1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nền văn hoá các nước

Chủ đề trong 'Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác' bởi hilittlesunshine, 07/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Nền văn hoá các nước

    Tên box là "Ngôn ngữ và nền văn hoá các nước khác" thì đáng ra box phải rất sôi nổi, rất nhiều người tham gia để nói lên những hiểu biết của mình về ngôn ngữ và nền văn hoá các nước khác nhau mới phải. Vậy mà box dường như lại bị bỏ quên và không ai nhiệt tình tham gia cả.

    Hili mở topic này coi như khởi đầu, để chúng ta hăng hái bàn về sự đa dạng và thú vị của ngôn ngữ và nền văn hoá các nước khác. Nếu là các nước lớn như Mỹ, Anh, Pháp... cũng chẳng sao các bạn nhỉ. Miễn là chúng ta hiểu biết thêm về mỗi vùng đất, mỗi con người khác nhau mà chúng ta chưa có cơ hội biết đến. Thế nhé, các bạn nhiệt tình tham gia cùng Hili nhé!

    Hili bắt đầu viết về những nơi Hili đến, những gì Hili được nhìn thấy hay chỉ là những gì chỉ được nghe kể thôi!


    Hili chưa đi được nhiều nơi, nhưng có lẽ được đến nước Mỹ là một điều rất may mắn, vì ở đó Hili có thể thấy, được biết đến sự đa dạng của nhiều nền văn hoá khác nhau. Hili được gặp, đươc làm bạn với những người từ những đất nước mà Hili chưa bao giờ biết đến trước đây, như Lebanon (vùng Trung Đông, thủ đô là Beirut, nổi tiếng về khủng bố và cũng nổi tiếng vì những cô hoa hậu thế giới đầy quyến rũ xinh đẹp, đồng thời là những điệu nhảy Phương Đông (oriental dance = belly dance cực kỳ quyến rũ). Hay những nơi mà Hili đã nghe đến đâu đó rồi nhưng chưa một lần thử hình dung ra người ở đó sống như thế nào. Hili đã nghe nói về Columbia nhưng không biết rằng Columbia nổi tiếng vì nạn bắt cóc và thuốc phiện. Hili cũng không biết những bạn trẻ Columbia, Venzuela hay hầu hết các nước Nam Mỹ tuổi thành niên mà chưa một lần phải tự giặt quần áo của mình (dù là giặt máy), vì trong nhà của họ đều có người hầu cả. Nhưng họ cũng là những người khuấy động bất cứ một cuộc vui nào vì những điệu nhảy Latin cuồng nhiệt nhất. Rồi ở Châu Phi kia, có một đất nước Ghana nắng và nóng, nơi hầu hết mọi người, những em nhỏ và các bạn trẻ vẫn phải đấu tranh với cuộc sống đói nghèo. Hay một Nigeria với các cuộc giao tranh, những vụ bạo động chẳng thể lắng xuống yên bình.

    Cũng có những người Hili gặp đã cho Hili thấy những gì mình nghe kể về đất nước của họ giờ đã thay đổi nhiều. Hoa hồng Bulgari, loài hoa diệu kì có còn mọc thành thung lũng như trong bài thơ xưa Hili được học. Rất nhiều người Bulgari kể cho Hili nghe họ đã gặp nhiều người Việt Nam sang học và làm việc ở Bulgari nhiều như thế nào. Nhưng có lẽ giờ không ai muốn học và làm việc ở đó nữa. Lại có cậu bạn Hungary kể rằng mẹ cậu ta đánh cậu ta, nhưng cậu không ghét mẹ mà ngược lại còn cám ơn vì nhờ vậy mà cậu ta trưởng thành (giống hệt như văn hoá châu Á mình vậy).

    (còn tiếp)

Chia sẻ trang này