1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên tổ chức như thế nào???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi anhtrai22, 05/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bác bắt chồng bác vất vả thế ? riêng chuẩn bị đám cưới đã hết hơi rồi... mà còn bắt làm con thoi thế kia sao??
    Chung quy cũng vì cái ko quyết theo ý được:
    Như tớ tớ chẳng mời đông làm gì, nhân ngày nghỉ cuối tuần làm quả tiệc ở Quảng Ninh hoặc Hà Nội, mời họ hàng 2 nhà lên xơi .. 10 mâm là ok rồi !!! Sau đó tha hồ chơi, tham quan, chụp ảnh, chuyện trò ... chỉ sợ mỗi trời mưa //
    Còn theo thông lệ, với khoảng cách như thế, nên ăn hỏi trước khoảng 2 tuần trở lên, quá đơn giản, cũng nên tạo điều kiện cho 2 gia đình giao lưu chứ !!!
    Đón dâu thì luôn cần nhanh gọn, theo giờ tốt mà ... biết đâu giờ tốt lại vào sáng sớm hoặc chiều muộn //
    .....
    Với các bạn có cự li xa hơn nhiều, thì nên có chương trình, đại diện nhà trai ( càng ít càng tốt ) cùng chú rể vui cùng nhà gái trước mấy hôm, xong đón dâu về nghỉ ngơi trước 1 hôm vừa làm lễ ở nhà trai luôn... rồi tiệc tùng ( nhà gái cũng cần đại diện đi theo kiểm tra nhà trai nữa )
  2. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà làm như thế này là chỉ biết nghĩ cho nhà mình thôi, còn chú rể cứ đi đi lại lại, mệt thế nào cũng phải làm theo! ặc ặc Làm thế nào để hợp tình hợp lý và đỡ mệt mỏi cho hai bên. Chứ cưới xong nhà trai mệt mỏi, cô dâu chắc chắn cũng sẽ bị gia đình nhà trai có ác cảm hơn.
    Tớ có một người quen. Gia đình chị ấy ở Hà Nội, họ hàng ở Thái Bình. Nhà cô dâu thì ở Phú Thọ. Đến khi cưới, nhà gái yêu cầu nhà trai phải lên 3 lần: dạm ngõ, ăn hỏi và đón dâu cho đủ lệ bộ . Mà nhà gái cũng không phải ở thành phố, đường rất khó đi. Nhà trai đã lên được một lần dạm ngõ rồi. Nhưng bạn cứ tưởng tượng các ông già bà cả sẽ phải tha lôi nhau đi như thế 3 lần, chẳng còn gì là vui vẻ nữa cả. Tất nhiên là họ phải làm theo yêu cầu của nhà gái thôi (vì hạnh phúc của con mình), nhưng hành nhau thế thì đúng là nhà gái chẳng biết nghĩ cho thông gia chút nào cả.
  3. sweetieme

    sweetieme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    HỊ hị, tại vì nhà trọ của tớ rất okie nên tớ và ba mẹ không cảm thấy gì cả. Nếu bạn thấy có vấn đề gì thì mượn một nhà họ hàng của cô dâu ở Hà Nội cũng được. Không thì mượn một phòng thật đẹp ở hotel ý. Tớ thấy ở trong khoa tớ các chị đều ở quê xa cả, và lúc cưới ai cũng làm như thế, cho đỡ mệt. Bạn còn chưa biết lúc đi tiếp tiệc mệt như thế nào đâu. Còn không bạn làm đón dâu vào một ngày rồi tiếp tiệc vào một ngày khác thì đỡ mệt hơn.
  4. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    tớ vẫn thấy co dâu thuê phòng trọ ổn ổn 1 tý rùi đón dâu ở phòng trọ là ngon nhứt nhưng chỉ e nhà gái ko đồng ý, ngại thật, thôi đành để các cụ thương lượng với nhau vậy, mình có khi cũng chả quyết được.
  5. forever0123

    forever0123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    [
    Bác bắt chồng bác vất vả thế ? riêng chuẩn bị đám cưới đã hết hơi rồi... mà còn bắt làm con thoi thế kia sao??
    Chung quy cũng vì cái ko quyết theo ý được:
    Như tớ tớ chẳng mời đông làm gì, nhân ngày nghỉ cuối tuần làm quả tiệc ở Quảng Ninh hoặc Hà Nội, mời họ hàng 2 nhà lên xơi .. 10 mâm là ok rồi !!! Sau đó tha hồ chơi, tham quan, chụp ảnh, chuyện trò ... chỉ sợ mỗi trời mưa //
    Còn theo thông lệ, với khoảng cách như thế, nên ăn hỏi trước khoảng 2 tuần trở lên, quá đơn giản, cũng nên tạo điều kiện cho 2 gia đình giao lưu chứ !!!
    Đón dâu thì luôn cần nhanh gọn, theo giờ tốt mà ... biết đâu giờ tốt lại vào sáng sớm hoặc chiều muộn //
    .....
    Với các bạn có cự li xa hơn nhiều, thì nên có chương trình, đại diện nhà trai ( càng ít càng tốt ) cùng chú rể vui cùng nhà gái trước mấy hôm, xong đón dâu về nghỉ ngơi trước 1 hôm vừa làm lễ ở nhà trai luôn... rồi tiệc tùng ( nhà gái cũng cần đại diện đi theo kiểm tra nhà trai nữa )
    [/quote]
    Bạn thông cảm, anh nhà tớ phải đi lại như con thoi quen rồi (hồi mới tán nhau á: xuống nhà tớ buổi sáng thì buổi chiều phải về luôn cấm có được ở lại qua đêm). Với lại hôm ăn cỗ nhà tớ anh ấy còn xuống trước một hôm nên không sợ mệt lắm. Vả lại tớ là con gái duy nhất trong nhà, họ hàng nhà tớ nhiều đâm ra sẽ nhìn ngó vào chú rể nhiều, tớ nghĩ là làm thế này ổn cho anh ấy hơn. Đấy là nhà tớ với nhà anh ấy đã quyết định thuận lợi cho cả 2 bên rùi, hợp lý rùi.
    Còn nếu như bạn sợ mệt thì nhà trai và nhà gái cùng ăn một hôm, đón dâu vào hôm sau như thế thì chú rể đỡ phải đi lại nhiều hehehe nhưng như thế thì bạn bè cô dâu làm một chuyến về QN ăn cỗ vậy
  6. forever0123

    forever0123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Đây là mỗi chú rể phải về nhà gái ăn cỗ thôi.
    Thế theo bạn như thế nào mới là nghĩ cho nhà trai? Hay như thế nào mới là nghĩ cho nhà gái?
    Hay là tổ chức theo nếp sống mới vậy, đăng ký rùi lôi nhau về ở.
    Tớ đã từng nghĩ thế rùi đấy, nhưng anh nhà tớ không đồng ý và bảo là con gái nhà người ta có phải là mớ rau mớ cỏ đâu, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau chứ đâu chỉ có bố mẹ, họ hàng mà còn cả làng xóm người ta nhìn vào người ta lại đánh giá chú rể không ra cái gì.
    Ở đây tớ chỉ đưa ra cách mà tớ tổ chức thế nào thôi. Bạn cảm thấy trong trường hợp của bạn hợp lý thì có thể tổ chức theo còn không thì thôi đó là quyền của bạn mà.
  7. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đi lại là 1 chuyện, nhưng chiều hôm trước tiếp khách đã đời ( rượu chè ko ai nói trước được ) - đi 4 tiếng về .. lại tất bật lo đồ hôm sau đi ( khéo lại sơ suất ) sáng hôm sau đi rõ sớm - 4 tiếng xuống đến nơi, rồi thì nhanh thôi, lại ngược 4 tiếng ... chuẩn bị vào cuộc chiến ( lại tiếp khách ) ở Hà Nội ...
    Nói chung như thế mệt lắm, .. mình có đưa ra 2 phương án, ăn tiệc to riêng và ăn tiệc thân mật chung mà !!
  8. forever0123

    forever0123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Đối với tụi tớ thời gian hơi bị xông xênh. Đi lại h có cầu rùi chỉ mất có 3h thôi. Mà nhà tớ ăn cỗ buổi trưa, còn nhà anh yêu ăn buổi chiều nên thời gian không khắt khe lắm.
    Còn như bạn thì tớ thấy cũng okie, tớ cũng định kiểu thế rồi cho nhanh gọn nhưng trong trường hợp 2 nhà bọn tớ thì ko thực hiện được.
    Dù sao cũng chỉ mệt có một lần thôi cho nên cũng cố được, chứ mà mấy lần thì tớ chạy mất dép hehehe

Chia sẻ trang này