1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên thế nào đây ?(tôi quyết định đi du học cũng chỉ để quên cô ấy)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aoanhbuon, 14/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghonthucgiac

    hoanghonthucgiac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì bác nên nói với cô ấy ngay bây giờ đi, không cần phải đợi đến khi về nước đâu, nhỡ có người nào phỏng tay trên thì sao? Tình yêu mà tuy không nên vội vã nhưng cũng phải biết bắt chộp lấy. Bây giờ bác nói thì ít ra trong thời gian này cô ấy sẽ suy nghĩ đến, chứ đợi tới khi bác về nước thì e rằng.......... Cứ thử đi bác ạ, xem như mình dằn cọc trước vậy mà.
    Chúc bác may mắn!
  2. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    oe ! thực sự cô ấy bật đèn xanh rồi anh cô gắng llên đi,tui cũng là con gái tui hieu phải thế nào người ta mới tang nhau nhu vay....
  3. robin_cz1999

    robin_cz1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao em liều thế, em mà nói thế thì có biết rằng em đã đi đầu xuống đất ít nhất 2 lần ko?
    Nhân vật trong bài thơ đó chính là Puskin, ông ta là 1. Còn có lẽ ko biết 1 lần nữa em đâm đầu xuống đất có phải là vì anh ko?hehe
    Anh nghĩ rằng có rất nhiều người luôn mong ny mình được hp em a.
    Có điều rất tiếc là em chưa gặp or gặp rồi nhưng ko biết.
    ..Đừng trách tại sao ko ai tốt
    Mà tự hỏi mình đã tốt với những ai...
  4. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bít cô gái của bạn như thế nào nhưng tớ thì hồi mới êu bác giai nhà tớ, tớ thích tặng wà cho bác í lém (hi, bi h vẫn thích, có xìn trong ví là chỉ thích mua cho ng ta thôi). Nào là áo sơ mi, áo fông, tất, ví, đồng hồ,...thích sắm lắm lắm í. Nhưng k dám mua đồ wá đắt tiền k thì bác í lại giận. Con gái khi yêu thường thích chăm sóc và quan tâm đến ng mình yêu vì điều đó k cần fải nói thành lời nhưng đầy dụng ý rồi. Bạn fải biết nắm bắt thật nhanh cơ hội. Để lâu wá, đèn xanh mãi mà k thấy wa đường là tự khắc đèn vàng rồi đèn đỏ thay fiên nhau đến đấy. Nhanh lên cho kip chuyến tàu...
  5. aoanhbuon

    aoanhbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người đã góp ý, và sau đây là kết quả :
    hix, hôm sinh nhật người ấy, tôi gọi điện về chúc mừng, nhưng lúc đó tôi vẫn chưa nói dc chuyện cần nói, sau đó chừng 30 phút, tôi định gọi điện lại để nói chuyện ấy thì, hix hix, điện thoại hết tiền nên ko gọi đc, mà lúc đó tối rồi nên ko đi nạp tiền điện thoại đc. thế là hôm sau tôi đi nạp tiền điện thoại, nhưng mà lại ko dám gọi điện nói nữa, rồi thế là tôi dùng cách là gửi tin nhắn qua điện thoại, nhưng kết quả là ko thấy tin nhắn reply, và tối đó tôi có gọi cho người ấy, nhưng người ấy ko nhấc máy, gọi liên tục mấy lần thì bạn người ấy nhấc máy bảo là người ấy ko có nhà (mặc dù lúc đó người ấy có nhà, theo lời thằng bạn tui)
    buổi sáng ngày hôm sau, tỉnh dậy thấy tin nhắn của thằng bạn hỏi tôi là "nhắn gì cho người ấy thế, định khi naò gọi điện về cho người ấy". thế là tôi gọi điện cho thằng bạn tôi, nó bảo là "đêm qua người ấy ko nhận điện thoại tôi vì thấy khó xử, nó bảo là người ấy cảm thấy đang từ bạn bè mà tự dưng thấy tôi xưng tên ra thì thấy thế nào ấy nên chưa trả lời đc". nó hẹn tôi tối nay ra mạng nói chuyện thêm. thế là tôi nhắn tin cho người ấy bảo là "nếu như người ấy ko muốn hoặc chưa sẵn sàng thì cứ là bạn, tính tôi quên nhanh lắm".
    rồi buổi tối tôi ra mạng, nhận đc tin nhắn qua Y!M của người ấy với nội dung là thật sự người ấy "cảm thấy bất ngờ vì tin nhắn lúc sáng, bảo là đó chỉ là những cảm giác nhất thời mà thôi, nếu mà cái gì đó thấy ý nghĩa, thấy ko quên đc thì chắc phải chờ vào thời gian, chắc rằng thời gian sẽ chứng minh tất cả, vì thế hãy cứ như hồi trước cái đã, cái gì đến nhanh thì sẽ ra đi vội vàng, vì thế hãy để nó tiếp tục như những ngày vừa qua"
    bây giờ tôi nên thế nào đây??
    đang ở quán net chờ thằng bạn chết tiệt ra , hix hix
  6. aoanhbuon

    aoanhbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hix, mới nói chuyện với con bạn xong, sau 1 hồi thì mắt tui rưng rưng nước mắt, nó kể rằng người ấy sau đợt Tết vừa rồi đã yêu 1 người, nhưng chỉ đc vài ngày là chia tay, trong khi chuyện đó bây giờ tôi mới biết, và nó cũng bảo là người ấy chỉ coi tôi là bạn thôi, ko nên hy vọng quá để rồi mà thất vọng
  7. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    hix ....con gái là vậy à....không yêu nhưng vẫn thích
  8. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại thì mình thấy có vẻ như cô ấy vẫn đang đứng ở ngã ba đường, chưa ngã ngũ điều gì cả. Cái này không phải là bạn nghe từ bất kỳ ai mà trong tin nhắn cô ấy cũng viết như thế rồi. Chuyện tình cảm không thể vội vã được, vì bước sai lúc là có thể không còn là bạn của nhau nữa kìa. Bạn cứ nghe cô ấy đi, hãy cứ để thời gian trả lời. Khi một chàng trai nói thế, có nghĩa là KHÔNG, nhưng khi một cô gái nói như vậy, nghĩa là cô ấy đang phân vân. Cứ đối xử với cô ấy như bạn từng đối xử. Cứ hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất, nhưng hãy chuẩn bị cho những trường hợp xấu nhất. Chúc bạn may mắn.
  9. aoanhbuon

    aoanhbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    sáng hôm nay, lúc 10h sáng, tôi nhắn tin cho người ấy, bảo là người ấy hãy trả lời tôi 2 câu hỏi, trả lời 1 cách thật lòng. câu 1 là có phải người ấy chỉ coi tôi như 1 người bạn ko? nếu thực sự như vậy thì tôi cũng ko dám vượt qua giới hạn tình bạn đâu. tôi ko muốn cứ phải hi vọng vào 1 điều ko có thật để rồi thất vọng. câu 2 là tại sao chuyện người ấy với người kia sao ko kể cho tôi, nếu thấy chuyện này ko cần nói thì ko cần trả lời cũng đc. Tôi bảo là hãy nhắn tin qua YM để buổi tối tôi ra đọc. Sau khi gửi tin nhắn xong, dc vài phút người ấy gọi lại cho tôi. tôi biết chắc là người ấy gọi nhưng tôi ko nhấc máy. tôi nhắn tin lại là đừng gọi điện cho tôi mà nhắn tin qua Y!M cho tôi cũng đc. và nhắc lại lời hứa của người ấy là nếu hè này tôi về sớm thì nhớ đưa tôi đi chơi HN nhé.
    buổi tối, tôi ra net, nhận đc tin nhắn của người ấy lúc gần 11h trưa với nội dung là :"lúc nhận dc tin nhắn của tôi,người ấy gọi điện cho tôi nhưng ko dc. thật sự người ấy chỉ coi tôi là 1 người bạn, ko phải là 1 người bạn học cùng lớp mà là 1 người bạn đặc biệt.và đối với những chuyện ko vui của người ấy thì ko bao giờ tâm sự với những người mình thật sự quí mến, bởi người ấy có cảm giác sợ làm họ cũng buồn như mình. vì thế ngay cả cô bạn thân của người ấy cũng hỏi tại sao lại ko biết chuyện của người ấy trong khi những người khác đều biết hết. người ấy xin lỗi tôi vì đâu phải chuyện gì cũng kể cho tôi nghe đc. người ấy bảo tôi chuyện tình đó kết thúc nhanh vì đó cũng ko phải là tình yêu,chắc là chỉ là 1sự quan tâm mà người ấy lầm tưởng là tình yêu thôi.vì thế mà người ấy ko muốn nhắc lại, đó chỉ là những điều buồn rầu mà thôi, nó làm cho trong con người của người ấy có những vết thương,mà có lẽ chẳng bao giờ xoá bỏ dc vết thương đó. nó làm cho người ấy đã suy nghĩ thật nhiều,mệt mỏi mà từ khi đó người ấy thấy cuộc sống khó khăn hẳn đi. người ấy hỏi tôi có biết là người ấy rất bất ngờ khi tôi bảo là tôi rất thích người ấy ko, bởi lúc nào người ấy cũng chỉ coi tôi là 1 đứa bạn thân mà thôi, mà thấy khi tôi nói tôi thích người ấy thì người ấy nhìn thấy tôi lớn hơn 1 chút rồi đó, bởi lúc nào người ấy cũng thấy tôi thật trẻ con. Người ấy bảo lúc nãy đọc tin nhắn của tôi có hỏi đến người kia, người ấy hỏi thế tôi đã biết lâu chưa, chắc là nghe qua đứa bạn nào chứ gì, người ấy ko phủ nhận điều đó và nói rằng đó là lỗi của người ấy, tại người ấy đã ko mạnh mẽ hơn người ấy tưởng, có thể yếu lòng vào 1 lúc nào đó, vì thế mà người ấy cũng nghĩ tôi như vậy .rồi mi sẽ quay lại như lúc đầu, như lúc mà tôi với người ấy nói chuyện thật vui vẻ với nhau, người ấy ko muốn mất tình bạn, bởi người ấy bảo rồi sẽ ko yêu ai nữa,mà tôi cũng đừng tưởng tình yêu đẹp,chắc chắn nó cũng làm cho mình đau đớn lắm đó. khi nào muốn nói chuyện thì nhớ gọi điện về nha, người ấy sẵn sàng nghe điện thoại của tôi rồi đó, rồi hè về người ấy sẽ đưa tôi đi chơi như dự định ban đầu ấy. có thể những điều mà người ấy vừa nhắn xong chưa trả lời đc điều mà tôi muốn hỏi, nếu thắc mắc gì thì cứ gọi điện cho người ấy. người ấy chào tôi và bảo là cũng nhớ tôi với tư cách là 1 người bạn thân của tôi."
    tôi viết những dòng này trong lúc vừa mới đọc xong tin nhắn của người ấy xong. mắt đang còn rưng rưng nước mắt, mặc dù từ tối hôm qua đến chiều hôm nay tôi đã nằm trên giường khóc chán chê rồi, nhưng con trai ai lại đi khóc nhỉ, cười lên thôi
    Được aoanhbuon sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 21/06/2005
    Được aoanhbuon sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 21/06/2005
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì tớ cũng giống chú , đang muốn chốn chạy đến nơi nào đó để quên đi tất cả đã xảy ra với mình . Nhưng càng đến nơi xa lạ , mình vẫn có cảm giác nhớ về cô ấy nhiều hơn .

Chia sẻ trang này