1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên thế nào đây ?(tôi quyết định đi du học cũng chỉ để quên cô ấy)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aoanhbuon, 14/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aoanhbuon

    aoanhbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nên thế nào đây ?(tôi quyết định đi du học cũng chỉ để quên cô ấy)

    Tôi có tình cảm với cô áy được hơn 3 năm rồi. Tính tôi vốn rất nhát trước con gái nên chưa dám tỏ tình với cô ấy. Nhưng tôi cảm thấy dường như cô ấy chỉ coi tôi là bạn thôi, vì tôi thấy cô ấy đối với tôi cũng như những người bạn khác giới khác.
    Năm vừa rồi tôi đi du học, còn cô ấy vẫn học ở VN. Ở bên này tôi vẫn thường hay gọi điện về cho ấy, thường là 1 tháng 2 lần. Ko hiểu sao, mỗi lần nói chuyện với cô ấy tôi đều cảm thấy rất vui. Đợt Tết vừa rồi tôi về VN, cô ấy có tặng tôi 2 món quà. Món quà thứ nhất là 1 cái áo, còn món quà thứ 2 là 1 cái ví đựng tiền, trong ví có 1 tấm ảnh nhỏ của cô ấy, và 1 tấm thiếp. Trong tấm thiếp có ghi là khi nào cảm thấy nhớ cô ấy thì lấy ảnh ra nhìn cho đỡ nhớ, và khi nào có người yêu thì cũng đừng có vứt tấm ảnh đó đi và đừng quên cô ấy. (vì từ lúc đi du học, tôi thường nhắn tin qua Y!M cho cô ấy rằng tôi rất nhớ cô ấy). Ở cuối tấm thiếp, cô ấy còn viết là luôn là bạn của tôi, đúng nghĩa 1 người bạn thực sự. Cô ấy viết như thế có phải cô ấy chỉ coi tôi là 1 người bạn ko? Liệu tôi có nên theo đuổi tình cảm của mình với cô ấy nữa ko? Tôi rất muốn quên cô ấy, nhưng ko được (tôi quyết định đi du học cũng chỉ để quên cô ấy)
    Trước đây cũng có khá nhiều người để ý đến cô ấy, cô ấy đã từ chối lời yêu của mấy người rồi. Và trước đây cô ấy cũng đã có cảm tình với 1 người khác, nhưng sau này chia tay.và hồi trước, tôi có đọc đc lưu bút của cô ấy viết cho 1 người bạn cùng lớp rằng cô ấy ko muốn yêu ai cả, chỉ muốn trở thành 1 nữ doanh nhân thành đạt thôi.
    Mong mọi người cho biết ý kiến tôi nên thế nào đây?
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Phải dũng cảm 1 lần sau đó nhát cả đời cũng được ! Ohải nói thì mới biết chứ . Chú như vậy là chậm chân mất rồi .
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Mí ông con trai mà như bác chắc chết tụi tui roài . Nói đi , còn chần chừ gì chứ , phải nói thì mới biết được ý cô ấy thế nào chứ . Có một người đã nói với tôi một câu thế này " yêu mà ko nói ko gọi là yêu " .. hì , ko hẳn là vậy há, nhưng cậu cứ nói đi . Chúc may mắn nhé
  4. aoanhbuon

    aoanhbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hix, tôi cũng muốn nói lắm, nhưng hiện tại tôi chưa về VN nên chưa thể gặp trực tiếp cô ấy đc, chả lẽ nói qua mail hay điện thoại à (2 cách này tôi sợ lắm, vì thằng cạnh phòng tôi nó tỏ tình = điện thoai -> kết quả thất bại thảm hại)
    với lại, tôi còn băn khoăn mấy cái này ko hiểu rõ ý cô ấy là gì?
    Đợt Tết vừa rồi tôi về VN, cô ấy có tặng tôi 2 món quà. Món quà thứ nhất là 1 cái áo, còn món quà thứ 2 là 1 cái ví đựng tiền, trong ví có 1 tấm ảnh nhỏ của cô ấy, và 1 tấm thiếp. Trong tấm thiếp có ghi là khi nào cảm thấy nhớ cô ấy thì lấy ảnh ra nhìn cho đỡ nhớ, và khi nào có người yêu thì cũng đừng có vứt tấm ảnh đó đi và đừng quên cô ấy. (vì từ lúc đi du học, tôi thường nhắn tin qua Y!M cho cô ấy rằng tôi rất nhớ cô ấy). Ở cuối tấm thiếp, cô ấy còn viết là luôn là bạn của tôi, đúng nghĩa 1 người bạn thực sự. Cô ấy viết như thế có phải cô ấy chỉ coi tôi là 1 người bạn ko?
  5. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi bạn ngốc quá, cô ấy thích bạn mà.......tớ nghí thế đấy .........
  6. zergegg

    zergegg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ]Đợt Tết vừa rồi tôi về VN, cô ấy có tặng tôi 2 món quà. Món quà thứ nhất là 1 cái áo, còn món quà thứ 2 là 1 cái ví đựng tiền, trong ví có 1 tấm ảnh nhỏ của cô ấy, và 1 tấm thiếp. Trong tấm thiếp có ghi là khi nào cảm thấy nhớ cô ấy thì lấy ảnh ra nhìn cho đỡ nhớ, và khi nào có người yêu thì cũng đừng có vứt tấm ảnh đó đi và đừng quên cô ấy. (vì từ lúc đi du học, tôi thường nhắn tin qua Y!M cho cô ấy rằng tôi rất nhớ cô ấy). Ở cuối tấm thiếp, cô ấy còn viết là luôn là bạn của tôi, đúng nghĩa 1 người bạn thực sự. Cô ấy viết như thế có phải cô ấy chỉ coi tôi là 1 người bạn ko?[/i]
    Em gái này yêu hay thích bác chưa thì không biết chắc . Nhưng bật đèn xanh thì quá rõ ràng , 100% rồi. Tặng áo thì chỉ có người yêu thôi , tặng ảnh thì ít nhất cũng phải bạn thân. Em ấy viết là bạn nghĩa là không muốn bác cảm thấy em ấy cọc vồ lấy trâu lộ liễu quá.Tuy nhiên theo kinh nghiệm của em thì em kia gợi ý thế thôi chứ chưa chắc yêu gì đâu . Hồi xưa em dính một vụ rồi , cũng tặng này nọ trước khi lên đường ,có vẻ tình trong như đã mặt ngoài còn e lắm , thế mà được vài tháng đã nghe tin đi lấy chồng rồi. Bác thích thì cứ tiến tới thôi còn băn khoăn gì nữa , trường hợp này dễ lắm.Nhát thì ngỏ lời trên mạng thì hơn
  7. aoanhbuon

    aoanhbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi bạn ngốc quá, cô ấy thích bạn mà.......tớ nghí thế đấy .........
    ->mình cũng mong là vậy
    Em gái này yêu hay thích bác chưa thì không biết chắc . Nhưng bật đèn xanh thì quá rõ ràng , 100% rồi. Tặng áo thì chỉ có người yêu thôi , tặng ảnh thì ít nhất cũng phải bạn thân. Em ấy viết là bạn nghĩa là không muốn bác cảm thấy em ấy cọc vồ lấy trâu lộ liễu quá.Tuy nhiên theo kinh nghiệm của em thì em kia gợi ý thế thôi chứ chưa chắc yêu gì đâu . Hồi xưa em dính một vụ rồi , cũng tặng này nọ trước khi lên đường ,có vẻ tình trong như đã mặt ngoài còn e lắm , thế mà được vài tháng đã nghe tin đi lấy chồng rồi. Bác thích thì cứ tiến tới thôi còn băn khoăn gì nữa , trường hợp này dễ lắm.Nhát thì ngỏ lời trên mạng thì hơn
    ->hix, nếu như bác nói thì tôi sợ trường hợp là bạn thân quá
    Bác thích thì cứ tiến tới thôi còn băn khoăn gì nữa , trường hợp này dễ lắm.Nhát thì ngỏ lời trên mạng thì hơn
    ->cần phải chắc mới dám tỏ tình chứ, nếu ko đôi khi lại gây ra hậu quả xấu là mất tình bạn bây giờ (hiện tại tôi và người ấy chơi với nhau khá thân)
    Được aoanhbuon sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 28/05/2005
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    1- Đừng đánh giá tình hình qua những hành vi hay lời nói của người khác
    2- Đừng thụ động, phải biết tạo nên cơ hội chứ đừng đợi cơ hội đến.
    3- Điều quan trọng nhất của 1 người đàn ông ( kể cả đàn bà) không phải đi du học chỉ vì để quên 1 người mà là để có 1 tương lai tốt đẹp vì đơn giản là giá trị cuộc sống của bạn không chỉ có 1 cô bạn gái đó.
    Nếu bạn hiểu đưọc những vấn đề trên, bạn sẽ thành công trong nhiều việc, chứ không phải chỉ ở việc chinh phục cô bạn gái.
  9. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Theo tớ thì những mối tình long distance không bền. Cậu nên suy nghĩ chính chắn và thận trọng.
  10. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đúng là những mối tình long distance đa số là không bền thật, nhưng bạn ơi, bạn đã yêu cô ấy từ lâu, đi học xa như vậy mà vẫn không quên cô ấy, thì mình tin chắc rằng bạn cũng sẽ không thay đổi tình cảm của mình
    Không một người con gái nào tự nhiên đi tặng áo và ảnh của mình cho một người con trai khác cả, hành động của cô ấy đã rõ ràng quá rồi còn gì. Còn cái tấm bưu thiếp đó chỉ là hành động chống chế của cô ấy thôi, con gái thường hay như vậy mà. Bạn đi, mà cô ấy vẫn một lòng như vậy, còn chờ gì nữa hả bạn?
    Có điều, đúng là khoảng cách là một bài toán khó đấy, tuy rằng liên lạc hiện tại rất tiện, nhưng khi đã yêu và khi chưa ngỏ lời yêu lại khác nhau rất xa đấy. Khi bạn đã ngỏ lời yêu cô ấy thì chắc chắn một điều rằng bạn sẽ phải liên lạc với cô ấy nhiều hơn, nói lời yêu cô ấy nhiều hơn, vì con gái khi yêu người ở cách xa mình sẽ rất bất an, rất rất bất an đấy bạn, nhưng chỉ cần một lời nói của bạn sẽ đủ xoá tan tất cả. Tin mình đi.
    Ngỏ lời với cô ấy, có thể bạn sẽ cần phải cho cô ấy một thời gian, nói qua điện thoại cũng không thành vấn đề nếu cô ấy cũng yêu bạn, nhưng nếu bạn sợ rằng thế không đủ thành tâm, hãy nói với cô ấy rằng khi bạn trở về, sẽ nói trực tiếp với cô ấy, nói với cô ấy rằng bạn yêu cô ấy như thế nào, hãy nói tất cả các suy nghĩ của bạn
    Bạn nhất định sẽ có được hạnh phúc của mình đấy

Chia sẻ trang này