1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên thôi sau khi rủ đi chơi bao nhiều lần???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hello_goodbye, 29/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hello_goodbye

    hello_goodbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình bị yêu rồi ạ, nhưng rủ người ta đi chơi mấy lần mà chẳng được. Theo cả nhà thì mấy lần bị từ chối thì nên thôi ạ?
  2. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    NGười ta đã nói rõ ràng vs bạn là ng ta k thích đi chơi vs bạn rồi còn vấn vẹo gì nữa . Về đọc lại bí kíp quacker đã rùi tìm đứa khác
  3. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm nhé , thưởng thì chỉ rủ khoảng 2 , 3 lần thôi ( khoảng cách là khá lâu 3,4 ngảy thì rủ lại) . Với cảm giác là cáo đã có cảm tình kha khá với mình rồi, hoặc đã có buổi đầu tiên để lại cho cáo ấn tượng thật tốt , chứ tự nhiên chưa là gì của nhau , chưa liên lạc gì nhiều thì khó lắm vì trong suy nghĩ con gái thì :-bdgiang hồ hiểm ác lém
  4. hello_goodbye

    hello_goodbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn là ở chỗ, thứ nhất là mình yêu lắm rồi, thứ hai là người ta có người yêu rồi...
  5. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Ở đời biết đủ là đủ, phải tỉnh táo để biết dừng lại...thiện tai thiện tai
  6. Delvilex

    Delvilex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    tớ đã gặp 2 TH cáo kiểu này đều có ny 1 e 90 , 1 e 91( cả 2 đều có ny rồi nha ) . E 90 thì tán xong để đây ko tiếp tục vì nhiều lý do thỉnh thoảng có nhắn tin nói chuyện . Còn e 91 này thật sự mình đã yêu nhưng cũng hệt như TH của bác . Nếu có khác thì gái đã thích mình và đã đi chơi riêng 1 lần ( thủ đoạn cả thôi ) . Gái 91 này tin và nể mình .
    Bày cách cho chủ 2p rủ đi chơi :
    -- Kô nhất thiết là phải đi xem phim hay đi ăn ở nơi sang trọng như big C , plaza ... ( mặc dù gái nó thích ) , các gà chúng ta chỉ cần rủ đi chơi với các lý do chính đáng . Ví dụ đi chợ mua đồ cho a trai sắp đi du học , viện cớ sắp sinh nhật mẹ mà từ nhỏ chưa mua đc quà gì rủ đi chơi tiếp . Các lần này các gà phải thể hiện đc mình . Áp dụng vài tiểu xảo để nắm tay 1 cách tự nhiên nhất .
    +Ví dụ qua đg cầm tay cáo or khi qua chỗ đông người ( bỏ ra khi qua đg nhé ) , cố tình động chạm, tự a e phải tạo cơ hội ( tay chân thôi nhé vì mới mà )
    Cách rủ đi chơi hài hước nhất là cách này pro áp dụng thử của sư phụ Mr Li thay đổi tuỳ vào hoàn cảnh nhé . Nôi dụng phác thảo như sau :



    GÀ : Alo, anh GÀ đây.
    CÁO : Vâng, gì vậy anh.
    GÀ : Em biết tin gì chưa.?
    CÁO : tin gì ạ.?
    GÀ : Ơ, cuối tuần này ở rạp XXX, đang chiếu phim YYY và ZZZ hay lắm ... Em ko biết thật à.?
    CÁO : .. em ko biết.
    GÀ: Thế đi xem với anh cho biết. Cuối tuần nhé.
    CÁO : để em xem đã ...
    GÀ : xem gì cơ ...
    CÁO : Tại em quen ở nhà xem phim với mẹ rồi, đi ra ngoài em ngại lắm.
    GÀ : Trước anh cũng hay ở nhà xem phim hoạt hình với bà ngoại lắm ... Nhưng thấy anh cứ ru rú ở nhà, ko chịu đi chơi với bạn bè nên bố anh ko cho anh xem phim hoạt hình nữa... Để lúc nào anh kể thêm cho. DÙ sao lâu lâu cũng nên thay đổi khẩu vị 1 chút em à. Em sợ anh phải không.? Trông anh đáng sợ lắm hả.?
    CÁO : Không ... Chỉ là vì em ... em quen xem ở nhà nên ....
    GÀ : Rồi , được rồi . Có gì tối thứ 6 anh sẽ gọi lại. Vậy nhé. bye em.!!
    CÁO : Vâng, bye anh.

    Thứ 6 :

    GÀ : Em ơi cho anh hỏi, đây có phải là số máy của em thỏ nhút nhát không.?
    CÁO : Thỏ nào cơ, em là CÁO mà
    GÀ : Thế hả, ơ ... xin lỗi, anh nhầm máy.

    .....))))))

    GÀ : Alo, em CÁO phải không.?
    CÁO : Vâng, có việc gì thế anh.
    GÀ : Cho anh gặp em thỏ nhút nhát một lúc.!!
    CÁO : Trời ạ, anh cứ đùa hoài
    GÀ: Em có sợ anh không.?
    CÁO : Không sợ.
    GÀ : Tốt. Anh thích câu trả lời đó. Hẹn em 8h sáng chủ nhật nhé.
    CÁO : 8h ạ ...??
    GÀ : Uh, lúc đó chắc em ăn sáng rồi chứ, có bận việc gì không ...?

    Tóm lại : GÀ phải tập được phong cách nói chuyện theo kiểu tự nhiên, gần gũi, có quý nên anh mới rủ em đi cùng cho vui. Anh đã có lòng thì em cũng nên có thiện chí. Còn nếu ko thì thôi, anh tôn trọng các quyết định của em.

    Từ chối thì vẫn vui vẻ nhận lời nhé . Cáo sẽ thấy mình có lỗi đó . Cứ từ từ đi hiếm có trường hợp nào rủ gái đi chơi gái đã đi rồi trừ 2 TH
    + gái cũng rất thích mình nhưng ko có ý định làm hàng
    + loại 2 gái dễ dãi >> khỏi bàn

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    lần 1 ,2 chấp nhận có thể bị từ chối , lần thứ 3 xem xét lại , lần thứ 4 dứt khoát luôn nhé . Nhưng các pro lên chọn thời điểm time nào cáo rảnh rỗi chứ toàn rủ vào lúc gái bận thì ...
    Với TH của chủ 2p e nghĩ lên tạo niềm tin và sự nể trọng từ gái trước . Bác lên thể hiện mình là 1 thằng đàn ông chứ ko phải 1 thằng lúc nào cũng chạy theo Cáo phục tùng cáo . Còn quan tâm thì lên để ý đến lời ăn tiếng nói của cáo xem cáo thích gì ghét gì ... rồi từ từ mình thực hiện .
    Nghiêm cấm cho cáo hưởng quá nhiều mà hãy cách ra . Của ngon thì phải để lâu .
  7. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Bài nói chuyện của ông ở trên nghe sến mà có vẻ ép gái vãi,
    :))
  8. Delvilex

    Delvilex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    khi yêu nhiều lúc phải sến một chút chứ . Vẫn biết mình phải đứng đạc đàng hoàng nhưng đó chỉ là cách cư xử với mọi người khác còn với Cáo thì phải có gì đặc biệt chứ ? sến cũng đc vui cũng đc miên sao là tự nhiên nhất
  9. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    yêu thì nói làm gì
    với tình thế của chủ top là đang tán.
    chả thấy tự nhiên ở đâu cả,
  10. Hyude

    Hyude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    2 lần

Chia sẻ trang này