1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên thế nào đây ?(tôi quyết định đi du học cũng chỉ để quên cô ấy)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aoanhbuon, 14/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. robin_cz1999

    robin_cz1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ôi tại sao lại có những suy nghĩ thế nhỉ? uổng công Puskin nói về vẻ đẹp của ty.
    Anh yêu em dường như có thể.
    ......
    Mong cho em gặp được người
    Như anh đã yêu em.
  2. linhcc

    linhcc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đừng mang thi ca ra áp dụng vào cuộc sống, cuộc sống đâu đẹp như những bài thơ, nói thật nếu trên đời này có ai yêu được như nhân vật trong bài thơ của Puskin thì em cứ gọi là đi đầu xuống đất.
  3. zz0zz

    zz0zz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn nên ngỏ lời đi :) khi bạn về thăm nhà ý (ví dụ hoặc viết thư, card?)
    - Thứ nhất, như bạn gì nói tặng áo, ví + ảnh (!!!) rõ ràng là bật đèn xanh loại neon roài >> chỉ giành cho người iu
    - Thứ hai, nàng chưa mún iu ai và mún làm nữ doanh nhân thành đạt, nghĩa là nàng có thể đợi cậu 4 năm (??!! mong là vậy nếu nàng thích cậu lại )
    - Thứ ba, để cậu biết kết quả rồi còn chuyên tâm học hành kekeke
    Con trai dù nhát mấy cũng cố mà thốt ra được tiếng "Anh iu em" cho dù sau đó lấy vạt áo che mặt chạy te tái
  4. aoanhbuon

    aoanhbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    mình ko biết cô ấy có bật đèn xanh nữa ko vì mình sợ mấy cái khoản đó thì bạn thân cũng có thể tặng đc (mấy cái khoản này thì mình kém cực kì, trước đây 2 thằng bạn tội nghiệp của tui tán ai đều nhờ tui tư vấn, kết cục là tình chưa đến đã vội đi luôn )
    hôm qua tôi có chat với cô ấy, cô ấy có bảo là mỗi dịp nào đó cô ấy sẽ tặng tôi 1 cái áo, đến khi áo tôi mặc trên người toàn là áo của cô ấy luôn
    còn khoảng 2 tuần nữa là đến sinh nhật cô ấy, tôi định gọi điện chúc mừng và sẽ nói rõ tôi thích cô ấy, nhưng tôi sợ như thế hơi sớm, tại vì còn khoảng hơn 1 tháng nữa là tôi về nước, nên ko biết nhân dịp sn cô ấy ngỏ lời hay là về nước ngỏ lời luôn đây.
    vả lại tôi ko biết vào 1 trong 2 lúc đó ngỏ lời thì có sớm quá ko, vì từ lúc Tết đến giờ mới đc có nửa năm, mà chờ lâu thì sợ
    Được aoanhbuon sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 05/06/2005
  5. exmeranda

    exmeranda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chú em này phải cho ví dụ thực tế mới đc. Chuyện của chú cũng na ná anh. Cũng du hoc, cũng 1 năm. Nhưng anh thì ko giỏi như chú. Quà (trước khi anh đi lần thứ 2) chỉ có áo chứ ko có ví với ảnh. Hơ, nhưng thế cũng đủ để anh 1ngày sau.. nói chuyện phải trái rồi. Thếl là hậu quả là giờ đây hàng ngày anh phải ngồi chat với vợ anh, thỉnh thoảng phải điện thoại, rồi thư từ vv. Nghĩ lại thấy mình dại (jk) Mà đến giờ hỏi lại vẫn cứ "cứng đầu" mà bảo là lúc tặng wà cũng chỉ coi là bạn bè .. bình thường. Chú đừng tin mấy câu "tơ chỉ coi ấy là 1 người bạn " hay "em chỉ coi anh như 1 người anh giai" của mấy em gái làm gì,
    Kết luận là chú cứ 2 mặt một lời đi. Nếu không thì bỏ quách đi, đừng nghĩ ngợi gì, tập trung học hành cho nó tấn tới. Con trai ko nên để mấy truyện tình cảm ảnh hưởng.
  6. aoanhbuon

    aoanhbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    thế anh còn cần ví dụ thực tế như thế nào nữa mới đc
  7. MisugiJun

    MisugiJun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    hehe chú này sao mà nhát thế? Mà như thế là hỏng rồi, vì chú cũng giống anh quá Anh cũng yêu một người, cũng không nói nhưng mà chỉ khác một điểm: chú mới 3 năm, còn anh thì 6 năm rồi, hic 6 năm đêm nhớ ngày mong mà chẳng dám nói, thậm chí nt cho em yêu nói Anh nhớ em lắm cũng chẳng dám Sau rồi anh cũng quyết định lấy hết can đảm nói hết một lần, lúc đấy anh cũng nghĩ như chú, nhỡ không thành thì hỏng cả tình bạn nhưng mà yêu mà không nói thì đau khổ lắm, người ta cũng nói là: yêu đơn phương đã khổ nhưng mà yêu một người mà không nói được để người ta hiểu còn khổ hơn.Mà phụ nữ họ tâm lí lắm. Nếu như không đồng ý thì họ cũng từ chối nhẹ nhàng và tế nhị thôi, lúc đấy có khi tình bạn còn thăng lên một cấp nữa ấy chứ. Hãy can đảm lên nào. Nói qua điện thoại thì có sao, cái chính là tâm ý của mình mà. Nhưng theo kinh nghiệm thương đau của anh thi cũng đừng đợi đến lúc về mà hãy nói luôn đi, cờ đến tay ai người đấy phất mà, để lâu *** trâu hoá bùn đấy. Đàn ông thì phải can đảm chứ. Dám nói, dám chấp nhận thương đau, ít ra mình cũng có câu trả lời cho chính mình mà, lúc đấy cố gắng quên cũng chưa muộn. Chứ không nói thì có khác nào chưa ra trận đã đầu hàng. Mà theo như lời chú kể thì em ý bật đèn xanh rõ ràng cho chú thế rồi chú còn muốn thế nào nữa. Cố gắng lên. Anh thật lòng chúc phúc cho chú!
  8. April_July

    April_July Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ước chi có người cũng thương mình như thế này, chắc là hạnh phúc lắm. Bạn gái kia có diễm phúc thật đấy vì có được người yêu mình đến vậy.
    Tủi thân wá!
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Cái box này hoá ra vui.Chuyện này giống chuyện 1 chú em.
    Gái đầy,thích đi thì cho đi luôn,ở nhà tìm đứa khác,chưa gì các chú đã la như cháy nhà,chán đời thanh niên bây giờ quá,thích thành người thành đạt thì ai cấm đâu,chú đi kiếm vợ chứ đâu có kiếm người con gái thành đạt
  10. LnN

    LnN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ bạn gái đó thích bạn đấy.
    Bạn cứ đợi khi nào bạn về, nói trực tiếp là hay nhất. Nếu bạn quá nhút nhát thì cũng có thể viết ra, nhưng cũng đợi đến khi bạn về đã nhé, vì lúc đấy bạn có thể chạy ngay đến bên cô ấy khi cô ấy nói cũng yêu bạn .
    Bạn đừng lo lắng sẽ đánh mất tình bạn với cô ấy nếu cô ấy ko yêu bạn. Tất cả phụ thuộc vào cách cư xử của mình mà thôi .

Chia sẻ trang này