1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên thế nào đây??????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tomoe, 01/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Nên thế nào đây??????

    Các bác cho tớ vài lời khuyên với...

    Chả là trứơc lúc quen nhau...giai có nói với tớ rằng...dự định của giai phải 3 - 5 năm nữa mới lập gia đình, vì giai cần ổn định về kinh tế, với lại hiện giờ giai cũng chưa xác định được mục tiêu của mình là gì nên giai không dám quen ai, vì sợ rằng...khi quen một người nào đó, mình phải có trách nhiệm với người đó và khi ấy....chuyện tình cảm có thể ảnh hưởng tới việc thực hệin kế hoạch của giai....

    Bằng tuổi nhau (tuổi cún) nên tớ cũng hơi chờn trứơc dự định của giai...Nhưng tình cảm có lí lẽ của nó...dù lý trí mấy tớ cũng đành chấp nhận và hy vọng khi quen rồi mình có thể rút ngắn thời gian 3 -5 năm kia....Và quả thực thời gian gần đây...giai cũng suy nghĩ nhiều về vấn đề này....

    Giai bảo " có lúc giai nghĩ.. hay là lập gia đình trứơc rồi thực hiện kế hoạch sau..." nhưng suy nghĩ này hơi yếu trứơc mục tiêu của giai...

    Tối qua nói chuyện....Giai nói rằng...."3 năm nữa...hy vọng giai sẽ xác định đựơc mục tiêu của mình và...giai sẽ đi du học" ...sau có lẽ sợ tớ buồn, nên thòng thêm một câu " lập gia đình xong rồi đi du học cũng được"....

    Tớ và giai quen nhau, xác định tình cảm là nghiêm túc....vì chả còn nhỏ nhít gì mà lông bông mãi được....Hiện giờ tình cảm mới đang trong bước khởi đầu....mới quen được mấy tháng....tình cảm vẫn đang ở gaii đoạn "trên tình bạn...dưới tình yêu"....nhưng thực sự cả hai đều nghiêm túc và xác định mối quan hệ lâu dài....

    Điều quan trọng là giờ tớ đang mông lung quá...Trứơc kế hoạch của giai....có lúc tớ nghĩ rằng...hay là dừng lại ở đây...để không làm vướng bận kế hoạch của giai và mình đỡ phải suy nghĩ nhiều....

    Thực sự mong các bạn cho những tư vấn khách quan....vì người trpng cuộc...thật sự rối....tks
  2. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tem cái đã
    Jờ mới tư vấn đêy!
    Jai có ý chí thế là tốt, song cũng cần nói rõ quan điểm, suy nghĩ và sự lo lắng của mình ra cho nó biết, tuổi cún thì coi như là tuổi ế cm nó rồi còn jì (kể cả zai lẫn gái). Yêu nhau mà kô nói rõ quan điểm thì kô được, mà nói ra xem nó jải quyết ntn đã, nếu nó kô jải quyết được thì đành phải chia tay thôi, chờ đợi mệt lắm. Chưa kể đến chuyện nó đi du học rồi kô biết có về hay kô, phiêu lưu lắm (đối với gái).
    Được hoangtronghaivnm sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 01/03/2009
  3. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ nói rõ suy nghĩ của mình ra, rồi sau đó xem bên kia trả lời thế nào mà tuỳ cơ ứng biến. Chứ ở tuổi bạn bây h cũng ko thể chờ đợi viển vông được!
  4. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Lại 1 thằng bất tài chém gió thì có, tuổi tuất là 27 tuổi rồi, mấy giờ rồi mà còn đang lựa chọn mục tiêu, vậy mấy năm qua ku này lông bông à? Hắn muốn thực hiện kế hoặch thì phải có mục tiêu đã, giờ này mà còn dành 3 năm để xác định mục tiêu vậy chắc phải có 30 năm để thực hiện kế hoạch đó mất.
    Có vẻ như cách nói của ku này là để kệ em, em yêu thì yêu chứ anh ko xác định gì cả, nói trước ko sau em lại bỉu anh đểu
  5. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự thẳng với giai, và đề nghị giai có biện pháp hoặc phương hướng rõ ràng.
    Giai đa số lấy vợ muộn hơn gái, nên gái bằng tuổi giai thì gái phải quyết định nhanh vào thời điểm 24-28 tuổi. Trên 28 tuổi cơ hội lấy chồng của gái giảm đi nhiều.

    www.adbooking.com.vn
    Quảng cáo Yahoo - Professional Yahoo ad booking
    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp. Professional web design and marketing.

  6. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chú nói đúng câu này. Vấn đề không phải cái kế họach hay mục tiêu nhảm ruồi của tay đó mà quan trọng là hắn yêu chủ thớt đến đâu.
    Chờ nó 2, 3 năm nữa, lúc đấy lên hàng O30, Sale off 90% cũng khó có người mua.

  7. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    thôi thì bảo muốn đi đâu thì đi , cứ phải cưới đã, rồi thích làm j` thì làm
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    chia tay dứt khoát, không cưới là chia tay, em con gái de lâu là không ai thèm đâu.ha ha ha
  9. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Nó có yêu em thì nó phải nghĩ cho em mới phải sao có kiểu dửng dưng thế. Mà đúng ông bạn trai nhà em yếu thật từng tuổi đó rồi còn ko xác định được sự nghiệp cho mình thì vứt
  10. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời vàng ngọc của các pác nhiều...
    Thực ra giai cũng không phải dạng kém tắm lắm...công ăn việc làm cũng ổn định...chẳng qua trứơc giờ giai chưa phải đứng trước nỗi lo cơm áo gạo tiền....và cái sở thích của giai vẫn còn mông lung nên giai chưa chuyên tâm được....
    Hồi còn là bạn bè thì tụi mình có nói chuyện thẳng vấn đề này 1 lần rồi và chả có ngại gì...nhưng khi quen nhau và mỗi khi tính nói về vấn đề này thì...thật sự mình thấy khó mở lời quá.....Chỉ có giai, chắc cũng hiểu những nỗi lo của mình nên thỉnh thoảng đá qua đá lại vấn đề này....
    Giá như thời gian quen nhau mà lùi lại 3-4 năm về trứơc, thì có lẽ tớ cũng chả băn khoăn gì nhiều...nhưng đứng trứơc cái ngưỡng bước ngập ngừng lùi băn khoăn....tớ thật sự mông lung.....Không phải vì tớ sợ ế....mà vì tớ sợ một mối quan hệ không bền....
    Đôi lúc nghĩ...hay quay lại ở mức xuất phát điểm là tình bạn để đỡ phải nhức đầu.....


Chia sẻ trang này