1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên TIẾP TỤC hay DỪNG LẠI tại đây...Rất mong mọi người giúp đỡ càng sớm càng tốt, gấp lắm rồi ạ!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mr_lonely86, 19/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Hic, thấy lão HK bảo cái cây ko biết sao trong đầu nghĩ đến cây .. vú sữa
  2. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    ờ nhỉ,vội đi làm quá nên thiếu sót
    đoạn thứ 4 thì có một số cách làm sau đây
    tuỳ bác chủ topic lựa chọn,nhưng vẫn phải trên cơ sở yêu em nó thật lòng:
    1.gọi hội,chuẩn bị đủ đồ đạc(ko biết kiếm đồ thì pm sang đây em chỉ cho),khi nào hai đứa nó gặp nhau thì bắt tại trận,xác minh ngay thằng kia là thằng D,chủ cái số điện thoại lạ,nện thật mạnh,oánh thật đau,ko nhân nhượng,riêng người yêu lúc đó ở bên cạnh thì cho nó vài cái bàn vả(nó hứa hẹn sống chết vì bác thì vả cho mấy phát không sao đâu)cách này bạo lực,chống chỉ định các bác không phải hổ báo
    2.nếu em nó đã hứa hẹn sống chêt với chủ topic,thì bảo nó alô cho thằng kia,gọi nó ra lôi cả em ny đi theo nữa,không cần nói nhiều,chỉ nói thẳng 1 câu là,đây là người yêu tôi,tôi nói rõ cho anh biết
    3.bảo người yêu đưa số điện thoại thằng đấy cho mình,sau đó hẹn nhau ra nói chuyện như 2 thằng đàn ông cho nó rõ quan điểm,khi rõ quan điểm rồi,nếu thằng kia nó ko yêu,nó muốn cho 2 người hạnh phúc,nó tử tế,thì tự nó sẽ rút lui,còn nếu nó cứ nhơn nhơn ra thách thức thì quay trở lại cách 1,nếu nó nói chuyện kiểu quan điểm không rõ ràng thì quay về cách 2,nhưng nếu nó tự rút lui mà là người tự trọng thì nó sẽ không gặp ny chủ top nữa
    4.cách này chắc bác chủ topic ko dùng,nhưng nếu thật sự có tin tưởng ny(cái này thì chắc là éo có) thì cứ nói rõ là em đừng gặp nó nữa,anh rất yêu em,em làm như thế anh đau lắm,cách này nếu ny chủ top yêu thật lòng thì nó sẽ nghe và nhận thấy ngay anh ta cần nói điều jì và mình phải làm jì
    5.cách thứ 5 này là cách có chút đặc biệt,nếu em bị rơi vào trường hợp như bác chủ topic thì em sẽ làm,thế này nhé,bác biết thằng D nó đi với ny bác,vậy bác có số điện thoại,biết ny bác gặp nó,bác đi theo dõi thằng D,xem nó có ny chưa,hoặc nó quen cô bé nào mà nó thích....thì bác tấn công hớt tay trên của nó luôn,trong khi đó vẫn để kệ miẹ cho ny bác và nó đi với nhau,nhưng việc bác tấn chết mấy em của nó thì bác cũng cứ nhơn nhơn ra cho cả 2 nó biết,ghi nhớ,đối với mấy con hàng của thằng đấy là mình phải trị cho = cách nhục nhã nhất,đó là tán xong,đưa vào nhà nghỉ,lừa cho nó cởi hết quần áo ra,cầm đt lia vào cái ảnh,sau đó gửi cho thằng D kia,và nếu bác làm theo cách này thì yên tâm là mấy con kia nó sẽ kể cho thằng D là bác làm gì,tin hay ko tin là chuyện của nó,nhưng nếu ny thắc mắc,thì bác bảo đấy là cách để đưa em về với anh
    thế nhé,còn muốn tư vấn cụ thể thì phải viết đầy đủ thông tin lên,bác chủ top viết vẫn còn bâng quơ lắm
  3. dianaforman

    dianaforman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    1
    Sao dạo này nhiều gái hư và nhiều dzai chung tình thế nhỉ? Đúng là: kẻ ăn ko hết ng lần ko ra
  4. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thứ 2 đầu tuần minh mẫn có khác. Hiếm lắm mới thấy bạn HKGH bình luận và cho lời khuyên tử tế như thế....
  5. mrtuyenpt

    mrtuyenpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Con gái bây h là thế mà. Lúc còn đi học thì nó thích mình coi mình là nhất. Nhưng khi đi làm rồi, gặp nhiều đối tượng ngon hơn. tất nó sẽ giao động. Rồi bắt đầu cho mình lên bàn cân. Nếu nó thấy cho kia ngon hơn cộng thêm nó ko thực sự yêu mình. tất sẽ đá mình. Vì vậy yêu em nào khi còn đi học. Tốt nhất tìm cách ràng buộc ngay trước khi nó đi làm. Còn để như trường hợp của chú. Tui nghĩ nên gặp em nó trắng đen 1 lần đi. Nếu nó vẫn thế. Tốt nhất giải tán. Mặc dù mất 6 năm bỏ tiếc thật. Nhưng con gái nó đã thế có líu kéo cũng chả đc. That all!!!
  6. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Dừng lại tại đây thôi chủ tô pịc ạ. Chết sống mặc bay. Cái loại gái này nghỉ thôi cho khỏe. Lằng nhằng bác phải đổ vỏ đới.
  7. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Mình sao thành kiến nặng với mấy thể loại gái ỡm ờ thế kô biết. Lằng nhằng rất chi là đau đầu, thích thì yêu tiếp mà kô thích thì nghỉ, có thế thôi.
    Làm thằng đàn ông là fải biết quyết đoán, dứt khoát và mạnh mẽ.
    Gọi người yêu ra, nói cho thẳng thêm lần nữa, nếu còn thấy bất cứ mối quan hệ nào như thế thì nghỉ luôn, mày có chết ông cũng kệ kụ mày.
  8. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  9. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Hay là bác cứ thử bỏ đi, xem nó có chết ko, hay là lại sống nhăn răng với thằng D kia? Trường hợp nào xảy ra thì bác lại lên thông báo, các cao thủ tư vấn tiếp!
    (xin lỗi, em gọi gf của bác là "nó", em cũng 86..hehe)
  10. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0

    Ịt ụ ... duyệt ... nhất chí quan điểm ...
    Một phong cách riêng ... một phong cách rất ... Ukyo_mitsuruadachi ...

Chia sẻ trang này