1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên thế nào khi người yêu đi du học????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi LongKing, 02/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì có thể nói trước được cả,lòng người nông sâu khó dò.........
    Tôi sắp đi rồi,nhưng tôi chợt Fall in love với 1 cô bé chỉ ít ngày trước đây
    Ngay từ lần đầu nói chuyện,cô bé đã rủ tôi đi chơi,và rồi để nói rằng tôi kô nên như thế,tôi và em tốt nhất kô nên nói chuyện và gặp mặt nhau nhiều
    tôi luôn tin tưởng vào 1 TY hoàn hảo,bền chặt,bất kể khoảng cách,thời gian,bởi tôi nghĩ,tình yêu xuất fát tuè chính bản chất,tấm lòng chân thực nhất của 1 con người,vậy thì đâu dễ gì thay dổi? nhưng có lẽ bi h khó mà kiếm đc 1 ty như vậy
    tôi thấy hay nhất là nhu Hoabantrang,có lẽ như vậy là hay hơn hết

    A rose by another name would smell as sweet
  2. Usyd12A

    Usyd12A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng nghĩ giống vậy đó: cứ để mọi chuyện tự nhiên, đừng bắt buộc phải chờ hay ko chờ.
    Đi du học thì dễ có thay đổi về tình cảm nhưng ko lẽ chỉ vì vậy mà nói lời chia tay trước khi đi ??? (Cái này là chưa đánh mà đã đầu hàng rồi !!!)
    Mặt khác, ko biết là có chờ được hay ko thì cũng đừng nói " sẽ chờ " làm gì. Chỉ cần 2 người hiểu được v/đ này là được rồi. Những chuyện khác thì take it as it comes.
    Cheers,
  3. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Tính đến ngày hôm qua...Đã 2 người con gái bước ra khỏi cuộc đời mình 1 cách lặng lẽ không lời từ biệt..Và họ lấy lí do là tại khoảng cách...Vâng..Khoảng cách...Vì khoảng cách mà tôi - 1 thằng con trai đã liều...Trốn gia đình về Vnam 1 năm đến tận 5 - 6 lần..Để cho tình cảm của chúng tôi ko phai mờ..Vậy mà..He..Họ đổ tại khoảng cách...Tình yêu cũng chỉ có vậy mà thôi...
  4. gadaubac

    gadaubac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Các ông các bà chỉ làm cho người ta nhụt chí đi thôi, thực tế là thường chia tay nhưng cũng phải nói thế nào cho khéo chứ. Nói thế người ta đang yêu nhau, sợ hêt không dám đi du học nữa đấy. Đến lúc đấy các cty tư vấn du học mà ế thì họ kiện từng người 1 đấy.
    Mà chuyện này có gì đâu phải bàn cãi nhiều, ai không muốn chia tay thì đừng đi du học nữa, ở nhà mà ôm lấy cái tình yêu baby rồi đến lúc chia tay thi lại BIẾT THẾ.............
  5. spinesplitter

    spinesplitter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Ko tin hả bé ? Anh nói thật nhé ,thằng cu đó chỉ trở lại với bé nếu hiện tại có các điều kiện sau :
    1.Sau khi học xong hắn về VN ngay
    2.Con gái Việt ở chổ hắn ở rất ít ,cực kì ít
    3.Con gái Việt ở chổ hắn rất xấu ,cực kỳ xấu
    4.Chẳng có ma nào thèm để ý đến hắn
    Khi đó ,với 4 điều kiện trên ,hắn sẽ trở về với em ,và trong thâm tâm hắn ,1 ý nghĩ vẫn nhảy múa ,rằng : '''''''''''''''' Lava của anh ,anh yêu em bởi 1 điều giản dị ,ngoài em ra chẳng còn ai yêu anh !'''''''''''''''' ====> Chinh xac 1.000.000 %!. Neu khong phai vay, hay cho tui xem mat thang/dua nao di du hoc ma khong bo bich, chia tay voi nguoi yeu o nha, hoac van yeu nguoi yeu o nha nhung lai yeu mot em/anh khac ben do?????[/b]
    Được spinesplitter sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 09/09/2003
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Thường thì long distance dễ làm người ta thay lòng đổi dạ lém. Đúng như lời bạn gì đó đã nói, tỉ lệ chia tay với người yêu cũ ở nhà hơi bị nhiều à. Còn nếu không thì cũng có thêm người iu khi xa nhà. Ai chung thuỷ hoặc sâu nặng lém mới có thể giữ vững tình xưa. Buồn thay!


     Chieu Sydney troi mua dong gio lanh
    Ha Sai  Gon oi a nang ban trua
  7. deno

    deno Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Có mà điên mới chờ!!!!
    20119
  8. Luckyaus

    Luckyaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi, nói vậy chứ khó lắm, em đang đi du học, có ban gái ở bên này, nhưng được khoảng 1năm thì chia tay, vì trouble quá, khó tập trung cho viec học. Sau đó về VN nghỉ hè 2 tháng, quen được ban gái cũ. Nói chung thì mỗi năm em đều về VN 2 tháng....còn 10 tháng ở bên này....được 2 năm rồi Và cả em và my gf đều cảm thấy chuyện này như 1 gánh nặng và trách nhiệm vậy. Những dịp weekend hay lễ tết thì ban gái em cảm thấy rất buôn vì bạn bècó người iu chở đi chơi, chia sẻ. Rồi chững lúc ốm đau, hay gia đình có chuyện....etc...thì bf cũng không có bên cạnh...Nói chung là mang tiếng có người yêu mà cũng như không. Cả em và bạn ấy đều còn rất trẻ ( 20 this year), mà cơ hội going out, meeting other people thì nhỏ lại vì ai cũng tự nhủ là mình là hoa đã có chủ. Em nghĩ thà ko có người yêu, lúc mình đi chơi, party thì cũng tự do hơn, vì nhiều lúc lo sợ làm chuyện có lỗi với người yêu của mình nên mình cũng tránh né ngay cả nhưng mối quan hệ bình thường.... Bây giờ bạn gái em cũng đi du học nhưng khác nước, tui em nó chuyện DT rất thường xuyên ( do cước DT rẻ hơn lúc còn ở VN nhìu) nhưng những hiểu lầm, nghi ngờ, bất đồng ngày càng nhiều và thưòng xuyên hơn.....Như em bài vở nhiều...cả tuần ko gọi điện--->cô ấy giận..... Hay là cô ấy đi chơi khuya với bạn---> em ko vui.....Bởi vậy long distance relationship thực sự là 1 thử thách và là 1 vấn đề lớn....
    too KOOL for SKOOL
  9. Luckyaus

    Luckyaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Ko tin hả bé ? Anh nói thật nhé ,thằng cu đó chỉ trở lại với bé nếu hiện tại có các điều kiện sau :
    1.Sau khi học xong hắn về VN ngay
    2.Con gái Việt ở chổ hắn ở rất ít ,cực kì ít
    3.Con gái Việt ở chổ hắn rất xấu ,cực kỳ xấu
    4.Chẳng có ma nào thèm để ý đến hắn
    Khi đó ,với 4 điều kiện trên ,hắn sẽ trở về với em ,và trong thâm tâm hắn ,1 ý nghĩ vẫn nhảy múa ,rằng : '''''''''''''''''''''''''''''''' Lava của anh ,anh yêu em bởi 1 điều giản dị ,ngoài em ra chẳng còn ai yêu anh !'''''''''''''''''''''''''''''''' ====> Chinh xac 1.000.000 %!. Neu khong phai vay, hay cho tui xem mat thang/dua nao di du hoc ma khong bo bich, chia tay voi nguoi yeu o nha, hoac van yeu nguoi yeu o nha nhung lai yeu mot em/anh khac ben do?????[/b]
    Được spinesplitter sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày
    09/09/2003
    [/quote]
    điều kiện thứ 2 và 3 ko ổn....vì ex-gf của em là chinese, và korea ==> ko liên quan đến con gái Việt đau
    too KOOL for SKOOL
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Em kô thể chờ đc.... Và... đã chia tay... Bùn thật!
    6 năm... một khoảng thời gian quá dài đối với em... Liệu có sai kô nhỉ? Hay là tình yêu em dành cho anh ý chưa đủ?

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?

Chia sẻ trang này