1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên thế nào khi người yêu đi du học????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi LongKing, 02/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nowhere_girl

    nowhere_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng không có kinh nghiệm nhiều trong vụ này. Nhung mà theo tui thì mọi chuyện cứ để nó thế đi. Mọi người đừng đặt nặng vấn đề chờ hay không chờ. Cứ sống như trước thôi. Đúng là tình yêu thật thì tự nhiên vẫn đợi dcj nhau. Còn nếu không thì cũng là một cách để xácđịnh dcj tình cảm của mình. Biết đâu sẽ tìm đcj người khác hợp hơn.
    Tui cung nghi la con trai thi 40 van chưa vấn đề gì, nhưng nếu cứ hy vọng vào một cái gì đấy sẽ không bao h thuộc về mình thì chỉ có người con gái là thiệt thòi thôi.
  2. loveangel

    loveangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thời gian có thể xoá nhoà tất cả nhưng nó cũng có thể thổi bùng lên 1 tình yêu mãnh liệt...
    "hãy cho đi rồi bạn sẽ được nhận, những gì bạn làm sẽ được đền đáp xứng đáng".Câu nói này luôn đúng các bạn ah,khi yêu nhau mặc dù xa nhau đến mấy chúng ta hãy cứ tin vào người mình yêu, tin vào ngày mai, tin vào 1 tương lai tươi sáng hơn...Trong tình yêu không có sự nghi ngờ đâu ha,thật lòng yêu nhau thì hãy tin tưởng lẫn nhau ,tất nhiên nó cũng có mặt tiêu cực của nó nhưng nếu không có niềm tin vào người mình yêu thì tình yêu ấy sẽ không có mấy kết quả.
  3. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hahhaahhaaa... thì ra con gái Hungary rất xấu! Poor u!
    hehe... dạo này ăn nói bớt kinh khủng như trước nữa rùi, làm em sợ quá thấy nick anh ở đâu là chạy mất dép . I think U have 2 faces! or 3, 4 faces...hi`...
    EM TIN LỜI ANH NÓI! EM CŨNG KHÔNG PHẢI KHÔNG THẤY NHỮNG GÌ THỰC TẾ XUNG QUANH!
    But only love can say................
    Khi nào người iêu em về em sẽ vào đây khoe mọi người, chắc chắn thế! anh í sắp về rùi, còn nếu bọn em ko trở lại được với nhau em cũng sẽ vào đây để share với mọi người.
    Em chỉ muốn nói là DÙ THẾ NÀO EM CŨNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ HỐI TIẾC!
    Dẫu biết có sóng gió vẫn mãi yêu anh...
    **************************
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
  4. Tiny_Baby

    Tiny_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em cung~ đa~ tư`ng ye^u ng` o xa roi`, 4 thang'' hi vong va` doi cho`, cuoi'' cung` chia tay, dau kho? va` that vong cho den tan bay gio`, em ko trach'' nguoi` ta fu. long` em, cung~ chi? tai. em qua'' tin ng` ta ma` thoi
  5. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy chờ đợi được thì cứ chờ chứ sao. Rạn nứt sau này lại là một chuyện khác. Chuyện bây giờ là mình yêu người ta nên mình chớ đợi , thế thôi.
                        ~~ Hannah ~~
  6. nn9

    nn9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ ngọn lửa tình yêu dù mãnh liệt tới mấy thì nó cũng cần "nhiên liệu" Cháy càng dữ thì càng cần nhiều "chất đốt" Khi hai người xa nhau, tình cảm khó có thể vẹn toàn, nhất là con trai luôn cần có một tình yêu hiện hữu chứ không chỉ tình cảm trong tâm hồn như con gái. Mấy chàng có nàng ở cách mấy chục ngàn cây số thì trước sau rồi cũng đi đến kết luận là có cũng như không mà thôi . Thế cho nên khi có cơ hội vương vấn được bóng hồng nào thì chắc khó bỏ qua cơ hội đó . Về mặt này các nàng hơn hẳn các chàng, người yêu nơi xa chỉ cần mấy dòng "lâm ly bi thảm" của chàng là mãn nguyện để chờ rồi, chứ đâu có cần tới sự hiện diện thường xuyên của chàng
    Mình thấy thời gian 4-5 năm dài quá chắc 99,99% là kết cục bi thương, không có hậu Nhiều khi cũng chẳng phải vì các chàng "máu Sở Khanh" nổi lên mà "xa ngã" đâu, đơn giản là vì khoảng cách xa vời vời như vậy, môi trường mỗi người một khác, cách suy nghĩ, rồi sở thích, những lĩnh vực mình quan tâm, rồi bạn bè mình giao tiếp hoàn toàn khác. Vì thế nên có muốn hay không thì khoảng cách giữa hai ngưòi ngày càng xa Đến ngày "hồi hương" hai người có gặp lại cũng sẽ thấy hoàn toàn xa lạ mà thôi. Chẳng phải trách móch gì "anh ấy giờ thay đổi qua nhiều" mà thực ra cả hai cùng thay đổi đó mà. Tính cách đâu có phải là cái gì bất di bất dịch cơ chứ
    Thà nói câu chia tay bây giờ, cả hai sẽ mãi mãi là bạn thân giao, sau này đều giữ mãi trong lòng kỷ niệm không quên của mối tình đầu. Biết đâu đấy cho đến "ngày về" lúc đó nếu cả hai đều "chưa có gì" thì ngọn lửa ngày xưa lại bùng cháy lên cũng nên Có khi không biết chừng lại có "happy end"
  7. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Hi chào cả nhà! Cùng thời điểm này năm ngoái em lên đường đi du học cũng với một niềm hi vọng vào tình yêu của mình trước lúc đi du học.
    Lúc chia tay, bạn gái em chỉ mong em nói một câu "Chờ đợi" nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy em không thốt ra được. Sau đúng 3 tháng, em nhận được lời chia tay của người yêu em. Liệu có phải là do em không nói một câu "chờ đợi" nên mới thế hay là vì một lý do nào khác. (tu lúc em sang đây cho đến lúc bị "đá" gần như ngày nào em cũng điện thoại về)...
    Junbk
  8. loveangel

    loveangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    4- 5 năm trời thiệt là dài đằng dẵng nhưng đối với 1 tình yêu chân thành thì có đáng là bao...xa mặt nhưng hông cách lòng...tình yêu hông fải ai cũng có được vì thế fải biết chờ đợi và giữ gìn cho nhau mới là điều đáng quý...huhu thế là nước Pháp đã mang em đi xa tôi rồi...
    Khong co em mat troi van moc phia Dong va lan phia Tay
  9. hoa_ban_trang

    hoa_ban_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn ý của tôi cũng di du học. Hai đứa chưa nói gì với nhau.Nhiều lần ban ý cung dinh noi lời yêu nhung ko hieu sao toi da tim cách lé tránh ko muôn nguoi do noi ra (có thể nhiều người cho đó là sự hèn nhát nhung tôi thi ko nghi vậy).chung toi van thuong chat voi nhau.tôi biết chúng tôi vẫn còn Tình cảm.Nhung tôi và bạn đó đều hiểu là nhu the se tot cho ca hai hon. du sao chung tôi moi 19 tuoi .hay đối x­ủ tốt với nhau.tãt nhất là ko nên hua hen gi ca.Xa....nhớ....buồn...tự nhủ rằng ko nên hy vọng nhiều quá.Có những lúc buồn ngo ngẩn ,đờ đẫn người nhưng giờ đây mọi việc đã qua .tôi lại trỏ về với cuộc sống hiện tại .Cảm giác thanh thản, chúng tôi vẫn thỉnh thoảng nói chuyện hỏ thăm ,chat chit voi nhau .theo tôi thì tốt nhất ko hứa hen gì cả.hay để mọi thứ diễn ra 1 cách từ từ...dừng nên làm diều gì để lại 1ấn tượng quá mạnh về nỗi đau trong quá khứ.sau này nếu bạn cảm thấy ko còn tình cảm nũa thi cung de dàng chia tay.hoạc nếu như cả 2 cũng cảm tháy ko thể thiéu nhau thì di nhiên lại tiếp tục.Tuong lai ko thể đoán trước được.
    nhưng tôi chắc 1 điều rằng khi về nước người ta chi còn 80%như bạn mong muốn thôi.Có những người tiép tục ,nhưng co nhũng người lại chọn giải pháp chia tay.khó nói trước lắm.ko nen hy vong quá nhièu.tuỳ cơ ứng bién thôi.Làm gì để mình cảm thấy ko ân hận là được rồi.Còn thien hạ nói gì mặc họ
  10. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người nói em thấy sợ quá em cung sắp đi du học chỉ còn 1 tuần nữa là em đi rồi. Bạn trai em có nói là sẽ đợi em trở về và em rất vui vì điều đó . Nhưng sau khi nghe mọi người tâm sự ở đây em cảm thấy buồn quá . Không biết rồi đay chuyện t/c của bọn em sẽ như thế nào. Mặc du 1 năm học em dược nhgỉ 2 kì là Tết và Hè nhưng có lẽ hè em mới dược về vì về luôn thì sẽ tôn kem lăm. Trời ơi em tháy bi quan quá . Chăng lẽ bây giờ tình yêu chỉ thế thôi sao???
    Chuc you luon hanh phuc vui ve va dat duoc moi dieu tot dep nhat . Than men! mailovetin

Chia sẻ trang này