1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nền văn minh thứ hai trên trái đất ????

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Weekenday, 20/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. winters

    winters Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    572
    Nếu muốn nói về vấn đề này xin bạn đừng đưa "Kinh Thánh" vào đây. Khoa học không thể chấp nhận những điều huyền hoặc, hoang tưởng như "Kinh Thánh" hay bất cứ loại kinh thần thánh nào khác.
  2. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Không thể nói như thế được, Kinh Thánh cũng như KInh Phật cũng là từ cuộc sống mà ra cả thôi lên cũng có một số thứ là sự thật. Cho nên bạn ko nên khẳng định một cách chắc chắn như thế được
    không có gì khó và không có gi dễ
  3. phuthuy26vn

    phuthuy26vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    kinh thánh và kinh phật thường thiên về duy tâm nhiều hơn nên áp dụng nó vào thực tế thì sẽ rất ít người chấp nhận(cứ nhìn thì biết các nguyên lí hoặc các hiện tượng khoa học có bao giờ dùng kinh thánh để bảo vệ cho các dự án của mình đâu,và nếu có lấy thì cũng là sai bét )
    TO THE WORLD,YOU ARE SOMEONE
    TO SOMEONE,YOU ARE THE WORLD
  4. phuthuy26vn

    phuthuy26vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0

    tác phẩm của người ngoài TĐ hay nền văn minh của chính chúng ta?
    Kim tự tháp Ai cập là một trong số 7 kì quan của thế giới -đó là những lăng mộ của những vị Pharaong-những ông vua thống trị ai cập cổ đại.Nó được xây dựng nên hoàn toàn bằng sức người(theo như sử sách chép lại thì là thế):gồm những khối đá được đẽo gọt vuông văn xếp khít lên nhau đến nỗi không thể luồn khít một vật gì từ tờ giấy mỏng đến hòn đán nhỏ qua các khe của khối đá ấy.Điều kì lạ thứ 2 hai góc đông năm và tây bắc của kim tự tháp chỉ chênh nhau 1,27mm.Độ dài phần đáy của các cạnh kim tự tháp chenh lẹch nhau không quá 20mm,sai số chưa tới 0.9%.Chứng tỏ nếu không có sự tính toán tỉ mỉ về chiều dài,áp lực ,góc độ...thì không thể đạt được mức độ chính xác cao như vậy ,Tuy nhiên 4500 trước con người còn ở trong thời kì mông muội,tại sao họ lại có thể tính toán kĩ lưỡng như vậy .Thứ 3 mỗi khối đá được dùng để xây dựng nặng khoảng 50 tấn theo ngiên cứu thì đó không phải loại đá trong vùng .Vậy người Ai Cập làm thế nào để vận chuyển nó từ xa và lại còn đem nó lên tận đỉnh và lắp ghép một cách thật chuẩn xác (,nhưng em nghĩ vận chuyển không phải là vấn đế mà vấn đề là ở chỗ sao người ta có thể dự đoán được ngày chết của các vị vua mà hoàn thành tiến độ xây dựng nhỉ)
    Kinh ngạc hơn nữa là có người tính toán nếu đem chiều cao của KTT Khêôp nhân 1 tỷ thì con số thu được sẽ rất gần với cự ly giữa địa cầu với mặt trời nếu đem 2 lần chiều cao của tháp trừ đi diện tích chân tháp sẽ bằng số pi.Đó là chưa kể đến nguồn năng lượng bí ẩn nó mang trong mình
    những bức tranh cực lớn trên hoang mạc Nasca
    cao nguyên sa mạc Nasca thuộc dãy núi Andes của đất nước Peru là nơi khô cằn nhất .Ở đó gần như quanh năm không có một giọt mưa .Nhưng đầu thế kỉ XX một viên phi công đã nói rằng ,từ trên cao nhìn xuống họ thấy ở đó một hệ thống kênh đoà chằng chịt
    Để chứng thực một số nhà khoa học đã đến đó để tìm hiểu sự thực .Họ thấy ở đó ngòi rãnh chằng chịt ,những đường quanh uốn lượn thành một bức đồ hoạ lớn .Có chỗ vẽ hình con chim ưng lớn có chỗ vẽ hình một con nhện.con thăn lằn,tê tê,khỉ đầu chó.....Cái làm người ta kinh ngạc hơn những bứ tranh này đều có kích thước từ vài chục mét đến mộ hai trăm mét ,lại giống như người ta trải những bức tranh ra cách nhau vài nghìn mét .
    Điều tra kĩ lưỡng hơn một số người lại thấy rằng hệ thống kênh rạch này bắt đầu từ nam sang bắc rất chuẩn xác ,sai số không quá một độ so với đường kinh tuyến .Pêru thuộc nam bán cầu không thể nhìn thấy sao bắc cực ,lại không có la bàn để xác định ,tại sao những bức tranh cực lớn này lại được tính toán chuẩn xác đến như vậy ?Cùng với những bức tranh này còn có rất nhiều đường xoáy trôn ốc .Những đường tròn này có ý nghĩa gì?Cái này cũng khiến người ta tốn công tìm hiểu.Ngoài những bức tranh vẽ động vật ra ,còn có những bức tranh vẽ người to gấp mấy chục lần .Trong đó có một bức vẽ hình người cao đến 620m,ngực thẳng lựng thẳng 2 tay chắp ngang hông ,lại có bức vẽ người không có ngực nhưng lại có đến sáu ngón tay .......Vậy tác giả của nó muốn biểu đạt ý gì ?ngững nghi vẫn này đặt cho chúng ta hàng loạt câu hỏi .Đặc biệt trong đó liệu đây có phải là tác phẩm kỉ niệm của những người khách lạ mặt lưu lại khi đến thăm địa cầu
    Tượng đá trên đảo Paques
    Giữa nam thái bình dương có một hòn đảo lẽ loi .Điều đáng chú ý là phía đông hòn đảo này ,trên sườn núi lửa Panolakaku lại có rất nhiều tượng đá
    Ở đây có khoảng 1000 pho tượng đá,cao khoảng 4-5m ,nặng khoảng 20 tấn .Pho lớn nhất cao đến 10m,nặng khoảng 90 tấn ,đều được tạo thành bằng nham thạch của núi lửa với dáng vè na ná nhau ,Các bứa tượng này đều không có chân ,đàu vuông so với thân hình thì cái đầu của nó là quá khổ ,Tai tượng rất dài hai cái tay cứng nhắc buông xuống 2 bên,bàn tay đặt xuống bụng .Có pho tượng đầu đội một khối hồng thạch trạm thành búi tóc .Vẻ mặt các bức tượng đều nghiêm nghị ,2 mắt nhìn đăm đăm ra biển khơi.Ngoài những pho tượng đã được dựng lên trên sườn núi còn có hơn 300 bức tượng chưa hoàn thành nằm ngổn ngang.Trong đó có pho tượng còn to gấp đôi pho tượng to nhất đã dựng lên .Bên cạnh các bức tượng này còn có rất nhiều công cụ như búa đục chứng tỏ những người đang làm việc bỗng dưng đồng loạt dừng lại
    Điều lạ là cư dân trên đảo không hề biết gì về lai lịch của các bức tượng .Vả lại đất đai trên dảo cằn cỗi ,diện tích có hạn chỉ có vài trăm thổ dân(chắc giờ sống bằng nghề hướng dẫn khách du lịch),làm sao có thể có được nguồn công nhân dồi dào để làm được những công việc này .Chỉ có thể giải thích bằng sự có mặt của các vị khách hành tinh lạ thôi sao??.........
    Lần sau em post tiếp ,bây giờ mỏi tay quá rùi
    TO THE WORLD,YOU ARE SOMEONE
    TO SOMEONE,YOU ARE THE WORLD
  5. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Đây ko phải là chứng minh, chúng ta chỉ đưa ra những giả thuyết để cùng nhau tranh luận và tìm hiểu thôi mà. Tôi đã đọc một bài báo lâu rồi ko rõ là ở báo nào nữa nhưng người ta đã trích ra một đoạn trong sử thi RAMAYA(chẳng biết viết có đúng ko nữa) sau khi RAMA cứu được RITA:
    RITA: Thưa hoàng thượng cớ sao giữa ban ngày lại thấy vòng sao kia?
    RAMA: Ái khanh à đó là tại vì cỗ xe này đã lên cao nên ko bị ánh sáng của vầng dương làm chói mắt....
    Đây chẳng phải là trường hợp của các nhà du hành vũ trụ thấy hay sao
    không có gì khó và không có gi dễ
  6. phuthuy26vn

    phuthuy26vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Tượng đất Hawamon
    ở nhật bản người ta khai quật được một số pho tượng bằng sành(một số loại gốm không tráng men có từ thời kì Hawamon vào khoảng 5000-6000 năm trước ,quần áo trên mình những pho tượng này rất kì dị .Quần áo trên mình những pho tượng này rất kì dị ,trên đầu đội một loại mũ kín mít ,giữa mũ có những lỗ nhỏ như mắt và hệ thống ống dẫn khí thở
    Có người đoán rằng đó là một thứ tượng trưng cho thiên thần hoặc những linh hồn có khả năng phi phàm .Có người lại đoán rằng, đó là tượng của những vị khách từ vũ trụ.bởi vì với những trang phục to phồng kì quái này người ta liên tưởng tới những bộ quần áo của phi hành gia vũ trụ bên trong có dày đặc không khí bị nén lại ,có thể những người này đến từ một hành tinh có mật độ khí quyển lớn hơn địa cầu ,nên ống tay áo quần phải chưa khí có khí áp ổn định để duy trì những nhu cầu bình thường của cơ thể
    Có người đoán ràng ,những vị khách này đến từ một hành tinh có sức hút yếu hơn TĐ .Bởi vậy trong môi trường của địa cầu họ cảm thấy các hành động chậm chạp ,bất tiện ,nên phải nhờ đến sự hỗ trợ của các thiết bị máy móc .Những nét hoa văn xoắn ốc trên mũ trùm và trên mũ trùm của hõ giống hệt với các mũ trùm và quần áo du hành vũ trụ ngày nay .Hai cái lỗ như 2 mắt kính trên mũ trùm của họ phản ánh rằng rất có thể bọn họ đến từ một hành tinh có độ sáng thấp hoặc do mặt trời của hành tinh ấy có độ sáng yếu hơn so với mặt trời của chúng ta ,nên họ phải đeo kính để chống lại ánh sáng có cường độ quá lớn ........
    Tượng đất và người ngoài hành tinh có quan hệ gì với nhau không ? Đây vẫn còn là câu hỏi....
    Vậy thực hư thế nào,mời các bác đón đọc hồi sau(giống tiểu thuyết chương hồi quá)
    À nhân tiện bác nào biết cho em hỏi ,cái nền văn minh cả lục địa atlantic ý bác nào biết kể chi tiết cho em nghe được không sao em đọc trong sách nó khác khác với lời kể của bác nvl sao ấy
    TO THE WORLD,YOU ARE SOMEONE
    TO SOMEONE,YOU ARE THE WORLD
  7. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Atlantis - đi tìm một huyền thoại
    Trong những bí ẩn của nhân loại, có lẽ những dấu hỏi về lục địa Atlantis là một trong những vấn đề khó trả lời nhất mà cũng kỳ thú nhất. Nó làm điên đầu giới khoa học trong hàng ngàn năm qua và những cuộc truy tìm dấu vết của Atlantis huyền thoại vẫn sẽ là một nhiệm vụ đầy hứng thú của những thế hệ hiện tại và tương lai.
    Hành trình đi tìm Atlantis
    Theo ghi chép mang đậm tính truyền thuyết cổ đại thì Atlantis là tên của một lục địa khổng lồ với một nền văn minh phát triển rực rỡ tồn tại trên Trái đất khoảng 11.000 năm trước. Người khởi nguồn cho những dấu hỏi xung quanh Atlantis chính là triết gia nổi tiếng thời cổ đại Plato, ông đã đưa ra những bằng chứng đầu tiên về Atlantis vào năm 350 TCN. Plato đã mô tả lục địa này có diện tích lớn bằng cả Lybia và châu Á cộng lại. Ông còn tả lại rất kỹ về những công trình kiến trúc đồ sộ của Atlantis với những cột đá Hercules khổng lồ và những kiến thức về khoa học kỹ thuật đáng ngạc nhiên của nền văn minh này cũng như những cuộc chiến tranh giữa Atlantis và các lục địa khác trong bản trường ca Timaeus và Critias của ông. Tuy nhiên sau đó vùng đất Atlantis đã bị động đất và núi lửa tàn phá và bị nhấn chìm sâu dưới đáy biển.
    Vào thời kỳ Trung Cổ, nhiều học giả đã xác định vị trí của lục địa này nằm trên vùng biển Đại Tây Dương ngày nay (nên mới gọi là Atlantic Ocean). Hơn 40 địa điểm trên Đại Tây Dương đã được những đội thợ lặn, thám hiểm tìm hiểu nhưng chưa có chứng cứ xác thực nào được tìm ra. Tuy nhiên gần đây cuộc khai quật tại vùng biển Gibraltar đã cho thấy một số dấu tích trùng hợp với mô tả của Plato như những chiếc cột đá Hercules. Nhưng hòn đảo chìm dưới nước đó lại không khớp với diện tích lục địa Atlantis được Plato mô tả thành ra chưa thể khẳng định được đó chính là dấu tích của Atlatis huyền thoại.
    ... và những giả thiết
    Tại sao một nền văn minh rộng lớn như nền văn minh Atlantis lại có thể biến mất một cách đầy bí ẩn và không để lại một dấu vết gì? Phải chăng nền văn minh Atlantis đã bị núi lửa thiêu trụi cùng với thời điểm thành phố Minoan trên đảo Thera cũng đã từng gánh chịu vào năm 1450 TCN. Giả thiết này đã được rất nhiều người đồng tình khi nó được đưa ra trong cuốn sách Chuyến đi tới Atlantis (Voyage to Atlantis) phát hành lần đầu năm 1969. Một giả thiết khác đưa ra cuốn hút không kém, đó là do sự phát triển về khoa học kỹ thuật của họ ở mức cao và nguyên nhân gây ra sự diệt vong là do họ sử dụng những chất năng lượng phóng xạ quá mức khiến tất cả đã bị sụp đổ...
    Tuy nhiên giả thiết gây được nhiều sự chú ý nhất có lẽ thuộc về cựu nghị sĩ Mỹ Ignatius Donnelly. Năm 1882, huyền thoại về Alantis sống dậy với việc xuất bản cuốn sách Atlantis: Thế giới cổ xưa (Atlantis: The Antediluvian World) của Donnelly. Trong cuốn sách này Donnelly đưa ra một giả thiết gây chấn động: Lục địa Atlantis chính là Vườn địa đàng. Đây cũng chính là nền văn minh tạo ra hệ chữ alphabet và ghi lại những kiến thức khoa học đầu tiên. Đi xa hơn, ông còn cho rằng những vị thần của các tộc người cổ như người Hy Lạp, người Phoenicians, người Hindus và người Scandinavians thực ra chỉ là những vị vua chúa anh hùng trong thời kỳ Atlantis. Cuốn sách của Donnelly đã có ảnh hưởng lớn đến mọi người và cho tới tận ngày nay, vẫn có giả thuyết cho rằng việc thờ Thần Mặt trời thực ra chỉ là tàn dư của một tôn giáo người Atlantis.
    Đến những thế kỷ sau, nhiều giả thiết khác được đưa ra xung quanh số phận của lục địa này. Bà Helena P.Blavatsky, người sáng lập ra triết học thần trí (Theosophy) nói rằng truyền thuyết về một lục địa bị biến mất thực ra xuất hiện ở nhiều nền văn minh khác nhau và cho rằng người Alantis hiện nay chính là nhóm cư dân sống trên cao nguyên Tây Tạng.
    Nhiều nhà nghiên cứu qua sự so sánh về truyền thuyết, tín ngưỡng tôn giáo cổ đã thấy được sự giống nhau lạ lùng về văn hoá cổ giữa các châu lục, nên họ kết luận rằng trước kia cư dân lục địa châu Phi, châu Á và châu Âu đã từng đến châu Mỹ trước đó và cuộc di dân là bằng đường... bộ, nghĩa là đi bộ qua vùng đất Atlantis huyền thoại. Một cuốn sách khác của Otto Muck tựa đề Bí mật Atlantis (The secret of Atlantis) cho rằng nền văn minh Atlantis đã bị một mảnh thiên thạch khổng lồ va vào trái đất ở vị trí khu vực Tây Nam Đại Tây Dương hiện nay tàn phá. Sau khi thiên thạch va vào Trái đất, dư chấn của nó tạo thành những đám mây bụi khổng lồ và những cơn sóng thần đã xoá sạch dấu vết về nền văn minh Atlantis.
    Đến nay con người vẫn chưa có kết luận rõ ràng. Vậy phải chăng Atlantis là một lục địa ảo, nó đã thực sự tồn tại hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng?
    (Trích ở báo quốc tế điện tử)
    không có gì khó và không có gi dễ
  8. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay lắm lôi lên để bà con bình luận một tý cho đổi không khí.
  9. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Chỗ này thì Phù Thuỷ nhầm rồi. Kinh Thánh thì đúng là duy tâm thật, nhưng Kinh Phật thì không phải như vậy đâu. Các nhà nghiên cứu xếp Triết học Phật Giáo vào loại tư tưởng nhị nguyên luận, đứng giữa 2 trường phải duy vật và duy tâm.
  10. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Bác nói đúng, nhưng đâu phải cứ dựa trên các tư tưởng duy vật thì điều đó đồng nghĩ với sự chính xác trong khoa học. Triết học chỉ là một hình thức lí giải cho nề tảng của mọi hiện tương và các môn khoa học, còn bản thân chính nó lại không đưa ra được một lí thuyết nào hữu dụng trong khoa học kĩ thuật. Các nhà triết học nói thì rất hay, nhưng rất ít người trong số họ có kiến thức vững chắc về toán học hay vật lí. Ví dụ như ở Việt Nam, có nhiều người tự coi mình là người nghiên cứu triết học nhưng thật ra lại chả có kiến thức gì, họ tự cho rằng cứ ai giỏi bốc phét thì lập tức thành nhà triết học
    Đạo phật cũng như triết học phương đông có rất nhiều điểm đáng lưu ý, phải nói là có một số điểm hoàn toàn đúng, nhưng đâu phải như vậy là có thể áp dụng cho các lí thuyết khoa học tự nhiên được. Đơn giản là vì cho dù đúng bao nhiêu làn đi chăng nữa nhưng nó chỉ là tổng hợp kết quả quan sát mà khong có sự giải thích và khái quát hoá trên cơ sở kiểm chứng nhiều lần nên nó không có tác dụng trong việc phát triển khoa học thực nghiệm hiện nay

Chia sẻ trang này