1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nên thế nào bây giờ nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi troll, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. troll

    troll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    nên thế nào bây giờ nhỉ?

    Bạn nào đọc cái post này mà có nhận ra cái gì/ai thì vui lòng giữ bí mật dùm tớ nhé. Tớ xin cám ơn trước.

    Nếu một người con trai tìm mọi cơ hội để gặp một đứa con gái, rủ đi chơi, tặng quà cho nó, tìm cách đến nhà để chào và nói chuyện với bố mẹ đứa con gái đấy dù mới chỉ sau có tầm một tháng chính thức quen nhau thì liệu cái tình cảm đó nó có ''là cái gì'' không mọi người nhỉ? Và mặc dù anh ta đóan biết được là đứa con gái này hiện đang có tình cảm ''trên tình bạn'' với một người khác, nhưng anh ấy vẫn cứ tấn công mạnh và chẳng ngại ngần gì đề cập đến chuyện hôn nhân ... Hic, theo mọi người thì đây là người đàng hoàng quá hay là sốc nổi quá?

    Còn đứa con gái kia tuy có tình cảm hơi đặc biệt với người con trai khác, nhưng vì bạn trai kia cũng không rõ ràng gì nên vẫn nhận lời đi chơi với anh này. Nhưng nhiều lúc cũng cảm thấy mình không phải cho lắm, nên cũng thử tìm cách nói cho cái anh đang theo đuổi này biết. Có điều anh ấy cứ đánh trống lảng sang chuyện khác và càng tỏ ra nhiệt tình săn đón, chăm sóc, chiều chuộng hơn. Thế này là hiếu thắng hay là thực sự có tình cảm với cô bạn kia?

    Nói thêm là anh này cũng khá kiệm lời, nhìn bề ngòai thì đạo mạo, chỉn chu, chín chắn, ăn nói từ tốn chậm chạp chắc do làm việc ở một cơ quan toàn người già và cũng ở một vị trí khá quan trọng.

    Nói thêm nữa là những mối tình trước của đứa con gái này hầu hết đều phát triển từ tình bạn - dựa trên nền tảng thấu hiểu và chia sẻ lẫn nhau. Anh này thì lại không muốn bắt đầu từ tình bạn.

    Hiện tại nó không biết nên làm gì vì dù biết là mình dành tình cảm cho ai nhiều hơn, nhưng cái người kia thì chẳng rõ ràng gì còn anh này thì... như thế. Nếu cứ tiếp tục đi chơi thế này, tình cảm phát triển song song với cả hai thì biết làm sao?

    Làm con gái nhiều khi khó quá đi mất!
  2. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    cái quan trọng thì ko nói đến ??? anh nào giàu thế :"> giàu ở đây có nhìu nghĩa nhé đừng cóa hỉu nhầm :D:D:D
  3. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    He he,anh nhận ra rồi .Em này làm cùng chỗ với em gái anh đây mà !
  4. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Thế anh làm chỗ nèo....
  5. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Anh này không quá đàng hoàng, cũng chẳng sốc nổi mà là type người sống có mục đích, sẵn sàng làm vì mục đích. Đơn giản là anh ấy cần lấy vợ, vậy thôi, chẳng phải tình cảm thực hay gì cả.
    Nếu anh là phụ nữ sẽ không chọn anh chàng này.

Chia sẻ trang này