1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nền văn minh thứ hai trên trái đất ????

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Weekenday, 20/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hơ, theo tớ thì hoàn toàn có thật chuyện đã từng tồn tại ít nhất 1 nền văn minh thứ hai trên Trái Đất. Những thứ như Atlantic, Kim Tự Tháp..... là do họ xây dựng nên. Chẳng hạn độ chính xác với các chỉ số thiên văn của Kim Tự Tháp đã chứng minh điều đó. Tớ cũng không rõ loài người ngày nay đã tiến bộ đến đâu, đã đủ để xây nên những công trình vĩ đại như vậy chưa?
    Trước đây có lần 1 thằng bạn cho tôi 1 cái link nói về việc nghe những tín hiệu ngoài Trái Đất. Quả thực vào trang web đó có thể nghe thấy những cái tương tự như tín hiệu nào đó. Nhưng hồi trước format lại máy, quên ghi lại cái link đó nên giờ mất rồi. Nếu ai biết thì làm ơn nói lại cho tớ biết nhá. Vậy tớ nghĩ rằng có tồn tại nền văn minh ngoài vũ trụ thì biết đâu họ chẳng đã từng đến Trái Đất cư ngụ, vì Trái Đất cũng là 1 chỗ lý tưởng cho sự sống đấy chứ. Nhưng sau đó nhận thấy có chuyện nên họ kéo nhau đi. Và có thể giờ đây họ cũng nghĩ về Trái Đất nơi mà tổ tiên họ đã từng cư trú? Ôi trí tưởng tượng chuẩn bị kéo mình ra khỏi Trái Đất rồi. Nhưng tớ nghĩ không chỉ Thiên Văn mà các ngành khoa học khác cũng cần trí tưởng tượng phong phú lắm đó, nhưng không quên kết hợp với thực nghiệm, hihi.
    Ngủ hoài để một ngày bật dậy
    Tay chạm mây xanh, nắm Mặt Trời
  2. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1

    Thứ sáu, 27/4/2001, 08:47 (GMT+7)


    Phát hiện nền văn minh cổ nhất ở châu Mỹ

    [​IMG]


    Dấu tích của Caral.

    Những bằng chứng mới nhất chỉ ra rằng một thành phố cổ tại sa mạc Caral, trên sườn dãy núi Andes, Peru, đã được xây dựng vào khoảng năm từ 2.600 đến 2.000 trước Công nguyên, cùng thời các kim tự tháp vĩ đại ở Ai Cập.
    Đây là kết quả nghiên cứu mà các nhà khảo cổ học Peru - Mỹ vừa công bố.
    Số liệu này đã đẩy lùi thời gian hình thành xã hội phát triển đầu tiên tại Tân Thế giới về quá khứ gần 800 năm. Nó cho thấy những người tạo ra nền văn minh này đã tiến bộ đến mức biết tổ chức lao động để xây dựng nên các kỳ quan kiến trúc trong lịch sử.
    Caral là một trong số 18 khu vực ở thung lũng Supe, miền Trung Peru. Thung lũng này trải dài từ bờ biển Thái Bình Dương ở phía tây Peru, về phía bắc, tới sườn của dãy núi Andes.
    Cư dân Caral cổ xưa đã xây dựng các công trình kiến trúc dạng kim tự tháp, hệ thống tưới tiêu và các toà nhà dạng hộp trên một vùng rộng lớn. Ngày nay, người ta nhận ra chúng nhờ di tích nền móng của sáu công trình. Do kích cỡ và sự phức tạp của chúng, các nhà khảo cổ đã từng cho rằng Caral được xây dựng vào khoảng năm 1.500 trước Công nguyên. Tuy nhiên, khi phân tích các mẫu thực vật còn lại ở khu vực này bằng phương pháp carbon, họ đã phải bổ sung 1.000 năm nữa vào tuổi thọ của chúng. Điều này đưa Caral "sánh vai" cùng với các kim tự tháp Ai Cập cổ đại, rất lâu trước khi các cấu trúc đá khổng lồ ở Mexico ra đời.
    ?oNhững gì chúng tôi đang tìm hiểu ở Caral sẽ viết lại lịch sử về sự phát triển của nền văn minh Andean sớm?, lãnh đạo nhóm nghiên cứu, Jonathan Haas thuộc Bảo tàng Field ở Chicago, Mỹ, cho biết.
    Cộng đồng và quyền lực
    Từ các kim tự tháp và hệ thống tưới tiêu phức tạp ở đây, các nhà khảo cổ Mỹ - Peru nhận định đó là một xã hội được tổ chức cao, trong đó rất nhiều người thợ (được trả công, hay bị ép buộc) đã tập trung trên công trường lớn cùng xây dựng các công trình. Rất có thể vào thời điểm đó, quyền lực và sự giàu có đã nằm trong tay một nhóm ít người, trong khi tại hầu hết những vùng còn lại của châu Mỹ, con người vẫn đang trong giai đoạn săn bắn hái lượm và quây quần trong các cộng đồng nhỏ hơn nhiều.
    ?oKích cỡ của các kiến trúc này thực sự là một bằng chứng của sức mạnh. Điều đó có nghĩa là các nhà lãnh đạo của xã hội này đã có thể quy tụ rất nhiều người cùng làm việc dưới trướng?, Haas cho biết.
    Với các nhà khoa học, điều ngạc nhiên là thành phố này được tạo ra bởi một xã hội chưa phát minh ra nghề gốm hay cách gieo trồng bằng hạt. Dân cư ở đây trồng hạt tiêu, đậu nành và khoai tây. Tất cả đều được nướng lên. Người ta chưa có chiếc nồi, bình hay công cụ tương tự nào để luộc chúng. Họ cũng ăn rất nhiều cá trống, loại cá khô có lẽ đã được sử dụng làm tiền tệ, giống như với lúa sau này.
    B.H. (theo BBC, 27/4)
    Được despi sửa chữa / chuyển vào 05:35 ngày 15/01/2004
  3. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Thứ hai, 14/5/2001, 11:37 (GMT+7)


    Nền văn minh cổ chưa từng được biết ở châu Á
    Nền văn minh ấy đã xuất hiện cách đây hơn 4.000 năm, tại nơi mà nay là Turkmenistan và Uzbekistan (Trung Á). Con người vào thời đó đã biết xây những ?okhu định cư?, nhà bằng gạch, bùn và công sự. Họ chăn nuôi cừu, dê, trồng lúa mì, lúa mạch trên những cánh đồng được tưới tiêu chu đáo. Họ còn sản xuất cả đồ gốm rất đẹp.
    Hôm qua (13/5), tại một hội thảo về ngôn ngữ và khảo cổ ở Havard, ông Fredrik T. Hiebert, Đại học Pennsylvania (Mỹ), đã công bố phát hiện này. Tháng 6/2000, cùng các cộng sự Nga - Mỹ, ông khai quật được ở Annau (Turkmenistan) một mảnh đá nhỏ hình vuông (kích thước khoảng 2,5 cm), đen bóng, trên khắc 4-5 dấu hiệu (có thể là chữ viết) màu đỏ. Những dấu hiệu này hoàn toàn khác với bất kỳ một hệ thống ngôn ngữ viết nào vào thời đó, ví dụ của vùng Lưỡng Hà, vùng đất vẫn được coi là nơi phát minh ra những chữ viết đầu tiên trong lịch sử.
    Đồ tạo tác khai quật được có lẽ là một con dấu làm bằng antraxit, được dùng phổ biến trong thương mại thời cổ để đánh dấu các thùng hàng nhằm cho biết tên mặt hàng và người sở hữu. Ông Hiebert cho nó là ?obằng chứng đầu tiên cho thấy trong lịch sử văn minh nhân loại, từng tồn tại một xã hội Trung Á dân trí cao? (hiểu theo nghĩa biết đọc, biết viết). Mảnh đá có khoảng 2.300 năm tuổi, nghĩa là ở thời điểm ngôi vị thống trị ở thung lũng sông Tigre và Euphrate (vùng Lưỡng Hà) đã chuyển từ Sumer sang Babylon. Khi đó, người Trung Quốc vẫn chưa có chữ viết.
    Quần thể khảo cổ Bactria Margiana (BMAC)
    Bên cạnh phát hiện năm ngoái của ông Hiebert, trong vài thập kỷ qua, các nhà khảo cổ Xô Viết đã tìm ra hàng chục dấu vết kiến trúc của nền văn minh bí hiểm nọ. Dường như nhà cửa ở đây được xây dựng đồng bộ theo thiết kế của một kiến trúc sư. Những ngôi nhà lớn nhất giống như ?okhu tập thể?, rộng hơn cả sân bóng đá và được chia thành hàng chục căn phòng. Bao quanh nhà là một lớp tường làm bằng gạch và bùn, có chỗ dày hơn 3 m. Xa hơn nữa là đồng ruộng.
    Các di tích nằm trên một khu vực dài hơn 640 km, rộng 80 km, suốt từ Annau, qua sa mạc Kara-Kum đến Uzebekistan, có lẽ tới cả phần phía bắc Afghanistan. Giới khoa học gọi nền văn minh này là quần thể khảo cổ Bactria Margiana (ghép tên Hy Lạp của hai miền đất trong vùng), gọi tắt là BMAC.
    Victor H. Meir, chuyên gia nghiên cứu chữ viết và văn hóa cổ châu Á, Đại học Pennsylvania, cho biết sự tồn tại của các di tích, tại một vùng đất vẫn bị coi là ?oxứ sở không người? trong quá khứ, đã làm thay đổi quan niệm về hoạt động thương mại và trao đổi văn hóa ở châu Á thời cổ đại. Người châu Á hơn 4.000 năm về trước không hề sống co cụm, mà dường như đã có những mối ?obang giao? trải khắp châu lục.
    Các nhà khảo cổ đã đặt rất nhiều câu hỏi về nền văn minh BMAC: Những con người vô danh kia từ đâu đến, họ có ảnh hưởng như thế nào đến thời cổ đại và chuyện gì đã xảy ra với họ? Có thể BMAC khởi nguồn từ một nơi nào đó gần Annau, dọc biên giới Iran - Turmenistan, cũng có thể từ Thổ Nhĩ Kỳ. Nó chỉ tồn tại trong vài trăm năm, có lẽ đã biến mất khi người dân bị ?ohòa nhập và hòa tan? vào các nền văn hóa khác.
    Dù thế nào chăng nữa, điều chúng ta biết chắc là trong quá khứ, ở vùng Trung Á, đã có một nền văn minh hình thành, phát triển, sau đó tàn lụi, để lại dấu vết những bức tường đổ nát và các ký tự bí hiểm trên một mảnh đá đen.
    Đoan Trang (theo New York Times, AP, 14/5
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn - Lấy chí nhân để thay cường bạo
  4. fotfet

    fotfet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    tuyệt vời.vote cho bác depsi 5 sao.
    still LIVE & exist
  5. caubeamdau

    caubeamdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em không nhớ rõ lắm là đã đọc ở đâu,nhưng em rất nhớ là đã đọc một bài có nói rằng là đã tìm thấy dấu vết của một lò phản ứng hạt nhân cách đây với một khoảng thời gian lên đến 2 tỉ năm.Bao giờ em tìm lại được em sẽ pót lên cho mọi người đọc.Nghe vậy có vẻ như là thực sự đã từng tồn tại nền văn minh cực thịnh trên trái đất của một loài nào đó
    Neu' muon' biet' the' nao` la` hanh phuc, thi` truoc' het' phai biet' the' nao` la` dau kho
  6. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
  7. phuthuy26vn

    phuthuy26vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    hay là của người ngoài hành tinh?
    [marque]TO THE WORLD,YOU ARE SOMEONE
    TO SOMEONE,YOU ARE THE WORLD[/marquee]
    [​IMG]
  8. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Hay là của báo ANTG ?
    Nhiều báo lá cải tung tin giật gân để câu khách. Sự kiện lớn nào mà có thật chắc chắn vào google sẽ thấy. Nếu các bạn tìm trong google mà không thấy cái lò phản ứng nào thì đừng tìm báo làm gì mất công lắm.
  9. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Em đồng ý, báo chí bây giờ không thể tin được, để thu hút khách, chẳng có điều gì là không thể viết ra. Có thể nói là 50% nhà báo bây giờ viết bài không bằng những gì được học trong các trường báo chí mà bằng tài bốc phét
    Thời gian luôn trôi đi, tất cả đều có thể xảy đến nhưng tình yêu tôi dành cho em sẽ không bao giờ có gì thay đổi được!
    Niềm tin cho ta tất cả!
     
  10. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ là có thật đấy ko phải là tin giật gân của báo lá cải đâu vì vài năm trước đây đài truyền hình VN có phát chương trình của viện địa lí quốc gia Mỹ có nói về việc tìm được một số vật giống nhau y hệt mà theo người ta là được sản xuất hàng loạt trên một dây truyền. Đó là một vật hình cầu mà người ta cũng ko biết để làm gì. Cũng trong chương trình đó người ta còn nói về việc tìm thấy một vết chân hoá thạch có từ thời khủng long nữa
    không có gì khó và không có gi dễ

Chia sẻ trang này