1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên TIẾP TỤC hay DỪNG LẠI tại đây...Rất mong mọi người giúp đỡ càng sớm càng tốt, gấp lắm rồi ạ!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mr_lonely86, 19/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mr_lonely86

    mr_lonely86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Nên TIẾP TỤC hay DỪNG LẠI tại đây...Rất mong mọi người giúp đỡ càng sớm càng tốt, gấp lắm rồi ạ!!!!

    Câu chuyện của em hơi dài, mong các anh chị đọc hết và cho em lời khuyên, đừng ném đá tội nghiệp em.
    ĐẦU TIÊN LÀ THỜI PHỔ THÔNG:
    Em và gf cùng sn86, yêu nhau từ hổi học phổ thông, tính đến giờ cũng được gần 7 năm rồi ạ.Em thuộc loại khá bảnh trai còn người yêu em cũng có nhiều đuôi theo đuổi nhưng gf vẫn dửng dưng

    Gia đình gf nhà em thì không nói gì nhưng bên gia đình em lại rất phản đối do không muốn em yêu người bằng tuổi .
    sau hơn 6 năm có thể nói là yêu thương hết mực, cố gắng vượt qua mọi thử thách, cuối cùng thì mẹ em cũng đồng ý để Tết này mời gf đến nhà.

    TIẾP ĐẾN LÀ NGƯỜI ĐI HỌC, KẺ ĐI LÀM:
    -Thế nhưng kể từ khi đi làm, gf đã thay đổi rất nhiều, hay ít ra là em cảm nhận thấy thế (Em vẫn đang học năm cuối, dự định cuối năm mới ra trường). Ngày trước em nói 1 là 1, 2 là 2 chưa bao giờ gf dám cãi nửa câu, nhưng bây giờ thì cô ấy nói thẳng anh đừng bắt em làm gì em không thích, anh càng nói em càng làm ngược lại, nhất là đừng có xem điện thoại của em...OK, dù sao thì cũng đúng vì đôi khi mình hơi quá đáng.
    -Rồi cũng đã có 1 vài chuyện xảy đến khiến e nghi ngờ và đặt mes archive trong máy, cuối cùng đoạn chat của cô ấy với 1 người bạn làm em sững người : (nói về 1 thằng, cứ gọi là D, cùng cty cũ).Cô ấy hồn nhiên kể rằng đã chia tay với e rồi, rồi thằng kia bảo cưới xin loạn lên, rồi cô ý cũng thích thích, rồi khen thằng kia ăn mặc lịch sự,đi làm hẳn hoi....
    E cáu quá cãi nhau 1 trận, cô ấy thề sống thề chết là do lúc đấy muốn sĩ diện với bạn bè này nọ nên mới nói thế...Giải thích 1 hồi, xin lỗi đủ kiểu, cuối cùng em cũng mềm lòng và chấp nhận bỏ qua với điều kiện là phải cắt đứt mối quan hệ với thằng kia.
    Kể từ đó, lúc nào em cũng bị ám ảnh bởi cảm giác bị lừa dối, phản bội .

    ĐẾN KHI BỎ LÀM--> XIN VÀO CTY THỨ 2
    Suốt ngày chỉ biết có công việc,thời gian dành cho nhau ít hẳn, không còn sự quan tâm như trước, cô ấy cứ bảo e tưởng tượng ra còn TY của gf với e sau bao năm vẫn không hề thay đổi.
    Rồi 1 hôm tự dưng gỡ hết cả theme blog, avatar,nói chung là những gì có dính mặt em vào, nhẫn cũng bỏ đi luôn (Trong khi trước đấy gf nhà em thường xuyên viết blog, cho ảnh 2 đứa lên rồi ...), em hỏi thì nhận được câu trả lời xanh rờn : Sếp không thích.

    Thế rồi 1 đợt vài tháng, rất hay có 1 số gọi vào máy gf nhà em với tên là 1 đứa con gái (Tạm gọi là M),cô ấy nói là 1 đồng nghiệp ở cty mới và rất thích đc gọi là anh???....Thế nhưng cứ mỗi lần số máy này gọi đến mà có e ở đấy thì gf đều xưng hô rất gượng, thường xưng em hoặc trống không...làm cho em hơi cảm thấy nghi ngờ .Thế rồi chiều nay, cô ấy để cả blash và status là chúc mừng SN vu vơ kèm theo 1 chữ kisssssss dài đằng sau, e thấy nghi quá nên gọi đt thử vào số máy của M thì là 1 người đàn ông nhấc máy--> phi thẳng đến chỗ gf nói cho ra nhẽ, tuy nhiên cô ý viện lí do là phải xuống nhà bà làm cơm, ko thể nói được.Ok em đồng ý, nt bảo a chờ ở quán nước gần nhà, xong thì ra đấy nói chuyện.Cô ý ok, em đợi 8j, 9j rồi hơn 9j mà không thấy đâu, gọi đt thì được câu trả lời: e đang bận chưa về nói chuyện được.Cuối cùng cái việc bận đấy là đi hát hò mừng SN thằng D kia, để e dài cổ đợi...

    KẾT THÚC:
    cuối cùng em biết 1 sự thật là số máy tên M đấy chính là của thằng D này, chỉ do cô ấy đổi tên để e không biết....Em đòi gặp thằng đấy nói chuyện thì gf không cho, bảo là không có gì nhưng anh phải giữ thể diện cho em.
    Và lại 1 lần nữa thề sống thề chết là sẽ không làm thế nữa rồi....
    Lại còn doạ nếu chia tay thì cô ấy sẽ chết...
    Đây chỉ là 1 phần chính trong cái mớ phức tạp mà em đang phải suy nghĩ.
    Theo mọi người em có nên tiếp tục mối quan hệ này không ???
    Rất cám ơn mọi người đã đọc hết.
  2. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    1 lần thôi khi tình yêu phản bội còn mong chi nở lại hoa xưa < sưu tầm>
    Dừng đc rồi, nhiều lần chứ có phải 1 lần em của bác nói dối bác đâu. Đàn ông phải mạnh mẽ lên đừng luỵ tình đàn bà nó khinh cho
  3. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng lên là D. này
    Dạo này trên box từ vấn có nhiều anh bảnh trai, đi làm có nhiều tiền, gia đình tử tế ... bị các em dáng như người mẫu, ngoan như học sinh lừa quá.... mấy ông xấu zai như HK, NG, chả thấy bị lừa gì cả... toàn thấy đi lừa con nhà người ta.
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    sáng thứ 2 minh mẫn nhất tuần,làm quả phân tích cho nó máu
    1.nếu cố bé này là người siêu(rất cao thủ)thì có lẽ cô bé đang làm cho tình yêu của bạn thú vị hơn,bạn sẽ yêu cô bé đó hơn
    đây là trường hợp may mắn,đầu tuần nên nói chuyện may trước,nhưng cô bé ý lại làm quá lên,cái này thì theo bạn kể đúng đến 80%,20% còn lại là hên xui
    2.cô bé này mắc bệnh sĩ cao,cô ta coi thằng cu D kia là một vật trang sức ko thể thiếu và cô ta hay lôi ra sử dụng,trường hợp này tạm được,nhưng thế là không tôn trọng ny mình,có thể bỏ được nhưng nếu bạn yêu cô ý thật lòng thì hãy xem có đúng như thế không và làm cho chính mình nổi bật hơn để trở thành một điều không thể thiếu ,trở thành vật trang sức của cô bé ý cũng được
    3.cô bé này có tính lăng nhăng,bạn là người yêu,điều đó cô ta nghĩ là chắc chắn rồi nên thỉnh thoảng cũng yên tâm mà tìm một niềm vui thoáng qua,trường hợ này thì cho nó nghỉ khẩn trương,ko đên lúc lại mọc sừng lúc nào ko biết
    4.còn về bạn chủ topic,đọc những gì bạn viết,mình hiểu bạn bây h đang nhìn người yêu mình như một cái cây ăn quả đã được bạn trồng trong vườn nhà mình,chỉ còn chờ ra trái và thu hoạch thôi,nhưng cái cây đó nó lại mọc to quá,đâm cả sang bên cửa sổ nhà hàng xóm,và cái cành đâm sang cửa sổ nhà thằng hàng xóm nó có quả hay không,nó có thu hoạch của mình vài trái hay không?nó có tiêm thuốc độc vào cây hay không thì bạn không biết?chính vì thế mà bạn mới làm nên cái topic này để vào hỏi ý kiến xem nên tiếp tục vun vén cho cây,hay là chặt bỏ nó đi
    vậy trường hợp thứ 4 này theo cách nghĩ của bạn,mình thấy bạn nếu yêu cô bé ý thật lòng,thì bạn nên chặt phăng cái cành mọc đâm sang nhà thằng hàng xóm đó đi,ở chỗ bị cụt đó,bạn đề vào đó cái biển thật to,ghi rõ là :cây này đã có chủ
    nhưng điều sau cùng mình khuyên bạn là khi chặt cái cành đó đi bạn đừng làm đau cây nhé,hãy nâng niu để nó cho bạn nhiều trái ngon hơn
    chúc 1 tuần vui vẻ,1 năm mới hạnh phúc bên cạnh người mình yêu!!!!
  5. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay sớm muộn chú cũng bị nó đá vì cái tội tham gia một cách thô lỗ và tàn bạo vào cái mà người ta hay gọi là Khoảng chời diêng của mỗi một con người phẩy sửa sớm sớm đê.
  6. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Lý trí của bác thì muốn bỏ rồi,nhưng trái tim bác thì vẫn muốn tiếp tục.
    Trong trường hợp này,đa số mọi người sẽ khuyên bác là "bỏ",vì khi tình yêu mà ko còn lòng tin ở nhau nữa thì đó chỉ là sự đau khổ,hành hạ nhau mà thôi.Nếu bác xác định không tha thứ hết được thì nghỉ thôi,kẻo sau này có lấy về lại lăn tăn là mình có phải đi đổ vỏ không.
    Tuy nhiên sự lựa chọn là ở bác,không có quyết định nào là hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai cả,em thì em khuyên bác hãy nói rõ ràng với chị ấy,ok thêm 1 cơ hội,và lần này là cuối cùng.Nếu cái sừng nó dài quá bác ko nhịn nổi thì "chào thân ái và quyết thắng" thôi.
    Bác mới 23,trẻ quá,sắp ra trường rồi,công danh sự nghiệp đang đợi bác.Đời còn dài và gái còn nhiều
    Chúc bác 1 tuần tốt lành.
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Rất thích cái cách thứ 4 của anh HKGH nhưng anh chủ topic nhớ phải cứng rắn nhé , dằn mặt dc bà ng yêu này thì càng tốt tức là trở lại như lúc đầu anh nói gì thì răm rắp nghe lời í
  8. daiduongsautham2012

    daiduongsautham2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em xin nói thật nhé gf of bác như vậy là éo tôn trọng bác rồi, nó không thể viện những lý do "sĩ...." để có thể làm bác tổn thương hoài như vậy được, mà em nói thật nghe chuyện of bác sao có vẻ giông giống chicken, mẹ khỉ mình ngồi đợi nó trong khi nó đi SN với thằng kia, bố đứa nào biết nó đi SN ở nhà nghỉ hay ở Hotel... Dứt thôi bác ạ! Rau này bị sâu trong tư tưởng rồi không giữ được đâu.Em trích dẫn 1 câu of bác HK nhé : Đời còn dài, gái thì nhiều....(Sao bác HK sáng nay hiền thế nhỉ?)
  9. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Bác Hiệp Khách hôm gì đi uống cà phê giao lưu xong viết hay hẳn, he he.
    Đoạn thứ 4 trên quan điểm của riêng đoạn đó là ổn nhưng biện pháp và so vs mấy đoạn còn lại thì thế nào? Hỏi rõ ra là phải làm gì? Body language?
    @mr_lonely86:
    Bạn e 86 ko thiếu, nhưng chưa gặp ai như người yêu bác. Có câu bạn ko chê mình hèn (hoặc e phét ra hay nhớ na ná thế), nữa là người yêu. Ko có cái sĩ nào hay cái khỉ gì mà lại nói kiểu, e chia tay rồi, e thik a vì a... của người yêu bác vs tay D.
    Mà thật sự là tay D này bác ko đưa info, biết đâu hắn chỉ là tay thấy gái mới lớn đi làm ra lùa gà?
    1. Đời còn dài, bác mới đi làm, sau này cũng nhiều em kết bác như thế. Còn tình yêu trong 6 năm, nó ko phí hoài, đó là kỉ niệm đẹp và là kinh nghiệm cho mối tình sau.
    2. Body language là ko nên vì bác mới chỉ nghe từ người yêu, chưa rõ là bác biết bao nhiêu về chuyện đang diễn ra. Cái 2 này nếu bác theo cần bác xử lý sao cho tinh tế để người yêu vừa nể vừa rút lui trong quan hệ vs tay kia.
  10. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Ca này đẻ khó quá

Chia sẻ trang này