1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên tiếp tục hay dừng lại

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mouse_Libra, 04/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mouse_Libra

    mouse_Libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    =((=((=((
  2. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    tư tưởng hướng về bên Đức xa xôi là thế nào? bác giải thích kĩ 1 tí thì mọi người mới tư vấn đc
  3. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Chắc là em ấy muốn sang Đức định cư ???
    @ chủ top:
    - Với những thông số về gái mà bác đưa ra thì bác không phải lo là em ấy thiếu vệ tinh đâu.
    - " bước đầu em đã có cảm tình với anh, hãy để thời gian trả lời, con người ta có số cả rồi'' và " em với anh nếu là bạn thì rất là tuyệt nhưng để hợp và sống với nhau thì lại là chuyện khác" --> bài cũ muôn thưở. Sai lầm của bác lại là manh động quá sớm. Mới quen vài tháng làm gì mà phải vội. Cứ bình thường như cân đường hộp sữa thôi. Thấy thiếu tự tin thì đi học thêm cho bằng chị bằng em.
  4. mouse_Libra

    mouse_Libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Dạ, em ấy từ bé đã được sống trong môi trường có nền giáo dục hiện đại của nc Đức ạ. Không hiểu sao gia đình nhà em ý đột ngột về VN nên em ấy mới như vậy. Mỗi lần nói chuyện em ấy toàn phê phán cách sống ở VN từ cái chuyện nhỏ nhất như thanh niên ăn chơi đua đòi, nghèo mà hay đú... em ấy còn kêu ca cả những nữ thanh niên là không ăn mặc theo đúng trang phục của ng phương đông..v.v...Mà nghĩ thì cũng đúng thật, nhưng với thái độ đó thì cái lòng tự hào dân tộc của em nổi nên ==> rất nhiều lần em giận rồi ạ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thực ra em ấy cũng thẳng tính và nói với mình rằng "bằng cấp, học hành không quan trọng" nếu không thì mình cũng đi học thêm mấy cái bằng thạc sỹ từ lâu rồi. Mình chỉ thiếu tự tin với chính em ấy thôi, trong mắt mình chẳng có ai hoàn hảo đc như em ấy.
  5. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    tự hào dân tộc ??? =)) bác hài vãi chưởng =)) ime nó nói đúng còn j nữa =))
  6. mouse_Libra

    mouse_Libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    [:D], em ý chẳng biết tí gì về lịch sử VN đâu ạ.
  7. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Em ấy nói vậy có thể là giữ sĩ diện cho bác [:D]
    Có điều kiện thì bác cứ đi học đi. Năm rưỡi chứ mấy.
    Không dùng vào lúc này thì dùng lúc khác
    Xã hội mình vốn trọng bằng cấp [-X
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác hơi thiếu bản lĩnh. Bác có lẽ ko hợp với cô gái như thế đâu.

    Mà em thấy sao trên này nhiều gà quá, bao nhiêu tuổi mà các bác cứ thần tượng hóa các em gái lên như thế? Người ta cũng là...người thôi mà, các bác cua em nào là tôn gái lên làm thiên thần, hình mẫu hoàn hảo...Cẩn thận có ngày ngã cái bụp xuống đất nhé bác chủ topic.
  9. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    quen mấy tháng rùi á. theo sách của bác quacker huyền thoại thì tháng đầu phải nắm tay, tháng 2 hôm eo, tháng 3 hôn hít rùi. để lâu chị gái lại sốt ruột, nghĩ này nghĩ nọ ko tốt
  10. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Bác hỏi tiếp tục với cả dừng lại làm gì cho mệt.
    Lỗi tại bác manh động sớm quá, hỏng hết cả chuyện. Giờ bác gặp em nó nói chuyện đê, bảo là hôm trc' a nhỡ lời, mình làm bạn.
    Xong bác lảng lảng ra, ít nt gọi điện hơn, để e nó thấy thiêu thiếu.
    Hồi sau gặp mặt bác ít nói hơn, tỏ ra "nguy hiểm" hơn =)). Rồi bác kiếm cơ hội nắm tay hôn hít, chả phải khẳng định bạn gái ny gì sất. Còn tương lai của em nó bác đừng can thiệp sâu quá. Nó cũng có duyên số cả, bác cứ tiến càng xa càng tốt, biết đâu vì bác em ý lại không đi Tây nữa thì sao.
    Chúc bác may mắn.

Chia sẻ trang này