1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên tổ chức đám cưới thế nào nhỉ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Gian_Than, 11/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Nên tổ chức đám cưới thế nào nhỉ

    Các bác cho em , ý kiến việc tổ chức đám cưới
  2. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    bác dư dả tiền nong thì làm hoành tráng cho nó xôm tụ
    dù sao cũng chỉ có một lần trong đời , chơi lút , sau làm cày trả nợ , hehe
    nếu bác sắp cưới thì chúc mừng bác
  3. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Mình không bỏ phiếu cho hoành tráng, nhưng cũng ko nên giản dị quá. Mình thích 1 đám cưới độc đáo và có nét riêng. Cốt yếu là cô dâu và chú rể vui, hạnh phúc và cảm thấy được đó là ngày của riêng mình, dành cho mình, mọi người chúc mừng mình chứ ko phải mình phải làm vừa lòng tất cả mọi người
  4. nhattq

    nhattq Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Muốn tổ chức một đám cưới theo tôi phải tuỳ thuộc vào hoàn cảnh của mỗi gia đình, không nên vung tay quá mà mang nợ vào thân (rồi kéo cày trả nợ sinh lục đục).
    Bạn có thể tổ chức theo nếp sống mới.
    Hay một đám cưới linh đình.
    Hoặc đăng ký + ăn kẹo + uống rượu cùng bạn bè.
    ....
    Cái chính là sau nay 2 bạn hạnh phúc bên nhau.
    CHÚC CÁC BẠN LỰA CHỌN ĐÚNG VÀ SỐNG HẠNH PHÚC!
  5. minhhoa7580

    minhhoa7580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Mình thích đám cưới không hoành tráng nhưng cầu kỳ (về đồ ăn, uống, cách bài trí, tổ chức và tất nhiên cả cách lựa chọn khách mời nữa ) Sao mà mình ghét đám cưới nhộm nhoạm, người ta đến chỉ để mà ăn và nộp phong bì mà thôi Mình thích đám cưới tình cảm một chút, mọi người để ý tới cô dâu chú rể một chút (chứ không phải là bố mẹ cô dâu chú rể hay là hoàn cảnh kinh tế của hai gia đình - tại mình thấy nhiều khi người ta đi ăn cưới về cứ bình luận xem nhà người ta có khá giả hay không, thế mà hỏi cô dâu có xinh không thì... "chịu, chả nhớ rõ lắm" hehe... ko mê được)
    Nhưng đấy chỉ là giấc mơ của mình thôi. Phấn đấu tới đám cưới con mình sẽ làm được thế. Chứ đời mình thì thôi rồi, các cụ quyết định hết, bọn mình trẻ con ngo ngoe bị cho ra rìa, chả tham gia vào được chuyện gì
  6. ChimpanzeeT

    ChimpanzeeT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    C cũng không thích đám cưới giản dị quá ( tâm lý con gái mà) hihihihi.. chuyện cả đời có 1 lần , giản dị quá lại tủi thân. Nhưng hoành tráng quá thì cũng không thích, kể cả khi có điều kiện. C thích 1 đám cưới được chuẩn bị kỹ càng và chu đáo mọi thứ, từ những cái nhỏ như thiệp cưới.....Giống như mình được làm, được thiết kế và tự quyết định cho chính mình í. Làm sao để cho đám cưới đó cô dâu, chú rể vui nhất, tất cả mọi người vui nhì là được rồi
  7. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Hiện h tỉ lệ là 7/3 . Mời các bác tiếp tục cho ý kiến ạ
  8. pinacola

    pinacola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    2.621
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích đám cưói có thịt gà ở ViệtNam tại thời điểm này :D há há
    ---------------
    PS : Quan trọng là mời nhiều khách và mình phải có cái hòm .... có cái chữ song hỷ ... to vào :)))) .Tớ tình nguyện làm người trông hòm từ đầu buổi lễ cho tới lúc hòm ... biến mất :D
  9. ohmonamour108

    ohmonamour108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì cứ xác định là cả đời cưới có 1 lần, tổ chức cho tử tế, đàng hoàng là đc. Ai chả thích đám cưới mình hoành tráng, nhưng có khi cố quá lại thành quá cố thì gay, cưới xong vợ chồng nai lưng ra làm mà trả nợ. Giản dị quá, đơn giản quá chỉ thích cưới thêm vài lần nữa................

Chia sẻ trang này