1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên TIẾP TỤC hay DỪNG LẠI tại đây...Rất mong mọi người giúp đỡ càng sớm càng tốt, gấp lắm rồi ạ!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mr_lonely86, 19/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    bảo với nó một câu" Mày chỉ là con đĩ" rồi bye bye. Thể loại gái này không nên yêu và cũng không nên lấy làm vợ.
  2. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    GIẢI TÁN TẢN ..ÁI đê
  3. thedinh09

    thedinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Một Vote cho phương án : giải tán quốc hội.
    Em nghĩ bác bỏ mịa nó đi. Nó chả tôn trọng bác cái đêk gì cả.
    Em nghĩ bác nên quyết định sớm ko lại ôm đau khổ vào người.
  4. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Khéo vuốt đuôi nhể Sự việc chưa rõ ràng, chủ thớt nên tìm hiểu tiếp
  5. JasyLuu

    JasyLuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, thế con bé trả lời lại :xin lỗi, em chỉ là con đ...ĩ" thì sao? Em chủ topic chỉ có nước đập đầu vô tường mà chết í chứ.
    @chủ topic: em cứ thẳng thắn, dứt khóat 1 lần, bắt người yêu phải hẹn thằng đấy ra mà gặp mặt. Cả hội cũng được, hay chỉ 3 người cũng được, em cũng chả phải body language hay fu...cking mouth gì với thằng đấy cả, trong khi ngồi nói chuyện cùng nhau thì cứ tỏ ra thân mật với người iu, rồi đùa giỡn (có chủ đích) về tình yêu, về đám cưới tương lai của cả 2. Trong khi đấy thì cứ quan sát thái độ của thằng Dê đấy, lẫn gái của em, xem biểu hiện bọn nó thế nào, sau đó về nhà post lên kể tiếp thì anh chị em box lại tư vấn tiếp cho.
  6. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Vđ của bạn là : cô ng yêu này đã chán bạn , nhưng lại chưa muốn dứt khoát
    1 tình yêu 6 năm đối với bạn và cô ấy đều rất quan trọng và sâu sắc , nên khi có ý định nhắm đến đối tượng mới , ng ta hay suy xét : liệu mới có tốt hơn cũ ko? và đây có fải bến đỗ chắc chắn và an toàn ko?
    Cô ng yêu của bạn , tớ chắc chắn trong jai đoạn này cũng k vui vẻ j đâu. Tại cô ấy NGHĨ CHO MÌNH quá nhiều , đi với ng mới thì xót xa tình yêu cũ , đi với ng cũ thì tiếc tình yêu mới
    Những tình yêu bằng tuổi đều có chung những khúc mắc như vậy , nhất là vào jai đoạn chuyển tiếp từ sinh viên thành công chức , con gaí fần lớn sẽ nhận ra: mình đang yêu một cậu bé.
    Nhưng hầu hết cánh đàn ông thì k nhận ra ng yêu mình đang thầm chê mình trẻ con>>mâu thuẫn nảy sinh
    Tạm thế đã , tự nhiên hết hứng
  7. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng cô bạn gái chủ topic hoàn toàn dễ hiểu. Nói chung con gái thường thích đàn ông chững chạc, có thể tin cậy trở thành bờ vai và chỗ dựa vững chắc trong cuộc sống. Đây là điểm mà chủ topic hoàn toàn bất lợi so với những người đàn ông trưởng thành đã va vấp nhiều với cuộc sống xã hội.
    Chủ topic có thể không muốn thừa nhận, nhưng thực tế cuộc sống trên giảng đường nó khác nhiều lắm so với môi trường đi làm, nó sức ép và bận rồn hơn nhiều bạn ạh. Điều đó làm cho cô bạn gái của bạn không thể dành được nhiều thời gian cho bạn nữa, -> bạn nghi ngờ -> cô ý càng có điều kiện để so sánh bạn với những người đàn ông chững chạc khác mà cô ý tiếp xúc trong môi trường làm việc.
    Điều bạn cần làm bây giờ là 2 người nói chuyện thẳng thắn với nhau, chia sẻ những khúc mắc và bạn phải tự hoàn thiện mình hơn để có thể trở thành 1 người đàn ông chững chạc trưởng thành.
  8. PippoInzaghi

    PippoInzaghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    **. sao bây giờ cái thể loại gái này nó nhiều thế nhỉ, mất lòng tin quá, trong vài ngày mà hết bác zai này đến bác kia đòi chết rồi tự nhận ngu nhất ngu nhì việt nam, bị gái quần cho thế rồi còn tư vấn cái *** gì nữa đây, ko vả vào mặt nó mấy phát luôn ý chứ, gì chứ nói dối là ko đc, người ta chỉ nên giữ người muốn ở lại , *** ai muốn giữ kẻ muốn đi
  9. mr_lonely86

    mr_lonely86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn mọi người đã nhiệt tình tư vấn, em cũng thấy bớt bi quan rất nhiều rồi ạ. Để em kể tiếp chuyện hôm nay :
    Sáng nay em phóng xe đến nhà gf sớm, yêu cầu gf nghỉ làm 1 buổi để giải quyết cho xong vụ này. Trong đầu đã nghĩ nhất định sẽ phải đến gặp thằng kia 3 mặt 1 lời cho rõ ràng, có chia tay thì cũng đỡ ấm ức.
    Thế nhưng khi đến nhà gf thì bị thuyết phục : "Anh cứ ở đây nói chuyện với e đi đã rồi e và a sẽ đi gặp ô kia sau "(Kịch bản lặp lại y xì như lần trước ) rồi sau đấy là kể lể, thuyết phục ,cầu xin được tha thứ cho lần cuối cùng trong đời và kết thúc bằng việc quì xuống xin e đừng đi gặp ô kia, hãy để gf tự giải quyết trong danh dự. Lúc đầu em nhất quyết không chịu nhưng cuối cùng phân tích kĩ tình hình thì thấy thế này :
    - Thứ nhất : em khẳng định gf nhà e 80% -> 90% là chung thuỷ thật sự, không lìn khìn với thằng nào cả vì nếu có thế thì hơi đâu đi van xin em, thậm chí quì xuống xin em tha thứ. Còn vụ thằng này đúng như bác gì nói, có lẽ coi nó như 1 thứ trang sức để thỉnh thoảng ra oai với bạn bè, đồng nghiệp là cũng có thằng này thằng khác theo đuổi...
    - Thứ hai : Điều rất đáng tiếc là dường như căn bệnh nói dối đã dần dần ngấm vào đầu cô ấy. Có lẽ do môi trường làm viêc, khi đi làm buộc con người ta phải đôi khi nói dối sếp hoặc đồng nghiệp để rồi dần dần nó thành quen chăng, cái này nhờ mấy bác có kn đi làm rồi phân tích hộ em và làm cách nào để gf không còn dám nói dối nữa.
    - Thứ ba : Em đã quyết định không thèm gặp thằng kia nữa, để mặc cho gf tự giải quyết. Cái này nếu gf thật lòng với e sẽ tự có cách nói với thằng kia, vừa dứt bỏ được mối quan hệ lằng nhằng, vừa giữ được thể diện cho gf, mà cô ấy sẽ phải cảm phục e bởi e tự thấy mình làm thế đã là quá cao thượng .(Đây là lần thứ 2 e để mặc cô ấy tự giải quyết vì lần trước tuy nói thế nhưng gf đã giải quyết bằng việc thay tên thằng đấy bằng tên con M kia ).
    - Thứ 4 : Em đã nói thẳng với gf là a đã chấp nhận tha thứ thì a sẽ tha thứ, điều quan trọng là e hãy biết cách sửa lỗi. Nếu e còn nghĩ tới tương lai của a và e thì hãy từ bỏ những mối quan hệ ảnh hưởng đến mình và cái quan trọng là không bao giờ được nói dối dù chỉ là điều nhỏ nhất. Nếu chỉ 1 lần nào nữa a phát hiện ra chuyện tương tự như thế này thì e hãy tin đấy là lần cuối chúng mình gặp nhau và khi đấy a đã có thể ngẩng cao đầu ra đi không hề hối tiếc vì mình đã làm tất cả những gì có thể và sẽ không gì có thể ngăn cản a nữa.
    Đấy, hiện tại chuyện của e đang tạm thời kết thúc tại đây, rất mong mọi người cho em thêm lời khuyên. Liệu e có nhẹ tay quá không, có cần làm gì để cho chắc chắn nữa không ???? Thanks các anh chị nhiều .
  10. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Sao ko bảo chúng mình cần có thời gian để suy nghĩ. 3 tháng chẳng hạn, kiểu như án treo ấy, lại cao thượng vãi .

Chia sẻ trang này