1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhoccon456, 27/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoccon456

    nhoccon456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nên thế nào?

    Mới quen được 1 tháng, đến chơi nhà tớ 1 lần. Bây giờ hắn định qua nhà rủ mình đi chơi riêng: coi phim hay uống cafe gì đó.. Tớ nên đi không? Nếu nhân lời đi thì có dể dãi quá không? Cho tớ lời khuyên...
  2. Mafiasa

    Mafiasa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    nếu em thấy thích đi thì nên đi chứ thích đi mà từ chối thì khéo người ta lượn mất đấy.
    Đi hay không đi chẳng liên quan gì đến việc người ta nghĩ mình dễ hay không dễ(có phải đi nhà nghỉ đâu).Em đừng quan trọng hoá vấn đề,cứ nghĩ là đi chơi cho vui thôi,chẳng có gì phải suy nghĩ nhiều cả
  3. nhoccon456

    nhoccon456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chị tớ bảo, nếu nhân lời mời đi chơi với con trai mới quen biết thì sẽ bị bọn chúng đánh giá là gái dễ dãi. Chị tớ bảo, phải đợi hắn mời vài lần rồi mới nhận lời. Tớ thấy chị tớ hơi cổ hủ đúng không? Giờ phải làm sao?
  4. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề chỉ là em có thích đi hay không thôi, chứ chẳng ai đánh giá đánh giếc gì đâu- chị nói thật đấy.
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là nếu xét trên phương diện bạn bè thì cứ đi chứ ngại gì, nếu cậu ta làm bạn ko cảm thấy khó chịu thì có gì đâu mà phải từ chối, hơn nữa, có thể cậu ta mời đi chơi theo kiểu bạn bè, ko có ý gì thì mình việc gì phải nghĩ quá lên.
  6. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Ko đi thì thiệt, hehe! Ko đi nó rủ đứa khác, lo gì!
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    thử xem xem có đứa nào khá hơn để rủ không
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, chị bạn năm nay bao nhiêu tuổi, đi làm chưa, có chồng chưa?
    Tôi thích ai là tôi mời người ấy đi chơi nè, vậy theo lời của chị bạn thì tôi rất rất dễ dãi à?
    Thời buổi nào mà còn thế này?
    Đã "dễ dãi" (tôi đặt chữ dễ dãi trong ngoặc kép) đến độ cho phép người khác đến chơi ở nhà mình (thể hiện mức độ thân thiết cao độ rồi) mà còn vẽ chuyện không đi chơi công khai ở bên ngoài...Thật kỳ lạ...phong tục tập quán ở đâu mà lạ vậy...
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 01/06/2006
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    đi chứ đi chứ đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn
  10. a_to_mic

    a_to_mic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bác gái Angelika cá tính wá

Chia sẻ trang này