1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên TIẾP TỤC hay DỪNG LẠI tại đây...Rất mong mọi người giúp đỡ càng sớm càng tốt, gấp lắm rồi ạ!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mr_lonely86, 19/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Chú sẽ được cô ấy quỳ lạy dài dài
    Chuyện của cô ấy với thằng kia thì liên quan gì chú mà đòi nhảy vào giải quyết, chừng nào chú lấy cô ấy làm vợ thì còn đủ tư cách.
  2. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Sao số mình đen thế, tòan cuối trang. Ám thế nào ấy
  3. mr_lonely86

    mr_lonely86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế nào ý chứ thế nhỡ ng yêu bác đi lìn khìn với thằng khác cũng không liên can gì đến bác ah. Rõ chán.
  4. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Thì vứt đi tìm con khác Khéo gặp thằng đó nó táng 1 phát hết ăn tết.
  5. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0

    cho hỏi cô người yêu hay vu vơ hơn là người mà bị anh D thích, cô ấy có tội gì mà bị giở trò đê tiện vậy
    người ta đối xử tệ với mình thì mình bỏ, nhất thiết phải trả thù bẩn thỉu lây cả người vô tội vào thế ko? thế thì xứng mặt đàn ông hơn ah
  6. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Nếu bác yêu em ấy thì nên quyết tâm tìm hiểu cho cụ thể ra ngô ra khoai.
    Nếu tìm hiểu ra nó fản bội bác thì cũng đừng rút ngay mà nên trả thù vì nó đã cắm sừng bác còn trả thù thế nào thì tuỳ bác thôi.Làm thế tuy mình cũng đau nhưng còn hơn là chả làm jì
    Được BloodSnow sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 20/01/2009
  7. nhungcogaichandai369

    nhungcogaichandai369 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    1. Cậu bạn D kia chưa chắc biết về chuyện bạn gái của chủ topic đã có người yêu nên tốt nhất là không nên dính đến chuyện chân tay chửi bới ở đây. Chủ topic cư xử thô lỗ chỉ càng làm mọi chuyện căng thẳng hơn và cũng chưa chắc đã làm cho bạn gái chủ topic đối xử "tử tế" với chủ topic hơn.
    2. Tớ xin nói thật là ngày xưa tớ cũng đã từng có lần ... lừa dối ex của tớ. Đã từng quỳ gối xuống xin lỗi. Cũng cảm thấy cần người ta lắm lắm, cũng quằn quại dã man để người ta tha thứ cho mình. Và người ta tha thứ. Sau đấy mọi chuyện trở lại bình thường, nhưng thú thật là tớ chẳng còn cảm giác như ngày xưa nữa, lúc nào cũng sợ người ta không tin tưởng, sợ người ta coi thường mình. Khổ tâm lắm bạn ạ.
    3. Con gái khi đã ngoại tình, tức là tình cảm không còn mặn nồng như xưa, tức là trong mắt cô ấy chủ topic không còn là người đàn ông quan trọng nhất. Nếu cô ấy thực sự cần có chủ topic, cô ấy sẽ chấm dứt quan hệ với anh D kia ngay khi chủ topic biết tất cả và sẽ chẳng có cái kiểu bỏ bom chủ topic vài tiếng đồng hồ ở ngoài đường để đi với người mới đâu nhé. Người yêu tớ mà cứ đến giờ hẹn là tớ chả cuống cuồng lên vì sợ ng ta phải chờ mình ấy chứ ---> Cô ấy chẳng còn trân trọng chủ topic nữa.
    4. Đàn ông thì chuyện công danh sự nghiệp là quan trọng nhất. Tớ cũng chỉ thích người yêu mình là người mạnh mẽ, là bờ vai vững chắc cho tớ được dựa vào. Tớ nghĩ con gái nào cũng thế thôi. Thiết nghĩ, người ta đã không coi trọng mình nữa thì tốt nhất là chủ topic nên ra đi cho thanh thản, tập trung kiếm công việc thật tốt và dành tình cảm cho một người khác xứng đáng hơn.
    (*)Đọc topic của bạn lại nhớ tới lỗi của tớ ngày xưa, lại thấy bản thân mình thật chẳng ra gì nhất là sau khi anh ấy tha thứ cho tớ. Chỉ vì một phút lầm lỡ đã làm tổn thương người ta. Để rồi từ đấy lúc nào cũng nghi ngờ, day dứt lẫn nhau. Rồi tớ phải tự quyết định chia tay để cả hai được dễ chịu hơn. Lúc ấy cả tớ và anh ấy đều buồn và sợ sẽ không quên được nhau. Nhưng cuối cùng sau một thời gian chia tay bọn tớ đều thấy mọi thứ trở nên dễ thở hơn thật.
    (*)Tớ đã từng lầm lỡ như người yêu của chủ topic, nên tớ xin gửi tới chủ topic lời tâm sự chân thành như trên. Chúc bạn sớm tìm ra lối thoát cho bản thân.
  8. mr_lonely86

    mr_lonely86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hic, tóm lại là e cũng không nghĩ sẽ đi gặp thằng kia, nên để gf tự giải quyết sẽ hay hơn, mình cũng không bị mang tiếng là hẹp hòi .
    Còn cũng chẳng quay ra trả thù đời làm gì, cảm thấy tha thứ được thì yêu, không thì thôi đành giải tán (Mặc dù đau ra phết, chỉ còn 2 tháng nữa là 7 năm roài đấy ạ). Lúc đấy lại lên đây xin chỉ cách quên gf và biết đâu lại kiếm đc 1 em khác cùng cảnh ngộ trên này rổ rá cạp lại thì sao nhở.Hehe, tự nhiên lại nghĩ linh tinh, chắc mệt quá nên hơi điên điên rồi.
  9. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    theo cái suy nghĩ đơn giản và thiển cận của em thì em xin tư vấn cho bác 2 chữ : " NHẠT RỒI "
  10. JasyLuu

    JasyLuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, đã bảo là cứ hẹn thằng Dê đấy ra đi. Em có body language hay fuc...king mouth gì với nó đâu mà sợ mất thể diện gái nhà em? Cứ nói rõ với gái nhà em là em ko làm càng, chỉ hẹn ra gặp nhau như bạn bè gặp nhau bình thường, thậm chí ko đá động gì đến chuyện của thằng Dê ấy và gái nhà em, nếu gái nhà em vẫn ko tin, gái có thể rủ thêm vài đứa bạn của gái đi cùng. CHủ yếu mục đích của cuộc gặp mặt này là để dằn mặt thằng Dê kia, đồng thời theo dõi phản ứng của Dê và gái để có hướng giải quyết tiếp theo. Đối với số người, hành động quì lạy là rất...nhỏ nhặt bình thường. Em ko cho rằng gái cũng từng quì lạy thằng Dê kia để xin được từ từ giải quyết với em à? (theo ý nghĩ của chị, chuyện đó vẫn có thể xảy ra nhé, hành động quỳ lạy ấy chả chứng minh được gì)

Chia sẻ trang này