1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên thế nào đây ?(tôi quyết định đi du học cũng chỉ để quên cô ấy)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aoanhbuon, 14/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. robin_cz1999

    robin_cz1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ chưa chắc cô ấy đã yêu cậu đâu, con gái khó nói vê họ 1 cách chính xác lắm, nhưng cảm tình với cậu thì chắc chắn rồi, lợi thế lớn đấy.
    Vitdoi noi đúng lắm, trước hết xác định đi học là để cho tương lai chứ ko phải để wên cô ấy.
    Nhưng có điều kể cả cô ấy ko yêu cậu thì cậu cũng phải nói cho cô ấy biết tc của cậu với cô ấy, việc yêu cô ấy là việc của cậu cơ mà, còn viêc cô ấy có yêu cậu hay ko đấy là viêc của cô ấy hehe (mặt hơi dày nhỉ ) theo mình đoán có lẽ tại cô ấy bi shock vì tc trước đây nên cô ấy mới quyết ko yêu đương gì chỉ lo làm nhà kd thành đạt..
    Vậy cậu có nhiệm vụ phải làm cho cô ấy hiểu là cậu yêu cô ấy như nào và cậu sẽ ko làm cho cô ấy thất vọng. Cậu sẽ khiến cô ấy vừa thành đạt về kd lại vừa có 1 ty đích thực.
    Chúc cậu thành công .
  2. linhcc

    linhcc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn cố gắng quên cô ấy đi, chẳng phải đau khổ theo đuổi làm gì đâu, cô ấy chẳng yêu bạn đâu. Dành thời gian làm việc khác đi bạn ạ.
    Bạn đang đơn phương rồi, chẳng có kết quả gì đâu.
    Mình cũng đang ở trong tình trạng như bạn, tất nhiên mình ko phải là con trai, nhưng mình thấy bây giờ tốt nhất là làm việc và tìm ra một thú vui và theo đuổi, có lẽ đó là giải pháp tốt nhất.
    Chúc bạn chóng quên được cô ấy.
  3. robin_cz1999

    robin_cz1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sao cô em này giọng điệu tiêu cực thế?
    Đã yêu ai thì phải mong người đó được hp chứ kể cả nếu họ ko yêu mình . Thế mới là ty đích thực.
    Cô em cũng phải yêu đời lên chứ , biết đâu người ko yêu cô em lại là người ko tốt , nếu thế thì cô em phải mừng mới phải chứ sao lại đi lao đầu vào làm chuyện khác ? Lại còn khuyên người khác như mình nữa . Đừng thế nhé
    Chúc em mau vui trở lại và tìm được 1/2 của mình.
  4. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có bao giờ rơi vào trường hợp bạn rất thích 1 người nhưng sau khi thổ lộ ra thì lại ko thích nữa ko?
  5. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Đã quyết định du học thì lo chú tâm vào học đi em, đừng lo nghĩ những chuyện khác. Khi nào học xong rồi thì tha hồ....
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0

    Đã quyết định du học thì lo chú tâm vào học đi em, đừng lo nghĩ những chuyện khác. Khi nào học xong rồi thì tha hồ....
    Gửi lúc 07:02, 31/05/05
    Đúng đó bạn à, đừng bận tâm làm gì ho mệt . Lo công việc của mình thành công đi rồi tính gì thì tính.
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0

    Đã quyết định du học thì lo chú tâm vào học đi em, đừng lo nghĩ những chuyện khác. Khi nào học xong rồi thì tha hồ....
    Gửi lúc 07:02, 31/05/05
    Lo học đi
  8. aoanhbuon

    aoanhbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    chuyện này hiện nay tôi cũng đang cần phải suy nghĩ kĩ, vì tôi học bên này ít nhất sẽ là 5 năm (hiện mới đc gần 1 năm), nhưng mà bố mẹ tôi muốn (hoặc là tôi nổi hứng lên) học thêm vài năm nữa thì ...
    hix, em cũng cố gắng lắm đấy chứ, nhưng mà ko đc .. mà đợi học xong chắc là em chết già mất
    có lẽ bạn đang gặp chuyện buồn, mình hy vọng bạn sẽ vưọt qua được
  9. Khi tôi đọc cái subj của chủ đề này tôi không nghỉ nội dung của chủ đề là thế này, nếu như cái subj của bạn là bạn sẽ chấp nhận là bạn (only friend) của cô ấy nếu như cô ấy không đón nhận tình cảm của bạn. Thế thì tại sao bạn lại không nói cho cô ấy biết tình cảm thật sự của bạn (tôi nghĩ là cô ấy biết), có thể cô ấy từ chối (theo tôi nghĩ là tình huống này rất thấp nếu theo như những gì bạn kể) và có thể cô ấy đồng ý (còn gì tuyệt vời hơn nữa), để sau này khỏi hối hận. Nếu như bạn không nói....Nếu như cô không có tình cảm gì với bạn thì không sao (vì dù sao bạn cũng đã chấp nhận quên cô ấy) nhưng nếu cô ấy cũng có tình cảm với bạn thì..............sao , sao thì bạn cũng biết rồi đó.
    Theo như những gì bạn nói tôi nghĩ cô ấy có tình cảm với bạn và cô ấy cũng biết tình cảm của bạn dành cho cô ấy (con gái rất nhạy cảm), nhưng cô ấy muốn chính từ miệng bạn nói ra chứ không phải từ những gì cô ấy cảm nhận được. Bạn nên nói ra, bằng điện thoại, YIM, hay gặp mặt trực tiếp (theo tôi cách nào cũng được vì hai bạn đã quen nhau rất lâu rùi, dĩ nhiên là cách trực tiếp kèm theo một ít "xúc tác" lãng mạn nữa thì tốt hơn), còn chuyện bạn nói thằng bạn bên cạnh bạn thất bại không có nghĩa là bạn cũng thất bại (tôi nghĩ bạn sẽ thành công). Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau mà.
    Tôi hy vọng bạn sẽ nói hết tất cả tình cảm của bạn dành cho cô ấy, tôi cũng hy vọng hai bạn sẽ hạnh phúc. Good luck!
    Tặng bạn bài hát này nè ----> Je t''aime
  10. cindy_dang_yeu

    cindy_dang_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Anh giai ơi, chẳng có gì là tiêu cực cả, hoàn toàn nghiêm túc, và em thấy đó là giải pháp tốt nhất đấy.

Chia sẻ trang này