1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên tiếp tục hay thôi ạh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chickenman, 04/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chickenman

    chickenman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    1
    Hi các bác!

    em đang gặp tình huống khó xử quá. Chả là em được một người bạn giới thiệu cho em một bạn hiện đang làm cho ngân hàng nước ngoài, hình thức cũng tạm được, nói chuyện cũng tạm nhưng thỉnh thoảng có chêm vào mấy từ nó hơi tục như "mịa nó, khốn kiếp, chít tiệt..." :-ss , có ý chí và nghị lực nhưng hay mắc bệnh than, mỗi lần em đi chơi với em ấy em cũng thấy vui vẻ vì em ấy khá interesting và chưa yêu ai (bạn thân nó và cũng bạn thân của em confirm)

    em thì hiện tại đã phá sản, nhưng có nghị lực phấn đầu và có thể coi như là tiềm năng sẽ giàu trở lại trong vài năm nữa. Bạn em giới thiệu cho em em này hơn một năm roài nhưng vẫn chỉ là bạn bè bình thường thôi vì hồi trước em vẫn có bạn gái ( được cái là bạn bè ít người bít em có bạn gái [:D] ). sau này chia tay bạn gái thì có thời gian hơn nên cũng thỉnh thoảng chém gió với em này, cafe cà pháo linh tinh và còn nắm tay nắm chân nữa và vài tuần gần đây còn tiến hơn xa là ôm nữa >:) . Trong thâm tâm thì em vẫn muốn cưới một cô gái dịu dàng và bít quan tâm đến mọi người, và hoàn cảnh phá sản hiện tại nên em cũng chưa muốn cưới vợ ngay, phụ thuộc vào vợ một vài năm em vẫn không thích (em chớm đầu 3 roài và em ấy cũng kém em có vài tuổi nên chắc là nếu yêu chak là cưới luôn chứ ko vớ vẩn được).

    Các bác cho em một lời khuyên với ạh.
  2. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Theo anh nên tìm hiểu kỹ về gđ, các mqh, môi trường nơi gái sống xem. Kiểu Con gái này lấy về e là nó chửi cả mẹ chú chứ đừng nói chú.
    Nếu cảm thấy rủi ro cao thì kiếm cách phang phịch rồi giải tán.
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Nhiều ông cứ phán y như thật ấy nhỉ, chưa cần biết tình hình thế nào nhưng cứ phang trước cái câu "yêu là cưới luôn" thì con gái chả chạy xa đến 10 thước ạ. ;))
  4. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    .
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thôi chú giải cho chủ thớt lẫn @NeverGiveUp. tí nhé. Để khỏi thắc mắc.

    Đề bài đưa ra nguyên văn là như lày.

    Phân tích sơ thì gái là người có nhiều tham vọng, và đặt áp lực lên bản thân khá nhiều. Than thở không phải là bệnh, văng tục cũng không phải là bệnh đối với trường hợp này. Đó chỉ là một cách giải tỏa stress của bản thân cô ấy (nhưng khá gây phản cảm). Không ai thích nói chuyện nhiều với người hay văng tục, là 1. Và cũng không ai thích nói chuyện về người luôn than thở về cuộc sống bản thân, thứ 1 vì nó là 1 topic buồn, thứ 2 là không ai thích nghe chuyện của người khác, con người luôn muốn người khác nghe chuyện của mình.

    Chỉ có chủ topic vác cây cưa đi mới phải cố đấm ăn xôi để làm gì không biết.

    Còn về vấn đề cưới xin thì hẵng còn xa tít mù khơi, vì chỉ tới ôm có nghĩa là quen nhau chưa tới 01 năm. Một mqh muốn đi đến hôn nhân vững vàng cần ít nhất từ 1-2 năm để tìm hiểu. Có những thứ người ngoài không thể hiểu, giống như ở trong chăn mới biết chăn có rận vậy đó.

    Muốn tán gái này thì phải xem qua profile của chủ thớt mới đánh giá được. :-j
  6. leo_nguyen1985

    leo_nguyen1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    2.408
    Đã được thích:
    0
    chào bác( em cũng chưa vợ,em cũng gần 30 mùa lá rụng rồi --->để cho gái nó thèm =P~) em có ý kiến thế này.để mà phân tích " mổ xẻ " ca này cũng hơi phức tạp đấy ,nên có mấy giả thiết đặt ra.thứ nhất bác nói bác đang phá sản tức là hiện tại bác không làm chủ được tài chính cũng như chưa phải là "nóc nhà " của một "mái nhà tranh hai trái tim vàng " nếu xét về tài chính cô gái "chưa yêu ai" kia có vẻ " nặng ký " hơn là bác,lại cộng thêm bệnh " than " đã đủ chết rồi mà còn có bệnh "thận" nữa thì..8-x..!!! nếu bây cứ cho là cô ấy đòng ý kết hôn với bác đi.trước mắt là "hạnh phúc không nơi đâu xa,hạnh phúc ngay trong tim ta,người yêu em hỡi hãy giữ cho nhau mộng đẹp ban đầu ". .thời gian đầu sẽ rất hạnh phúc.sau 1 khoảng thời gian với thói quen cô ấy hay văng tục như thế thì khi có " bầu bí " người phụ nữ hay "nóng trong người X(" khả năng bác sẽ "lĩnh đủ " :-@lời hay ý đẹp khi cô ấy bực tức và sẽ " nhả ngọc phun châu "sau khi có em bé cô ấy phải nghỉ làm ở nhà dưỡng thai và nuôi mấy miệng ăn( đặc biệt sữa trẻ em rất đắt ) bác chưa vực lại được kinh tế thì --->." em ơi nếu mộng không thành thì sao ? mua chai thuốc chuột uống cho rồi đời o:-) " tất nhiên đây là hoàn cảnh ví dụ và là khi hai vợ chồng bác sống riêng,còn nếu có bố mẹ chồng + bố mẹ vợ = kinh tế ổn định thì --> " ăn chơi đi đừng có tiếc tiền làm gì "\:D/
    thứ hai là cô ấy "chưa yêu ai " và chưa "yêu" ai là hai vấn đè hoàn toàn khác nhau.---> "chưa yêu ai " là cả 1 cụm từ nói về sự trong sáng của cô ấy một cách đầy đủ (chưa nắm tay,chưa ôm,chưa hôn,chưa có cái "chuyện đó" ) còn chưa " YÊU " ai thì cũng không biết đâu được mà lần vì có thể cầm tay mệt nghỉ,ôm hôn thắm thiết,nhưng chưa đi "quá giới hạn chuyện đó"chưa kể có trường hợp "quan hệ" "bên ngoài",hơn chút nữa là "no xôi chán chè" rồi các ông người tình cũ toàn có chung tên gọi rất kêu là " LỪA XONG PHẮN "hoặc tệ hại hơn là " vá săm" thì cũng coi như "HÃY " YÊU "NHƯ CHƯA " YÊU " LẦN NÀO".Vì bác chỉ nghe người ta nói về cô ấy,chứ bác có 24/24 bên cạnh cô ấy đâu mà biết rõ cô ấy chưa yêu ai (như bác có "hàng " mà cũng có mấy ai biết đâu,kể cả bạn thân bác cũng không hay biết thì người ngoài " mù tịt " là đúng rồi ).Nhưng bác đừng quá lo nghĩ.Bác cũng sẽ an tâm khi tự "khám nghiệm nội soi " nhé.nhưng thật lòng em không tin lắm vì cô ấy "chưa yêu ai " ở cái tuổi hai mấy là cũng hơi bị " hiếm có khó tìm " . nên em khuyên bác nên tìm hiểu kỹ nhé tránh yêu nhầm " cáo " là khổ cả đời đấy bác à.b-(......còn nếu cô ấy là "trang giấy trắng " thì :-bd bác cứ xúc tiến mối quan hệ,nhưng em nghe bác nói quen lâu rồi mà mới chỉ "ôm" thôi chưa "rau thơm " gì cả thì cũng chưa thắm thiết lắm,nên bác cứ tấn công mạnh lên.chúc bác sớm ổn định kinh tế và tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình.[r2)]
  7. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    1/@Ken mở bài đã thấy sai.
    1 khi đã phân tích cần đánh giá tổng thể, việc phân tích sơ không khác gì kiểu xem hiện trạng rồi ngồi.. "bốc thuốc".
    Kiểu phân tích sơ này nếu nói nhẹ thì gọi là chưa chính xác, mà cụ thể thì nói thẳng là sai, thiếu căn cứ!

    Ý xanh:
    +Gái văng tục nói là 1 cách giải tỏa stres cũng chưa hẳn đúng. Bởi tính tùy người, đây có thể coi là 1 thói quen của gái với cách thể hiện của nó là "THÔ", chứ chưa hẳn là người xấu.
    +Tiếp ý xanh, gái than thở! Đúng, tự đặt áp lực, phức tạp vấn đề thì sẽ có nhiều áp lực. Nhưng con người nói chung, kẻ nào có ý chí nghị lực gặp khó khăn sẽ không bao giờ than vãn hay than thở với bất cứ ai, có hay chăng tự trách mình, rồi kiểm điểm bản thân để hoàn thành mục tiêu. Đây mới chính là 1 kẻ có nhiều tham vọng.

    2/Lý thuyết! Sai!
    Vấn đề này không phân tích câu cú của cậu nữa, bởi vấn đề đấy không phải chỉ có mình cậu biết, mọi người trong đây đều biết. Chỉ có chưa sâu sát với tình hình thực tế với 1 cái "ước ao lớn lao và khát khao" của chủ thớt (xuyên tạc chút, nhưng có lẽ ý của tay chủ thớt là vậy) nên đành lôi lên cái comèn của cậu phía trên đỂ NóI RằNg!
    việc:
    nắm tay, ôm ->..->...->> rồi
    là hoàn toàn có thể xảy ra, đối với những đôi:
    - quá tuổi yêu, (gọi là ế đi)
    - sét đánh
    - trẻ con
    - bác sĩ bảo
    - bổ xung thêm ...

    Và nó cũng không nhất thiết phải trải qua 1 quá trình lâu dài và rắc rối
    Chúng ta ở đây đều chưa đủ tuổi để có thể nói hay dám khẳng định rằng:


    Thế nhé, chàng ken [:D]
  8. chickenman

    chickenman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    1
    @Nguoilaniemdau!
    Em cũng sợ nhất là vụ về nhà nói nhiều và đối xử không tốt với bố mẹ em. He he vụ phang phịch thì em xin thôi ở ca này.

    @Kensaii2004!
    Đúng roài ạh, em gái này hơi tham vọng và đặt áp lực lên bản thân hơi nhiều (haizz thêm một điểm nữa là em cũng ko thích lấy vợ tham vọng quá :|)
    He he một năm là do em còn vừa có gái khác lại có nhìu việc bận rộn thôi ạh.
    Nhận định chủ quan thì em nghĩ tiến tới tý nữa là xong. Nhưng mừ ngại hậu quả của việc tiến tới vì xác suất không hợp là cao. Thà em nó còn trẻ còn nhiều time cho các mối quan hệ mới sau em thì chak em cũng dấn ga luôn nhưng em nó cũng không còn trẻ nữa roài.

    @Leo_nguyen1985
    Haizz, Em sợ nhất là viễn cảnh như phần đầu bác nói
    Ý hai thì em nghĩ bạn thân em confirm chính xác, em cũng có chút kinh nghiệm cuộc sống [:D]
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Nồi nào vung nấy .Chú thấy cái lồi đó hợp thì úp luôn. Còn không thì cứ rong chơi.
    Nó đã giục chú vào rọ đâu mà chú phải xoắn lên như thế.
    Anh cho đến 36 tuổi mới thực sự để cho phụ huynh hai nhà qua lại với nhau. Như thế cũng hơi già so với tuổi 3 xệ.
    Anh nói thế để xâu chuỗi .Tức là đến cái tuổi ba xịch thì hầu như thằng nào chẳng trải qua vài lò gạch ,nếu không muốn nói là bảng tổng sắp còn nhiều hơn thế nưã .Cả giai và mái đều đã từng thề non hẹn biển trong những lúc xoắn nhau ,thề là thế nhưng nếu chán rồi thì giải phóng cho nhau là việc vẫn phải làm. Sau đó thì cả hai vẫn tiếp tục với những mối tình mới và đóng thêm những lò gạch mới.
    Dọa thì nhiều ,nhưng cực hiếm những ca bỏ xe trên cầu quyên sinh cho hà bá hay treo lủng lẳng bất hiếu với phụ huynh.
    Tự tử vì tình thường rơi vào những đứa ít học hoặc ít va chạm với đời. Xoắn với thể loại này phải chấp nhận kịch bản Điệp và Lan nếu nó diễn ra.
    Chắc gì chú đã pháo được em nó mà cứ vội lo xa.Chú viết cứ như thể gái nó đang sư thúc chú ấy nhể.
    Đàn bà cũng như đàn ông đứa nào chẳng không tật nọ thì thói kia . Gặp đứa nó không kêu ca ,rên rỉ thì lại hơi tí là rỗi chảy nước...ra làm mình làm mẩy .Hoặc có đứa nó không than với mình nhưng mà nó có thể nã điện thoại cả giờ để rên với con bạn nó .Thậm chí còn vừa một tay kéo quần ,một tay giữ phone trong toilet......Hay có đứa nó có thú vui quái gở là thường xuyên khuân cả một đống đồ về tụt ra ,mặc vào... Tiền bạc là một chuyện nhưng đổ thời gian vào chuyện đó thằng đàn ông đi cùng ,sống cùng gái không phát rồ mới là lạ.
    Còn về chuyện vợ,chồng .Thằng chồng đôi khi phải nín nhịn làm thùng rác cho vợ nó đổ .Không phải là bạc nhược ,nhưng không phải lúc nào cũng cương cứng lên được.Cái đó gọi là một chút hy sinh cho con.
    Gia trưởng thì sướng được cái tôi ,nhưng có thể làm chột con vợ và hỏng cả con cháu thế hệ sau.
    Ở cái Tóp này còn quá sớm để đặt câu hỏi thôi hay đi tiếp.
  10. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Yêu đương nỗi gì với bác này. Soi người ta thế, tình cảm thì chẳng có, mà nhắc tới "cưới xin" như thật.
    Em thấy ko có vđề gì đáng bàn cả.

Chia sẻ trang này