1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên tiếp tục hay thôi!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trailang005, 18/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trailang005

    trailang005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    E có chút chuyện rắc rồi nhờ các bác trong cốc vào thăm rồi cho e lời khuyên.

    Tết rồi e về quê ăn tết thì bắt đầu quen gái. E đang học dưới SG còn gái năm nay lên lớp 10.

    Gái được mọi người đánh giá là ngoan nhưng ít nói, khó gần, sống nội tâm. Cái này một phần là do hoàn cảnh gia đình gái. Lúc bố còn sống thì rượu chè. Bố tai nạn mất chưa đc 2 năm thì mẹ có qua lại với người khác (cái này do gái kể ạ). Chị thì mới lấy chồng xa . Giờ nhà còn gái với 2 đứa em.

    Lúc mới yêu thì mọi chuyện suôn sẻ, e còn ở nhà 2 đứa đi chơi vui vẻ quấn quýt nhau, e xuống sg học còn gái ở nhà thì mỗi ngày cũng qua lại đc hơn chục tin. E đi học khoảng 1 tháng thì gái nt bảo muốn tạm thời ngắt ll 1 thời gian vì gái đang lo ôn thi chuyển cấp. E cũng đồng ý rồi k ll gì nữa. Từ đấy cho đến hè e chỉ gọi 1 cuộc chúc gái thi tốt hôm thi chuyển cấp.

    Hè e về thì bắt đầu rắc rối. Gái thì còn trẻ con hay giận hờn lung tung. Sáng nắng chiều mưa làm e không biết đâu mà lần. Bực quá nên trước hôm gái đi học e có quát gái mấy câu. Gái khóc rồi đòi về hôm sau đi k thèm nhắn cho e 1 tin.
    Trường cấp III thì cách nha 40km nên phải ở trọ cuối tuần mới về nhà. Gái đi học đc mấy hôm e nhớ gái k chịu đc nên lấy lý do chở bạn cùng phòng gái cũng là con cháu của e xuống mục đích là để thăm gái. E thì mới uống rượu lúc chiều. Đêm chạy đường đèo 40 cây số xuống vừa lạnh vừa mệt. Tới nơi thì mặt gái lạnh tanh. Đã thế cơm nước xong gái tót ra ngoài chém gió với mấy thằng cạnh phòng cười ra rích. E ở trong phòng sôi cả máu lên nhưng biết gái đang cố tình trêu ngươi mình nên mặc xác gái thích làm gì thì làm. Đang mệt nên e leo lên giường làm 1 giấc. khoảng tiếng sau thì con cháu chạy vào thúc dậy bảo ra ngoài xem gái kìa. E ra thì thấy mặt như sắp khóc nên kéo gái đi lang thang, xl gái chuyện hôm trước thấy gái xuôi. ngồi sau xe kéo tay vào ôm thì gái để im nên e dừng xe kéo gái vào hôn. Biết là hoàn thành nhiệm vụ rồi nên lượn 1 lúc chém gió rồi chở gái về xong e về nhà luôn.
    Hôm sau gọi điện lại k nhấc máy, nt cũng k trả lời. Cả tuần e đứng ngồi k yên. Cuối tuần gái về lại đúng vào hôm lể vu lan ở Chùa có tổ chức vặn nghệ. E với mấy thằng bạn đang đứng xem thì thấy gái lên. Qua nc thì gái k nói câu nào bực quá e mới hỏi "giờ e muồn ctay đúng k" thì gái đáp gỏn gọn 1 câu "đúng". Xong e tàu lượn cùng mấy thằng bạn đi cf. Sáng hôm sau ngủ dậy thì thấy con cháu nt nói hôm qua gái ngồi khóc cả đêm trên chùa 5h sáng mới về.

    E mới nt cho gái " e có vui với lựa chọn của mình???" để dò ý gái xem thế nào nhưng k thấy gái reply.

    Từ hôm đó đến giờ e cũng k nhắn thêm tin nào nữa. Giờ e xuống sg học rồi nhưng nhớ gái quá chẳng làm đc gì. Đang phân vân có nên quay lại hay k và có thì nên làm thế nào cho phải. Mong các bác vẽ đường chỉ lối cho em xem giờ e nên làm gì cho đúng.
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Đúng là chuyện tình trẻ con. Chả có gì phải suynghĩ cả. Còn yêu thì chạy xuống mà làm hoà đi.
  3. hana_256

    hana_256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    [:D] ừ . đọc xong thấy cứ ngây thơ đáng yêu kiểu gì ý :)) chả có gì mà tư vấn
  4. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    em nó mới học lớp 10, chú để em nó học hành đi
  5. invi.man007

    invi.man007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    chuyện tình cũng hay đó chứ
  6. DKSH

    DKSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    39
    mới lớp 10 cẩn thận k đi tù đấy :))
  7. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    để cho nó lớn, nó còn học nữa chứ
  8. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Em nó sáng nắng chiều mưa thì lo làm gì. Giờ về được thì lại tới thăm em, lại lôi đi lang thang hôn hít là xong. Ko vê được thì chịu khó nt chém mạnh vô, rồi trời lại nắng ngay ấy mà.
    Chú yêu em nhỏ thế thì phải chịu thôi, anh em ko tư vấn được gì cả
  9. tungbs

    tungbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Yêu xa hơi bị khó. Với lại e ấy nhỏ quá, chưa chín chắn, mấy thằng ở gần nó có lợi thế nếu chú k có điểm j mạnh (cao to, đẹp zai, thông minh, vui tính, giỏi, giàu chẳng hạn,...) Theo như đoạn cuối chú kể lại thì chắc gái chán chú hoặc có đứa nào khác thì phải. Chứ chẳng có lý do j mà tự nhiên lại như thế cả. Là a chắc a kiếm gái ở gần tán cho dễ.

Chia sẻ trang này