1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nên tiếp tục hay chia tay !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cafe_zemli, 06/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu không có chuyện nên hay không nên, mà chỉ có là còn yêu hay không thôi. Tất nhiên trong xa cách chuyện tình cảm rất khó nói, không thể nói trước được điều gì, mà chỉ có niềm tin mới có thể giúp nó bền vững. Tuy nhiên để có được niềm tin đó phải là do chủ quan của cả hai bạn. Niềm tin đó phải được xây dựng từ sự hiểu biết, thấu hiểu thông cảm với nhau, sau là sự khâm phục về tài năng và nhân cách của nhau,...Trong xa cách thì sự lãng mạn là điều không thể thiếu để duy trì tình yêu trong tâm tưởng. Sự xa cách về thời gian và không gian sẽ chẳng là gì cả nếu cả hai bạn có một tình yêu mãnh liệt dựa trên những nền tảng của niềm tin, những kỷ niệm trong những lúc vui, buồn, khó khăn, thành công hay thất bại. Các bạn phải luôn cảm nhận có nhau trong muôn mặt cuộc sống của nhau, để thấu hiểu đồng cảm cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn bên nhau, nếu có được điều đó rồi trước các ngả rẽ các bạn sẽ không dễ ngã lòng. Chỉ bởi vì các bạn có niềm tin bất diệt ở nhau, ở những điều không bao giờ mất. Yêu là tìm thấy nơi người mình yêu điều mình mơ ước chứ không phải là những điều tìm được. 3 năm có thể là dài cho sự chờ đợi nhưng nếu so với cả cuộc đời để có được một tình yêu bền vững và hạnh phúc thì 3 năm đó chẳng thấm tháp gì. Phải tin vào tình yêu thì nó mới vững bền được bạn à, nếu chưa gì đã nản lòng thế rồi thì trước những biến cố lớn hơn trong cuộc sống, trong tình cảm bạn làm sao có thể vượt qua nổi. Bạn là đàn ông, hãy chứng tỏ bản lĩnh quyết đoán trong tình cảm của mình đi, nếu không chính bạn sẽ để tuột mất một tình yêu mà trong đời không dễ gì có lại lần thứ hai đâu.
    Chúc bạn luôn có niềm tin vào những gì tốt đẹp nhất mà bạn đang có.
    Thân mến.
  2. andt

    andt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Hi. ở vị thế con giai nhá (tớ có hoàn cảnh khá giống bạn. gf của tớ, cũng ra trường trước 1 năm ) ! Tớ tưởng, chỉ con trai lo thôi chứ, con gái cũng lo người ta nghĩ này , nghĩ nọ , chuyển biến sao??
    Sự nghiệp, tiền bạc, rùi linh tinh, cũng ảnh hưởng khá to với thằng con giai, ra trường sau, ra trước sẽ là k quan trọng lắm, nếu đó là 1 thằng năng động, có khả năng, tiềm lực ktế lớn. Còn nếu là 1 thằng nhát gan, lười vận động, tự ti về tiềm lực ... vv, thì ắt sẽ có nhữg suy nghĩ này nọ, sợ thua kém, sợ là người kiếm ít hơn, sợ gf của mìh, ra đi làm, thay đổi . vv và vv. Cái này, coi như là 1 bước thử. các bác còn vững chắc được, thì đó là ng đàn ông xứng đáng với bạn. còn nếu k, thì cho qua đi, vì đó chỉ là kẻ yếu đuối, k xứg đâu
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào thực tế thì con gái sẽ thiệt rất nhiều. Có chắc sau 3 năm về là cưới ngay ko ?
    Con trai 30 tuổi vẫn còn xuân chán, con gái thì, chậc ...
  4. longbiencompany

    longbiencompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    van de la o day khong phai la bac nghi cho nguoi yeu ma bac dang nghi cho ban than bac
  5. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    nếu tin tưởng vào cô ấy và tin vào tình yêu "đẹp" thì bác nên chờ , nếu không tin tưởng thì kiếm vài cái sơ cua rồi chờ như thế vẹn cả đôi đường
  6. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    bác nghĩ chạy cũng đúng, nhưng trước khi chạy thì giời thiệu em ấy với anh em trên này thi hay hơn ko. Như vậy là lo cho người yêu đấy.
  7. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói có vẻ đúng. Nếu yêu nhau thực sự thì 3 năm ko phải là vấn đề và các bạn cũng còn trẻ mà. Hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định.
  8. cafe_zemli

    cafe_zemli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời khuyên mọi người ,quả thật là rất khó để chờ đợi được 3 vì trong suy nghĩ của mình luôn cảm thấy có cái gì đó bất an,và luôn suy có ý nghĩ vẩn vơ 3 năm là khoảng thời gian ko ngắn có thể làm con người ta thay đổi vì chính bản thân tôi lúc này cũng nghi hoặc ,với lại tôi cũng nghĩ con gái cũng rất dễ thay đổi đặc biệt là khi ra trường hoà nhập với cuộc sống mới tiếp xúc với nhiều người thì rất dễ thay đổi ,trong khi tôi ở nơi xa ko được ở bên nhau nói chuyện với nhau nhiều và làm cho người yêu hiểu được minh hơn thì rất là khó khăn,một điều nữa tôi cũng rất sợ khi bị người yêu mình thay đổi ,nên tôi nghĩ chia tay sẽ làm cho tôi và cô ấy thanh thản ,cô ấy có thể tìm được người khác hiểu cô ấy ,có thời gian chăm sóc cô ấy hơn ... Tôi cảm thấy vậy là tốt nhất ,tình cảm mà ko nâng nui chăm bẵm thì cũng ko thể giữ được .Các bạn nghĩ thế nào ?
  9. bone27

    bone27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là rất khó nhưng mà không thể ko chăm sóc tình cảm nếu ở xa nhau; thực ra là vấn đề ở bạn thôi, bạn muốn chia tay vì cảm thấy ko tin vào tình yêu của bạn, của ng iêu bạn nữa nên nghĩ rằng 3 năm là khoảng thời gian quá dài
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    nên tiếp tục hay chia tay ---------> nên chia tay

Chia sẻ trang này