1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên tiếp tục với người cũ ko? ( Ko bit viết đề ntn cho rõ :( )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi SilentEyes, 15/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    đã tán được em ấy đếck đâu mà mới với lại chả cũ chán ông
  2. mabubeo001

    mabubeo001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    không nên yêu bằng tuổi.---đó là đáp án cho mọi vấn đề
  3. matbuon02

    matbuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Có thể yêu nhiều người...Nhưng không nên yêu nhiều lần 1 người!
  4. pcgirl

    pcgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bạn này làm j mà ăn nói báng bổ thế nhỉ? Có vẻ coi thường tình cảm và con người của người khác quá.
    Tôi là người ngoài, chẳng liên can j mà thấy bất bình về cách suy nghĩ và dùng từ của bạn.
    Không bit bạn đã có một tình yêu như thế nào và tốt đẹp đến đâu?
  5. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    ích kỷ bằng chứng là cú nhiều quá , mà cứ cho là bạn yêu đi thì cũng chẳng bao giờ bền vì bạn đã phạm sai lầm lớn nhất đó là ko bít tin và bình tĩnh => mình nói đừng giận bạn vẫn chưa lớn , yêu một người phải thể hiện mình hơn người ta 1 cái đâu kia chứ đừng trẻ con như người ta
  6. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của em cũng giống hệt anh này.Bọn em chia tay được 10 ngày rồi. Em cảm thấy mệt mỏi vì tính trẻ con của người ấy, bọn em cũng học cùng một lớp, nhưng bọn em học muộn nên bây giờ chưa học. Nghĩ đến lúc đi học làm mặt ngơ với nhau, nhìn người ta vui vẻ trò chuyện với mọi người trừ mình ra là em lại muốn nghỉ hè tiếp.
    Bác có việc bận, sao không chia sẻ với người yêu bác, để cả hai cùng giải quyết.Có người yêu chỉ cốt lúc nào cần thì rủ đi chơi thôi à?Sao con trai các bác có cái kiểu khó chịu thế?
    Bây giờ em cảm thấy mệt mỏi, và hình như không còn muốn yêu nữa.Chắc chị ấy cũng giống em.
    Nghe cái kiểu của bác thì là muốn quay lại rồi, thôi dẹp cái tự ái vớ vẩn của bác đi.
    Bác bảo buồn , bảo nhớ.Đã chắc bác nhớ và buồn bằng chị ấy không?
    Muốn quay lại thì bác bỏ cái kiểu bỏ mặc người ta đi.chỉ cần một tin nhắn có khó khăn gì , đúng là ích kỷ. Chị ấy làm bơ với bác chứng tỏ là chị ấy còn yêu bác đấy, đang chờ một lời xin lỗi của bác đấy.Con gái yêu nhanh nhưng khi đã hết yêu thì không gì có thể kéo được đâu.
    Khi nào chị ấy gặp bác trên lớp mà lại chào hỏi bác như bạn bình thường thì bác hết cơ hội là cái chắc.Nhanh chân lên.
    Chúc bác may mắn
  7. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    kô nên tiếp tục
  8. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ô hô...anh này iu hay nhỉ....suốt ngày thấy chim cú là sao????
    ngưoiừ iu anh chắc nó cũng nản luôn..
    dẹp đi cho sớm chợ
    bao jờ vứt đc cục tự ái đấy đi thì hãy iu nhé...con trai j mà tiểu nhân vật vã
    Được saphiaden sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 20/08/2007
  9. SilentEyes

    SilentEyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì là yêu rồi nhưng ko phải là vì tất cả! Con trai còn phải lo nhiều cái khác chứ có phải sĩ diện hão đâu!
    Mấy hum nay đang gửi mail nhưng chưa thấy có reply! Sau 1 tuần chờ thái độ nếu ko thì dứt khoát hẳn cho xong.
    Mới copy được đoạn này :
    Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ đem gắn lại với nhau để tự nhủ rằng một vật chắp vá cũng như mới, cái gì vỡ đã vỡ... Tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời phải thấy những chỗ vỡ ( Cuốn theo chiều gió )
  10. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Xời, tự ái cao thế cơ mà. Mình chả có kinh nghiệm gì cả, nhưng theo các vị "cao tăng" thì là đầu tiên phải dỗ nó. Ổn rồi thì xử sau...chứ cả 2 cùng tự ái thì hỏng bét!

Chia sẻ trang này