1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên TIẾP TỤC hay DỪNG LẠI tại đây...Rất mong mọi người giúp đỡ càng sớm càng tốt, gấp lắm rồi ạ!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mr_lonely86, 19/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mitaqaky

    mitaqaky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    theo mình thấy gf của bạn có tính lăng nhăng,bạn mà dùng dằng thì sẽ mệt đấy.dứt khoát đi.....
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 sự so sánh,cái so sánh khập khiễng jữa 1bên ng` yêu yêu 7 năm nhưng vẫn chỉ đi học chưa kím ra xiền,còn cô n`g yêu thì đã đi làm,bên cạnh các anh thành đạt,đẹp zai lắm tiền cứ phơi phới bảo sao ko động lòng.
    Bác chủ topic có tinh thần cảnh jác rất tốt,nhưng đọc mới thấy,hình như nó ko còn là ty nữa mà thay vào đó là việc soi mói nhau.Soi xem bây h blog Em í ntn,có thay đổi j,soi đt,soi mọi thứ để rồi mang ra mà chì chiết nhau.Tạm thời chưa nói về cô n`g yêu của bác chủ topic nhưng riêng bác chủ topic ở đây là đã ko được rồi.Ít ra khi biết những chuyện nthế,yêu nhau 6 7 năm phải có 1 niềm tin nhất định.Hoặc jả dụ như lòng tin bị jảm đi thì vẫn phải tỉnh táo và bình tĩnh hỏi han ,nhẹ nhàng chứ ko phải ***g lộn lên,rồi đòi gặp t` này t` nọ.Gặp xong bác định làm j?Làm ầm lên ah?cô n`g yêu bẽ mặt,rồi bác cũng chẳng đẹp j,chưa kể n`g yêu bác nhỡ đang thừa lúc ntnày mà nói chia tay bác thì sao,có phải bác ko đc j ko?
    Em phải nói việc đc j ko ở đây là vì hình như bác chỉ đang muốn chiếm jữ n`g yêu chứ k phải là yêu nữa.Việc bác thể hiện và những hđ đủ để hiểu rằng bác khá ghen tuông và cũng qá nóng tính.
    Ng` yêu bác thì mới đi làm,quanh quẩn thì rất nhiều người,học thức,đẹp zai,hoặc có thể nhiều tiền hơn bác.Có thể cô ý bị dao động,ko ít thì nhiều.Và bây h là cô ấy mặc kệ,bác hiểu j thì hiểu,cô ấy thề cứ thề,còn bác có mà bảo chia tay thì cũng 1 time cô ấy cũng đồng ý thôi!
    Ở đây Em thấy 2 bác duờng như chỉ là sự chiếm jữ,đề cao nhau chứ ko còn cái gọi là TÌNH YÊU ở đây.Riêng việc bác hỏi mọi n`g là em có nên tiếp tục ko thì đã là câu trả lời rõ nhất là bác ko còn YÊU nữa rồi.Bây h bác hỏi lại bản thân mình,tình cảm bác dành cho em í ntn,có sẵn sàng gạt tự ái mà gặp em í nói chuyện thẳng thắn 1 lần ko?Đừng tự ôm những suy nghĩ trong đầu,có thể nói cả những khúc mắc những suy nghĩ bác đang nghĩ,những nghi ngờ,nói hết ra với thái độ chân thành nhất xem n`g yêu bác phản ứng sao?
    nếu cô ấy còn yêu bác,cô ấy còn tự trọng,thì cô ấy sẽ biết mình phải làm j!.
    Quan trọng nhất vẫn là bác,bác có sẵn sàng chấp nhận cô ấy ko?bỏ qa mọi việc ko và bản thân bác cũng phải thay đổi 1 chút ko?Nghĩ đi!
  3. mr_lonely86

    mr_lonely86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ,cậu đã nói gần đúng như những gì tớ nghĩ rồi đấy nhưng tớ có 1 số quan điểm thế này :
    -Thứ nhất là ngày xưa tớ không bao giờ phải kiểm tra hay soi mói gì cả, chỉ có từ ngày gf đi làm và có nhiều thứ thay đổi hẳn so với trước, vì thế nên tớ mới đành dùng hạ sách là theo dõi, kiểm tra chứ suốt ngày suy nghĩ làm thế này thế nọ tớ cũng mệt mỏi lắm, chả sung sướng gì đâu.
    - Thứ 2 là khi tớ biết chuyện gf như thế tớ đúng là không kiềm chế được. Nói đi thì phải nói lại vì đây là lần thứ 2 e biết chuyện này. Lần trước thì bảo có thể bình tĩnh hỏi han giải quyết chứ đây là lần 2 rồi, em có phản ứng như thế cũng đã là quá lịch sự chứ nếu hổ báo như các bác khác có khi đã đi xin thằng kia mấy cái răng trước rồi về thích ra sao thì ra.
    - Thứ 3 là có lẽ bây giờ trong e gần như ty đã đi kèm với cả thói quen có nhau nữa. Co'' lẽ cảm giác chiếm giữ và lòng tự ái của mình đã quá cao nên cảm thấy bị tổn thương kinh khủng khi biết chuyện, thế nên mới nhờ sự giúp đỡ của mọi người.
    - Cuối cùng là e cũng đã nói hết ra rồi,e sẽ cố gắng bỏ qua tất cả và cô ấy cũng hứa sẽ thay đổi. Còn nếu không làm được thì thôi, có lẽ chia tay là sự giải thoát cho cả 2.
  4. gamu

    gamu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Làm thằng đàn ông, không để cho mấy con đàn bà nó xỏ mũi.... Đã yêu nhau, không dấu diếm việc gì hết...
  5. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    người ta gọi đây là cách trả thù máu lạnh,dành cho những người độc ác thực hiện!bạn chưa hiểu hết đâu
  6. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Bỏ, bỏ nhanh bạn ơi.
    Mấy con công ty tớ bảo, con gái đi làm dễ thay đổi lắm. Nhìn thấy mấy anh ngon ngon tí là phởn, tớ đây này, đầy em người yêu đến đón ở cổng nhưng vào tới cầu thang là đã gạ gẫm rồi . Giờ ăn trưa thì bf điện cầm lên nói trống ko, trong khi đang ngồi sát mình học vi tính
    Mà tớ thấy gf của bác chả coi bác ra gì.
  7. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Em lại sợ cách này lợi bất cập hại ạ, nhỡ đâu ông D kia đang mún bỏ e vợ bé mà bác chủ tóp lại ra hót về thì có phải là "tự tay bóp..." ko Cái này cũng là hạ sách thôi, tốt nhất là nên có lòng tin với cô ny kia rồi tìm cách mà dằn mặt anh D cách đó có vẻ khả thi nhất
  8. sokhanh1

    sokhanh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bạn này cũng rất giống mình ! Mình không chắc em có phản bội mình hay không ? nhưng mình biết chắc em nói dối mình rất nhiều chuyện, việc đó làm mình mất lòng tin kinh khủng ! Tại sao con gái dạo này lại ưa nói dối thế ! Cứ nói mẹ nó ra sự thật dù sự thật nó đau lòng còn hơn là nói dối ! Mất lòng tin là mất tất cả ! Con gái nghĩ nói dối thì không có gì ghê gớm à ? Em nói dối nhiều quá nên bây giờ em nói thương mình thì mình cũng không tin !

Chia sẻ trang này