1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên thế nào khi người yêu đi du học????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi LongKing, 02/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Có mà ma nó thèm về với ông anh!
    Ế còn lắm chuyện !
    Định làm em nhụt chí hả? Còn lâu!
    Có 1 người vẫn iu 1 người....vẫn đợi chờ.....
    **************************
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
  2. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    thời gian và khoảng cách không có nghĩa gì khi cả 2 cũng khi về nhau...
    tui chỉ sợ khi về...tính cách cũng như suy nghĩ của người ấy thay đổi....rồi.....hic hic...sợ lắm

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  3. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Theo mình là bỏ thôi, bản thân mình và nhiều người bạn của mình đều đi du học, cuối cùng thì tất vả các đôi đều ...tuỳ nghi di tản.
    WHEN I AM WALKING A DARK ROAD
    I AM A MAN WHO WALKS ALONE
  4. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    trời, lại gặp bạn này ở đây, nhưng mà đi 5 đến 8 năm, nhỡ về nước mà mỗi người một ngả thì ai thiệt đây ? hả mấy "quả bom nổ chậm", con trai đến 40 chưa già nhé, con gái thì 24 đã như ngồi trên đống lửa rồi.
    WHEN I AM WALKING A DARK ROAD
    I AM A MAN WHO WALKS ALONE
  5. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Ko tin hả bé ? Anh nói thật nhé ,thằng cu đó chỉ trở lại với bé nếu hiện tại có các điều kiện sau :
    1.Sau khi học xong hắn về VN ngay
    2.Con gái Việt ở chổ hắn ở rất ít ,cực kì ít
    3.Con gái Việt ở chổ hắn rất xấu ,cực kỳ xấu
    4.Chẳng có ma nào thèm để ý đến hắn
    Khi đó ,với 4 điều kiện trên ,hắn sẽ trở về với em ,và trong thâm tâm hắn ,1 ý nghĩ vẫn nhảy múa ,rằng : '''' Lava của anh ,anh yêu em bởi 1 điều giản dị ,ngoài em ra chẳng còn ai yêu anh !''''
    Có 10 thằng bạn của anh ra đi thì chưa có đến 1 thằng thèm giữ bồ cũ ở nhà .Và trong suốt mấy năm học ,anh chưa thấy có ai vẫn giữ nguyên nổi mối tình ban đầu trước khi đi
    Tuy nhiên anh vẫn mong bé giữ vững kiên định ,đừng nghe mấy thằng hư hỏng như anh lung lạc tinh thần Tuy nhiên điều anh nói bắt nguồn từ thực tế và thực tế bao giờ cũng khá trần truồng
    Riêng anh thì anh ko thèm yêu cô nào ,thứ nhất là các cô quá xấu ,thứ hai nữa là chẳng có ma nào dám yêu anh
  6. nuhongmongmanh

    nuhongmongmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thìa có lẽ phải chia tay thui bởi có lẽ trên thực tế mọi việc diễn ra khác xa với những ý nguyện của mình. 10 người đi du học thìa có đến 11 người thay lòng đổi dạ.........
    Chi bằng tạo điều kiện cho nhau và giữ lại trong nhau những kỷ niệm đẹp đẽ và đáng trân trọng. Đừng giàng buộc lần nhau ......
  7. hung_liem

    hung_liem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bé nuhongmongmanh nói rất đúng không phải là ai cũng vậy nhưng phần lớn là thế ,
  8. I_am_cat_in_black

    I_am_cat_in_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi tui sẽ nói chia tay với cô ấy . Không phải tui không tin rằng cô ấy có thể chờ đợi hay tôi là một người dễ thay đổi . Đôi khi cuộc sống quá bất ngờ . Luôn tính đến những gì có thể xảy ra nhưng " nhân tính không bằng trời định " .
    Sorry ! tui là người thực tế !
    Cat_in_black can not login now!
  9. starylovenight

    starylovenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của kiralyfi, starylovenight thấy buồn quá à....Không lẽ thực sự không có tình yêu chân chính sao. Nếu mà cứ xa nhau thì phải thay lòng đổi dạ thì đó đâu phải là tình yêu đâu. Theo starylovenight thì đó chưa phải là tình yêu chân chính rồi...tình yêu thực sự là dù xa nhau thì vẫn hướng về nhau kia...còn như thế thì chỉ có thể gọi là thích thôi...không thể gọi là yêu được. Mà nếu đã như vậy thì cho dù có chia tay cũng chẳng có gì nuối tiếc cả. Đối với starylovenight, thì stary vẫn sẽ chung thuỷ với tình cảm của mình thôi...nếu người yêu của starylovenight thật sự thay đổi thì mình cũng không trách gì anh ấy, chỉ trách mình đã yêu lầm người thôi.
    I BELIEVE I CAN FLY, I BELIEVE I CAN TOUCH THE SKY
  10. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Khi 2 người yêu nhau không có nghĩa là đi chung 1 đường mà là cùng nhìn về 1 hướng.
    Em đọc được câu này trong 1 tờ báo nào đó. Anh ah, em biết khoảng cách 9 năm là quá dài, nhưng sao anh không đủ tự tin để tiếp tục chờ đợi. Em cũng biết đến bây giờ anh vẫn còn shock về chuyện em đi. Nhưng anh ah, anh vẫn cố gắng nuốt nước mắt vào lòng, em vẫn nấc lên đau đớn, thì tại sao mình lại phải chia tay. Em biết có những chuyện chưa thể trải qua thì không thể tượng được, nhưng em không thể để nước mắt mình không rơi. Em không đủ dũng cảm. Cuộc sống xa nhà vất vả, điêu đứng, nhiều lúc muốn gọi điện về cho anh, chẳng biết nói gì. Em vẫn yêu anh, mong 1 ngày nào đó trở về em vẫn còn có anh ở bên cạnh. Anh vẫn yêu em, nhưng tại sao lại cứ phải chia tay.
    Điều mình muốn nói là tại sao các bạn không đủ tự tin để nghĩ rằng mình có thể chờ đợi. Hãy yêu cho đến khi nào còn yêu. Có vậy thôi. Hãy cố sống trung thực với chính mình, với chính tình cảm của mình, đừng để có lúc nào đó phải cảm thấy như mình, cảm giác cô đơn không ai bên cạnh,cảm giác đau đớn, khóc nghẹn lời mà không nói được với ai. Đừng như bạn trai mình muốn khóc mà không thể khóc được. Đừng làm điều gì để rồi phải thấy hối tiếc về tình yêu

Chia sẻ trang này