1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên trả lời ng này như thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sunny1983, 27/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Nên trả lời ng này như thế nào ạ?

    Thực sự em nghẹn lời khi nhận đc thư như thế này trong hòm thư của mình. Đây là email em nhận được hôm nay, sau khi reply trả lời topic 1 chị trong Hạnh phúc gia đình .


    From: forgeteverything

    Hà Nội, Vietnam
    Thành viên từ 16/04/2006

    Ngày gửi: - 27/07/2007 06:25 Reply w/Quote


    Mả ******, mày bảo mày hưởng ứng đi vào chủ đề chính, sao mày lại còn dính vào chuyện của tao làm gì. Mỗi người có một cách chia sẻ khác nhau, cách nào tốt xấu thì chỉ có chủ topic biết mà thôi.

    Tao không nói thật thì có người tưởng tao là kém duyên, mà tao nói thật thì mày bảo mày không tin. Mày suốt ngày ngồi ở đáy giếng cho nên không biết thế nào là trời cao hả con. Xã hội bây giờ có đầy người hoàn hảo hơn mày tưởng nhiều.

    Khổ thân cho mày, cái loại ếch ngồi đáy giếng không biết trời cao rộng đến đâu. Hay là mày ghen ăn tức ỉa với tao, nên mày mới cho rằng tao bịa chuyện. Mày ghen thì mày chết ****** đi, con ạ! Chết cả tông ti họ hàng mày đi, cho cái xã hội này hết những loại người kém cạnh người khác, lại cho rằng người ta không nói đúng sự thật.




















    Nó bắt đầu từ bài viết này thôi


    Nó chỉ vỏn vẹn thế này thôi ạ



    Trích từ bài của forgeteverything viết lúc 17:26 ngày 26/07/2007:

    Trích từ bài của maiyeucc viết lúc 16:35 ngày 26/07/2007:

    Trích từ bài của forgeteverything viết lúc 16:03 ngày 25/07/2007:

    Tại sao ở đây có lắm người độc thân đi khuyên người có gia đình thế nhỉ? Đọc thấy chối hết cả tai.

    Ai bảo là chỉ có người bị bỏ rơi thì mới hận người kia? Nhiều khi ghét nhau, không yêu nữa thì bỏ.

    Hắn người yêu cũ kia chẳng ra làm sao, chắc ngày xưa cũng có ý định nhằm nhò cô em rồi, chẳng hiểu sao lại yêu cô chị.

    Ngày xưa mình cũng có gã người yêu cũ, chẳng phải là yêu em gái mình, vì em gái mình biết phân biệt cái gì được và cái gì không được. Nhưng nhớ ngày xưa thi thoảng có lần đến nhà mình chơi lại còn ngắm nhìn em gái mình nữa (được cái em gái mình xinh, nhưng mình cũng không phải là xấu). Chẳng phải là ghen đâu, thà hắn ngắm gái đi đường mình còn không lộn tiết bằng, đằng này lại là em gái mình. Những người như thế thường không phải dạng quân tử, thuộc loại chẳng ra gì, giờ gặp lại chỉ muốn băm hắn ra hàng trăm mảnh, nhưng cũng may cho hắn từ hồi đó đến giờ chưa gặp lại nhau bao giờ.

    Đọc bài của chị này mới thấy vô duyên, quá vô duyên. Người ngày xưa của chị như thế không có nghĩa là ai cũng như vậy. Chị nghĩ mình hiểu biết hơn ai mà kêu chối. Chị sinh ra không đủ xinh đẹp duyên dáng để giữ người yêu thì phải chịu thôi, em xin hơn mình thì người ta ngắm nhìn là đương nhiên.
    Nghe giống kiểu lửa hận nhỉ.
    Theo ý em thì chị chủ topic đã có chồng rồi mà còn lăn tăn cái gì nữa. Người chị yêu thương nhất phải chính là em gái chị, tôn trọng quyết định của em chị. Tốt nhất thật vui vẻ cho hạnh phúc của em, xử xự bình thản thoải mái, thế thôi.


    Mình khiêm tốn, ăn nói chừng mực thì lại có người hiểu lầm. Hai chị em xinh như nhau, hơi giống nhau một tí về mặt hình thức, nhưng về những mặt khác thì em gái mình không thể bằng mình được (VD: mình có bằng thạc sĩ - em gái chỉ có bằng trung cấp chuyên nghiệp, 2 lần mình được đi du học theo học bổng toàn phần, hiện tại mình đang làm đại diện cho 1 hãng nước ngoài...), là chị mà, phải cố gắng giúp bố mẹ để lo cho đàn em thôi, nói như thế để cho mọi người hiểu rằng mình không hề ghen với em gái mình, chỉ ghét những thằng nào đi thích cả 2 chị em thôi.

    Mình nói là muốn "băm" hắn ra, là vì nhiều lí do khác cộng lại, chứ không phải chỉ 1 lí do kể trên. Chẳng hạn như hắn đi ăn phở không mời mình ăn mà bắt mình đứng trông xe cho hắn ăn, mà chuyện đó không phải chỉ một lần,,,, nhiều nữa, nhưng thôi, không muốn kể thêm, mong mọi người đừng nhầm lẫn.

    Thôi, không nói nữa, trả topic này về cho chủ của nó, nếu người yêu cũ của chị đúng thực như chị kể thì tốt cho chị rồi, cho cả em gái nữa.

    Được forgeteverything sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 26/07/2007



    Khứa khứa, em xin ...

    Em nhìn mãi chả thấy cái khiêm tốn của chị ở đâu ạ, tôi học bổng toàn phần nè, chơi 2 cái cơ nhá, tôi xinh nhá, tôi là trưởng đại diện nhá, con em tôi cũng xinh nhưng chỉ là trung cấp thôi nhá ... Sợ wá, trình của chị cao .

    Em cũng xin nói thật, đứng trong lòng núi thì ko bít núi thực sự cao hay thấp ạ, cũng như ng trong cuộc thì ko clear bằng người ngoài cuộc, nên ko phải cứ mặc định ng chưa " get married" ko đc thủ thỉ, thù thì với ng đã lấy chồng đâu chị ạ. Đơn giản thế mà còn phải cố cãi. Sợ thật ...

    Hưởng ứng ý kiến của bạn post trước mình, tớ bắt tay vào ngay đây

    To chị chủ topic: Đi cạnh bạn trai mà vô tình cụng đầu với ng yêu cũ cũng làm ko ít bạn lăn tăn,=> tình huống của chị đúng là khó xử thật. Song, nếu chỉ vì tình yêu vài tháng do bất đồng quan điểm mà không cho cô em có cơ hội đến được tình yêu của mình thì quả thật không công bằng chị à

    Thực ra, em là chị cả, nên em hiểu, chị muốn dành cho em gái điều tốt đẹp nhất, ng chồng của em sẽ là chỉn chu, tư cách đạo đức tốt, kiếm tiền ổn để chăm lo cho hạnh phúc tương lai ổn định nhất. Do đó, chị e ngại những bất đồng giữa chị và ex về cách sống, quan điểm sống, đạo đức ... cũng sẽ làm cho em gái chị gặp phải ( vì chị em 1 nhà, sống trong cùng 1 nền tảng giáo dục gia đình thường giống nhau mà) Em hiểu, và chia sẻ cùng chị những lo lắng cho em gái yêu quý của mình.

    Chị là người chị tuyệt vời khi lo cho em gái mình đến vậy, do đó, nếu den'''''''' 1 ngày, em gái chị hiểu con tim mình có xứng đáng trao cho anh ta hay ko, cô áy sẽ luôn cảm ơn chị. Và 1 ng chị như thế, sẽ kín kẽ, giữ trọn phận vợ ngoan với chồng yêu, và là chị dâu tâm lí , tránh những va chạm gây hiểu nhầm, hay gượng gạo trong gia đình . Em tin chị làm được. Không 1 ai dám chê trách , trái lại, dù người thân biết anh kia đã là ex nhưng cách cư xử trọn vẹn của chị sẽ làm mọi ng yêu quý chị hơn, đặc biệt là chồng chị.








    Thực sự em nghẹn lời khi nhận đc thư như thế này trong hòm thư của mình.
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em muốn chia sẻ và có vài nhời nhưng.... chị trích dẫn khó hiểu quá
  3. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn. Tớ quote nó trong trang này http://www9.ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/945464/trang-2.ttvn
    Thực sự tớ chưa bao h bị thế này. Public đúng ko ? Nhưng có cần vô văn hoá như thế ko ? Chị ta có thể ở 1 nick khác vào đây, chửi bới tớ, chứ ko chỉ gửi thư khống thế . Nói chung là ko thể ngờ người học cao thế mà ...
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    chẹp, chắc tại chị đụng vào ổ kiến lửa rồi
    thôi chị ạ, post được lên đây chắc cũng đỡ ấm ức, bà chị forget đanh đá quá, bằng thạc sĩ gì mà ....
  5. chip04

    chip04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Sợ quá! Chả biết ai đúng, ai sai nhưng nghe Pm của chị có bằng thạc sỹ gì đó thấy ghê quá! Không vừa ý thì thôi, dừng lại và không tham gia nữa. Đã là diễn đàn thì ai cũng có quyền bày tỏ quan điểm của mình, mỗi người mỗi ý, không thể bắt người này người kia phải theo mình được.
    Bao h vào ttvnol, mình cũng vào box hạnh phúc gia đình trước tiên, nhưng để hỏi ý kiến .... thì mình chỉ chon webtretho thôi, nơi đó đa số là các chị đã có gia đình, con cái... nên có sự từng trải và điềm tĩnh để không phản ứng tiêu cực thế này. Bên đó mình đã từng xin lỗi 1 chị về sự nóng nảy của mình, vì đơn giản, mình biết mình đã sai khi áp đặt suy nghĩ của mình cho chị ấy.
    Mong sao không bao h xảy ra trường hợp thế này nữa.
  6. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    ko quan tâm.
  7. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn cả nhà, em nghĩ mình mạnh mẽ nhưng không ngờ đã oà khóc .
    Em may mắn được gặp rất nhiều anh chị trưởng phòng ban lãnh đạo công ty, và nó làm em thấy thật hạnh phúc khi mình có thể giỏi giang, tâm lí và cư xử tuyệt vời như anh chị ấy, và em đã coi như thần tượng, nhắc mình cố gắng vươn lên. Nhưng hôm nay, nó thay đổi, không phải ai khoác cái danh trưởng đại diện cũng đã là ngon. Có thể trên VP, họ lịch lãm, nhưng trong cuộc sống của người Net nó lại trần trụi thụi lụi thế này.

    Đây cũng như 1 bài học cho 1 con bé như em đã gắn bó với TTVNOL từ rất lâu . Cả nhà ạ, Nghe anh chị kể về cuộc sống, công việc, tình cảm, em thấy mình lớn hơn 1 chút, đi được nhanh hơn 1 chút từ những kinh nghiệm mà anh chị đã trải qua. Thế giới mạng giống như 1 gia đình ảo . Không vào là nhớ.
    Chuyện ngày hôm nay, không ngờ em có cơ hội được gặp, từ miệng lưỡi của 1 người nhận tới 2 lần học bổng toàn phần, lại còn khoe ta đây trưởng đại diện, khiến em nghi ngờ lại cái Học cao. Vâng, học cao, nhưng chưa chắc văn hóa cư xử đã cao, anh chị ạ. Người nghe mác cữ ngỡ là tử tế nhưng thực sự chẳng có j đảm bảo sẽ là người tử tế .
    Em nhìn dòng chữ chị ý chửi bới, thoá mạ mà nghẹn lời, em không biết nên trả lời chị ta như thế nào, vì Chửi bới chua ngoa như chị ta, em không thể. Non nớt quá cả nhà nhỉ .Vì không thể làm như cách chị ta làm, có lẽ chị ta sẽ hả dạ khi em từ bỏ . Cảm ơn cả nhà đã chia sẻ với em.
    Chúng ta đang sống trong TTVNOL, 1 gia đình ảo thôi, song bài này không thật sự là 1 hạnh phúc thật sự tồn tại hiện hữu bên mỗi người. Tại em shock wá, em nhờ Mod khoá và delete nó.
    Em sẽ luôn luôn học hỏi và im lặng.
  8. anhnh6

    anhnh6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khó đọc thật! Thế nhưng mà nói như vậy đúng là hơi quá đáng. Tốt nhất là không nên trả lời bạn à!
  9. byca10

    byca10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nếu PM của cô em mà là thật, thì xin chịu cái người mà em kể là Trưởng đại tiện - à quên, đại diện nào đó
    Mọi người vẫn nhầm cái học vấn và cái văn hóa; hai cái ấy nó khác nhau lắm nhá; mấy ẻm học cao - cao học thường bị chê là cá sấu đek có chỗ bấu đấy , khứa khứa
    Bỏ qua đi em, xem như đi xe ngoài đường ướt mưa, bị ô tô chở rác nó "nhỡ" vào chân đẹp của em ấy mà. Hờ hờ
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ ấy đừng nên bận tâm vào chuyện này quá. Trên đời có đủ loại người, người nào tốt với mình thì mình tốt lại. Thế thôi. Công nhận là có ấm ức vì thái độ và hành vi vô văn hóa như thế, nhưng mình đừng nên quá bận tâm làm gì, coi đó là tai nạn nhỏ thôi.
    Vui lên bạn nhé.

Chia sẻ trang này