1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên thoát thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matranbientinh, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Zai kiểu này là có máu liều.Tốt hơn hết là bạn lựa 1 anh nào to cao,đầu gấu càng tốt.Rồi giả vờ nhờ anh ý đèo qua mặt zai,nếu zai thích hành sự kiểu kia nữa thì zai có nước vô viện,và sau đó thì k chia tay mới là lạ,
  2. chomchom86

    chomchom86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Thời gian yêu cũng mới nên chắc cũng chưa sâu đậm lắm, mình cũng gặp 1 người như thế này rồi, hồi đó mình thường tránh mặt ko tiếp, hắn mò đến trường mình chờ đi học về, trên đường mình đi về mình cứ nói chuyện với bạn cũng quay ra hắn cười 1 cái, nói chung là thái độ lạnh lùng, 1 time là hắn chán ngay. Còn nếu bạn gặp fải đỉa thì fải nhờ các cao thủ thôi
  3. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Thoát bằng cách chạy thật nhanh và cầm theo cả dép
  4. Scorpio_girl

    Scorpio_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Tìm sở hở của anh ý, xem có bạn gái nào không, hay nt vu vơ gì không. Lấy cớ mình ghen, anh ý phản bội mình mà chia tay, đổ hết tội lỗi lên đầu anh ý . Dù anh ta có biết bạn mười mươi đó là kế rút lui của bạn cũng không gây gổ với bạn được
  5. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Rồi! nhỡ may bất ngờ nó lao cho con phóng lợn vào mạng xườn ku vệ sĩ kia.... èo, lâm li quá.
  6. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    em nên nhờ anh này giúp đỡ 1 tay đi
    từ từ bơ dần hắn đi,rủ đi chơi thì bảo bận,hắn đến nhà thì cho các cụ nhà ta tiếp,thấy em lạnh nhạt thế tự khắc fải té,trừ khi mặt hắn quá dày thì chia buồn với em
  7. ngocanh3186

    ngocanh3186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    người gì mà cục súc thế nàng ơi. người yêu e thế, e đập cho 2 nhát rồi nói thẳng : CHẤM DỨT, tống cổ khỏi nhà.
  8. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Cho anh địa chỉ nhà hắn anh đến anh khử cho
  9. kenlort

    kenlort Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    xử lý ko khéo là mai sáng dậy thấy trên vnexpress lại có 1 vụ thì
  10. joliejolie

    joliejolie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Không chia tay thì mấy ngày nữa nó oánh cậu với cả bố mẹ cậu. lúc í thì ai thương, thế nên cậu đừng thương hắn mà thương mình trước đi!
    Theo kinh nghiệm của tớ thì nên rút êm thôi, đừng có đoạn tuyệt quá kẻo nó thù mình. Đi chơi thì thưa dần, nói chuyện nhạt nhẽo, giả vờ ốm ở nhà nhiều vào rồi kể với bố mẹ để bố mẹ thông cảm, còn nói dối cùng mình nữa. Lúc dứt ra được rồi thì đổi ngay số đt tránh bị làm fiền về sau.

Chia sẻ trang này