nói với tớ muốn thịt anh lúc nào cũng đcthế có chết không cơ chứ(mới yêu đc 2 tuần)

Chia sẻ trang này