1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên Tự Trách Mình Hay Trách Người Khác Đây !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 01/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nên Tự Trách Mình Hay Trách Người Khác Đây !

    Tôi tình cờ được nghe một câu chuyện mà bản thân tôi cảm thấy buồn ,cảm thấy tức và cả nhục nữa !
    Bạn tôi là người sống rất nhiệt tình với bạn bè , thế nhưng giường như cuộc sống này quá bất công với nó !
    Tôi còn nhớ ,ngày trước đi thi ĐH,nó ra HN sớm hơn 1 tháng ,vì có chơi với một người bạn thân nên nó không muốn để bạn ở nhà ,.Thế là nó xin bố mẹ cho bạn nó đi cùng .Không may cho nó ,nó thì rớt ĐH còn bạn nó lại đậu ! Nó chán nản trở về.Và cho đến hôm nay ,nó lại tiếp tục đi thi ,nhưng như thế thì cũng chẳng có gì để nói.Nhưng do điều kiện nó phải đi HN thi một mình ,vì thế nhờ cậu bạn mà nó đã đưa đi thi năm trước đi cùng .Hôm đến nhà cậu ta với ý định nhờ cậu ta đi cùng ,vì dẫu sao cậu ấy đã sống ngoài này rồi .Thế nhưng câu trả lời mà bạn tôi nhận được là "không"! Cậu bạn kia đã nhận lời đi với nó ,nhưng bố cậu ta ko đồng ý với lý do" nó vừa về ,đang mệt ko đi được đâu "Khi tôi nghe kể chuyện này tôi cảm thấy rất bực mình .Thật buồn là khi người ta nhờ giúp đỡ bạn tôi đã ko ngần ngại ,sẵn sàng giúp ,còn bây giờ cần đến người ta giúp mình thì họ lại xù !
    Câu chuyện này làm người ta cảm thấy chạnh lòng ,thấy cuộc sống thật phức tạp ,và con người nhiều lúc thật đáng ghét ,đáng xấu hổ ! Tôi cũng chẳng biết làm và nghĩ như thế nào nữa?! bởi câu chuyện này làm tôi cũng như bạn tôi phần nào mất tin vào bạn bè ,tất nhiên ko phải ai cũng thế ,nhưng ...........thật đáng buồn ,xen lẫn cay đắng !
    Tôi chẳng biết nói gì hơn ,ngoài câu nói này " mày đã hết lòng giúp đỡ người ta ,còn người ta cũng đã giúp mày rồi đấy -họ đã cho mày biết một bài học rất quý-nhận sự giúp đỡ của người xong là xù !@
    Thật cay đắng !



    sanu
  2. thelovelyghost

    thelovelyghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Sanu thân mến !Đừng nên quá bi quan như vậy,đây là 1 câu chuyện của bạn sanu phải không ,cũng thật tiếc cho cậu ta khi cuộc sống đã không dành nhiều ưu ái cho cậu ấy. Nhưng cuộc sống là vậy ,luôn có mặt trái của nó ,dù rằng nó rất đau và đôi khi là không đáng có .Thế nhưng sanu ạ ,phải biết rằng đó là cơ hội mà cuộc sống cho ta để nhận ra ai là bạn và ai là thù.Ý mình không phải là khuyên cậu bạn của sanu ghét người bạn kia mà cũng nên bỏ qua cho cậu bạn ấy bởi đó không phải là ý muốn của cậu ta mà do bố cậu ta quá lo cho cậu con trai của mình mà đã không nghĩ đến bạn bè của con mình,có lẽ ông ấy đã không hiểu rõ con mình cũng như tuổi trẻ bây giờ ,đó là sống hết mình vì bạn bè.Đúng là đáng buồn khi thấy bạn mình bị đối xử như vậy nhưng trong cuộc sống cũng cần sư vị tha, dù sao cũng từng là bạn tốt của nhau ,đã có nhiều kỷ niệm với nhau và đôi khi do hoàn cảnh mà cậu ta phải làm vậy chứ không phải cố tình.
    Mình hy vọng những lời nói của mình sẽ được sanu nói lại với cậu bạn kia.Theo mình sanu không nên nói những lời nặng nề như vậy ,trong khi cậu ấy đang buồn như vậy mà nghe những lời như vậy sẽ chẳng làm cho tình hình tốt hơn đâu,Bạn bè cần nhau la lúc này đấy .Hãy để cậu ấy bình tâm mà lo cho kỳ thi quan trọng sắp tới .Mình hy vọng những lời xuất phát từ tận đáy lòng mình sẽ có ích cho cậu bạn ấy và nhớ báo tin vui đậu đại học cho mình biết với nhé.Mình sẽ chia vui với 2 bạn
    Chúc thi tốt nhé sanu
    GHOST
  3. anisme_vn

    anisme_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Bác Sanu không phải bức xúc ( lại còn nh... nữa chứ).làm gì .Tui nhgĩ đôi khi người ta có nhiều lí do cho hành động của mình lắm, với lại các cụ dạy rồi: Tiên trách kỉ, hậu trách nhân. Anh bạn kia đáng trách thật, nhưng bạn của bạn có cái gì không phải không? ..Tui nhớ truyện Đôrêmon , Xêkô luôn từ chối Nôbita với lí do : "Nhìn mặt cậu đã thấy ghét rồi"...Mọi người thương Nôbita nhưng Xêko vẫn có lí do của nó đấy chứ.Chúc vui vẻ, tinh thần thoải mái.
    DIO SALVI L'ITALIA
  4. LUMBER

    LUMBER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì chẳng trách được ai cả ,người bạn kia sẽ được đánh giá cao hơn nếu như đã giúp mà không cần phải đòi hỏi người ta phải đáp lại bất cứ điều gì của mình .Còn người bạn kia , đối xử như thế nào thì mặc kệ.... trách cũng chẳng làm được gì
    [​IMG] [​IMG][​IMG]
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người, sanu chi thấy bất công cho bạn mình thôi ,nên nong mà nói vậy chứ thực ra ,bạn sanu cũng đã nói cậu ấy ko quan trọng chuyện này .

    sanu
  6. Nhocconvuitinh

    Nhocconvuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    SANU thân mến của chị ơi, chuyện nhỏ như con thỏ ăn cỏ í mà, buồn làm chi, sầu làm chi, cuộc đời này còn có nhiểu cái đáng buồn hơn, cay đắng hơn nhiều em be' a. Hãy nhìn đời bằng cái nhìn rộng lượng và đơn giản hơn, em sẽ thất cuộc sống này dễ chịu, hihihihihi.
    Chị Hai nghe ai đó nói "Hạnh phúc là được cho", vậy hãy cho thật nhiều, nếu nhận chẳng được bao nhiêu thì hãy mỉm cười và nói thầm với chính mình "Đành lòng vậy, rầu lòng vậy, chí ít thì mình cũng đã được cho"Cười đi, cười cho chị Hai coi cái nào, không cười hả, chị thọc lét bi giờ, cười đi.....kakakakaka
    nhocconvuitinh@ttvnonline.com. Yêu ANH đến chết. Riêng TIỀN, chết vẫn còn yêu
  7. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    kha kha ,ke ke ke ,he he he ,nhột wá ! cảm ơn chị hai !

    sanu
  8. "Tình bạn trước hết phải chân thành....."Tôi được học như vậy ngay từ khi còn nhỏ.Khi đã coi nhau là bạn thì chẳng tiêc nhau gì cả.Cuộc sống dù có phức tạp như thế nào đi chăng nữa thì một tình bạn chân thành vẫn có thể giúp chúng ta vượt qua tất cả
    RING_FINGER
  9. J.Zanetti

    J.Zanetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nói túm lại ta cữ cho đi,cho đi rùi sẽ có 1 ngày nào đó sẽ được nhận lại(Khéo lại được cả vốn lẫn..).hãy sống hết lòng vì bạn bè đi đơn giản vì lòng sẽ kô bao giờ hết....Xin lỗi...
  10. toivaban81

    toivaban81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với Sanu là câu chuyện mà bạn nói là rất buồn,nhưng mình có ý kiến thế này, nếu như các bạn ở vào tình huống đó thì các bạn sẽ làm gì giúp bạn đó nào. Đừng có nói với mình là các bạn sẽ sẵn sàng đi cùng bạn ấy. Mặc dù chúng ta chơi thân với nhau thật đấy, nhưng khi bạn bè cần sự hy sinh của mình thì chúng ta lại... Trong câu chuyện này chúng ta đều là những người ngoài cuộc và chúng ta đều có những nhìn nhận một chiều, mình không nói là mọi người sai nhưng mình không đồng ý với bài viết của mọi người. Mình tin chắc trong chúng ta có tới 99% sẽ từ chối đó.
    Thôi chuyện này mọi người đừng nên nói nhiều làm gì vì nếu như người đó biết đươc thì họ sẽ nghĩ gì về chúng ta? Mình nói vậy chắc mọi người biết chứ, vì nếu như có ai đó cũng nói chúng ta như vậy thì sao?
    MÀ MÌNH CÓ CHUYỆN NÀY MUỐN NÓI VỚI SANU, BẠN LÀ NGƯỜI CÓ NHIỀU BÀI VIẾT CHO DIỄN ĐÀN NÀY, NHƯNG MÌNH KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁCH BẠN NÓI CHUYỆN HAY TRẢ LỜI TRONG MỘT SỐ BÀI VIẾT. BẠN KHÔNG NGHIÊM TÚC TRONG NHỮNG VẤN ĐỀ MÀ MỌI NGƯỜI CÙNG THẢO LUẬN. DỌNG ĐIỆU TRẢ LỜI CỦA BẠN NÓI LÊN ĐIỀU ĐÓ. TRÊN DIỄN ĐÀN NÀY CÓ RẤT NHIỀU NGƯỜI HƠN TUỔI BẠN, BẠN NÊN XƯNG HÔ VÀ NÓI CHUYỆN CHO ĐÚNG CHỨ!
    THÔI HÔM NAY MÌNH RA ĐÂY CHỈ KỊP ĐỌC MỘT SỐ VẤN ĐỀ VÀ ĐÂY LÀ VẤN ĐỀ MÌNH QUAN TÂM NHẤT.
    TRÊN DIỄN ĐÀN NÀY KHÔNG NÊN CHỈ TOÀN NHỮNG LỜI LẼ NGỌT NGÀO MÀ NÊN THẲNG THẮN GÓP Ý KIẾN CHO NHAU. " một chủ thể không thể tồn tại được nếu như ở nó không có hai mặt đối lập"
    CHÀO MỌI NGƯỜI VÀ CHÚC TẤT CẢ LUÔN CÓ NHỮNG NGÀY THÁNG VUI VẺ!
    HẸN GẶP LẠI!
    Dương Tuan Linh

Chia sẻ trang này