1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên thế nào với gái chưa quên được người cũ, và có còn ham chơi, xin lời khuyên (chiến thuật)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Jay42, 09/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyen Sy

    Nguyen Sy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    56
    Jay42 thích bài này.
  2. H_M_H

    H_M_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2014
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    15
  3. Jay42

    Jay42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2014
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    12
    uhm, cám ơn bạn Nguyen Sy. nói chung chưa đến nổi tuyệt vọng. có vẻ gái còn do dự vì có quá nhiều anh theo. vấn đề là phải hành động ra sao để ko mắc sai lầm rồi thua cuộc mất :(
  4. Jay42

    Jay42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2014
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    12
    Chị Kẻ Chiến Bại lấy cái nick độc quá, nghe mấy bác kêu là chị Bại cứ tưởng Đông Phương Bất Bại :). Đọc mấy cái topic cũ thấy hình như có nhiều cao nhân trong cái Cốc này quá! Giờ đâu cả rồi ta? Mai danh ẩn tích hết rồi à :v
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Già hết rồi, đi lo việc khác có ích hơn. Chứ ngồi tư vấn mấy cái dở hơi bây giờ thì chán chết.
    Đoán vậy.
    Jay42, H_M_HNoBiTa_VN thích bài này.
  6. Nguyen Sy

    Nguyen Sy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    56
    Thua cuoc chi danh cho nguoi nhut nhat va do du thoi. Minh phai quan niem la manh me, tu tin va quyet doan. Nhung yeu to trung thuc va quan tam cung phai dc xet den o day. Ban phai nhanh hon nguoi khac thi ban da danh 50% chien thang roi day. Chuc ban may man va hanh phuc
    Jay42 thích bài này.
  7. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Một sai lầm thường gặp của các chàng Gà là cứ thích tỏ tình. Tôi ngày xưa cũng vậy thôi. Bị gái đá suốt.
    Tỏ tình làm gì. Nếu gái thích thì chỉ cần rủ là nó đi chơi với mình. Rồi vừa hót vừa nắm tay nắm chân. Rùi hôn hít. Cứ tự nhiên như ruồi thôi.
    Nắm tay chân nhiều và hôn hít khá khá thì tự gái nó phải hỏi là anh có yêu em không. Lúc đó ta hãy trả lời là có. Rồi thích thì thề thốt tí cho nó dễ tiến tới chuyện ấy. Còn tư cách thì cóc phải thề thốt gì cả. Cứ nói anh thích em, thế thôi.
    Túm lại. Cậu cứ bơ đi, mặt dầy vào. Cậu cứ nói chuyện bình thường rồi lựa mà rủ em nó đi chơi. Nó đi là nó thích cậu. Còn nó không đi thì ....thôi, kiếm em khác. Cứ xác định thế cho nó thoải mái. Mình phải trên cơ thì gái mới thích được. Đã xác định trên cơ rồi thì nói năng hành động nó mới tự nhiên, bản lĩnh mình mới bộc lộ ra. Gái nó mới thích.
    Chứ cứ thờ Gái trên đầu chỉ tổ cho nó khinh thôi. Nó thèm ăn uống món gì thì nó gọi mình. Xong nó đi chơi với thằng khác.
    Jay42 thích bài này.
  8. Jay42

    Jay42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2014
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    12
    Cám ơn bạn! :)
  9. Jay42

    Jay42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2014
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    12
    em thấy bác nói khá đúng đấy ạ! em phải giữ thái độ bất cần, có cũng đc thua cũng chẳng sao thì mới trên cơ gái được. có chuyện gì mới em sẽ kể lại với mấy bác để xin lời khuyên nhá! cám ơn nhiều ạ! :))
  10. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Tớ post một bài nữa để ủng hộ cậu nhé.
    Cách đây khoảng 4 năm. Tớ gặp một em. Em đó giống người yêu đầu của tớ lắm. Nói chung, tớ si mê em đó. Mặc dù em đó vừa mới chia tay người yêu, và sau khi tớ quen ...1 tuần. Thằng cha đó quay lại, thề thốt gì đó. Và em nó xiêu lòng đi chơi với thằng ấy.
    Đánh đồn có địch. Địch vừa tái chiếm đồn. Thật là gian nan.
    Và nói thật tớ không thích tính em nó lắm. Gái có tính thích hoành tráng. Mà mình thì chẳng có gì nổi bật.
    Nhưng thế éo nào mình suốt ngày nghĩ tới Gái. Có lẽ là vẫn nhớ tới mối tình đầu.
    Cuối cùng. Tớ xác định cố sống cố chết đi chơi với Gái. Để biết thật nhiều tính xấu của Gái, và để quên Gái đi.
    Nên nói chuyện tớ cứ tưng tửng, thích gì nói thế. Không cần cân nhắc gì.
    Nhưng nói chung có nhiều kỷ niệm. Khi trời mưa thu rả rích, Gái buồn rủ tới đi chơi. OK. Tâm sự lâu lâu.
    Kết quả, sau đó 2 tháng. Gái đã quên hẳn thằng người yêu cũ. Và yêu tớ.
    Nhưng lúc đó tớ đã không còn yêu Gái nữa. Tớ đã tự chủ được lòng mình.
    Rồi tớ không chơi với Gái nữa. Không biết là tớ có dã man không. Nhưng tớ thấy lòng thanh thản.
    Và có 2 người lại cô đơn.
    H_M_HJay42 thích bài này.

Chia sẻ trang này