1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nền văn minh thứ hai trên trái đất ????

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Weekenday, 20/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phatminh

    phatminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn vậy !
    Ngay trong bộ não con người cũng chia làm 2 thành phần : Não Trái và Não Phải với 2 nhiệm vụ tách biệt : Phân Tích và Tổng Hợp.
    Khoa học cũng vậy :
    Khoa học Phương Đông mang nặng tính Tổng Hợp hơn trong P.Tây mang tính phân tích.
    Bản thân khoa học kô phải là vô hạn , nó cũng có giới hạn của nó. Có thời kì các nhà Toán Học P.Tây đề cao chủ nghĩa chính xác tuyệt đối, điều đó đã dẫn đến hậu quả tai hại ...
  2. Rubyweapon

    Rubyweapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Giữa việc khoa học có vô hạn hay không và việc không thể đạt được tính chính xác tuyệt đối hoàn toàn không có liên hệ gì với nhau. Không hiểu bạn nói thế nghĩa là sao?
  3. Sword_in_gale

    Sword_in_gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nhưng giới hạn đó con nguời vẫn chưa chinh phục đuợc. Trong tuơng lai gần thì những hiện tuợng bí ẩn của thế giới có thể sẽ đuợc giải thích.
  4. phatminh

    phatminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chính xác !

    Cảnh cáo bạn vì lí do spam bài liên tục, mong bạn đọc kĩ qui đinhj trước khi post bài, nếu những bài 1 câu, thậm chí 1 từ còpn lặp lại, tôi sẽ xử lí User (RAGNAROK)
    Được RAGNAROK sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 18/01/2005
  5. emyeunhungvisao

    emyeunhungvisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì những gì mà mọi người vẫn nghĩ là [ red] một nền văn minh thứ hai trên thế giới thực chất chỉ là nền văn minh của con người chúng ta trong quá khứ mà thôi. Loài người có thể đã từng trai qua một nền văn minh gần giống như ngày nay từ thời rất xa .Giả thuyết tưởng chừng hoang tưởng này dường như ngày càng có thêm cơ sở vững chắc khi chúng ta đi sâu vào nghiên cứu các nền văn minh cổ . Người ta đã tìm thấy những dấu tích khá đậm nết trong các cổ vật , các địa tầng , các truyền thuyết dân gian....Những thứ mà ta tuởng chỉ có trong xã hội hiên đại với trình độ khoa học kĩ thuật cao , công nghệ hiện đại lại là sản phẩm hiện hữu của một nền văn minh cổ xưa bị quên lãng vì một lí do nào đó ( như động đất, sóng thần chẳng hạn)
    Một trong những nguồn tri thức rất thú vị của người xưa , và cũng là dẫn chứng lớn nhất chứng tỏ con người xa xưa đã có một nền văn minh huy hoàng chính làthiên văn học
    Chúng ta đã biết theo dương lịch thì trái đất quay một vòng quanh Mật trời hết 365,2425 ngày ( lấy 4 số lẻ sau dấu phẩy .Theo tư lịch của người Maya , lịch của họ cũng đuợc tính toán cơ sở bằng thời gian mà Trái đất quay quanh MT .Thời gian mà người Maya "tính toán " ra là 365, 242129 ngày(có tới 6 số lẻ). Ở thời đậi chúng ta , với những mấy móc thiên văn tối tân đã xác định thời gian để TĐ quay đủ một vòng xung quanh MT là 365,242189 ngày.So sánh 3 con số trên , ta thấy ngay con số của người Maya thật là đáng kinh ngạc, sai số của nó không đáng là bao nhiêu so với con số chính xác của khoa học thiên văn hiện đại.Làm thế nào để người cổ Maya sở hữu đuợc con số chính xác đến như vậy khi trong tay họ không có các loại kính thiên văn , hoặc các thiết bị có thể quan sát đuợc bầu trời ( đương nhiên là ngoài ..mắt ) Người Maya còn có thể đo được độ dài của một tuần trăng chính xác tới 34 giây ( tức là 3 phần mười nghìn của một ngày ) .Họ biết cả vòng quay của sao Thuỷ quanh mật trời , sai số cho phép đo này của họ là không quá 7 giây trong 50 năm !!!! .Trong khi đó , khoa học thiên văn của chúng ta đến tận thế kỉ 19 mới đạt đuợc đến trình độ này của người Maya !!!
    Không chỉ thế ! chúng ta biết rằng ở thời đại hiện nay, tiết xuân phân của mặt trời nằm ở chòm sao Bạch Dương.Tiết xuân phân của mật trời hai nghìn năm trước, mặt trời nằm ở vị trí của chòm Song ngư .Ngược dòng thơi gian xa trước hơn nữa, vào thời huy hoàng của nền văn minh Xume , mặt trời nằm ở phía chòm Song Tử ( cái này thì không chắc chắn lắm đâu) Người ta thấy ở trong các thư viện cổ ở Nippuaya và Xippa, trong một tư liệu đã đề cập đến vấn đề "một vòng quay tròn của bầu trời", vòng quay vĩ đại đó người cổ đại đã xác định rất chính xác là 25 920 năm.Các cuộc khai quật ở miền nam Ucraina , tìm thất trên thân một con...voi ma mút (!!!) có những vạch chỉ những ngày tháng năm tính theo chu kì của Mặt Trăng ( tức âm lịch) , thể hiện cả những ngày không nhìn thấy của mặt trăng .Các nhà khảo cổ học Ucraina dă xác định những dấu tích trên đã có từ 30-35 nghìn năm trước!
    Lịch sử sẽ mãi nhớ tên tuổi của Giordano Bruno.Ngày 17-2-1600 , Bruno phải lên giàn hoả thiêu vì tội quả quyết rằng vũ trụ là vô tận , có vô số hành tinh , hằng tinh, và có khả năng tồn tại sự sống trên vô số hành tinh khác mà con người chưa biết .Giả thuyết của ông đã làm đảo tung trật tự của đầu thế kỉ 17 , hậu quả là ông đã bị....nướng .Nhưng thật lạ lùng , điều đó loài người cổ đậi lại biết rất rõ, bằng chứng nằm trong các Kim tự tháp Ai Cập, các sách thiêng của vùng Tây TẠng , và ở nền văn minh sông Hằng , nghĩa là cách xa thời của Bruno đến hàng ngàn năm . Khi tiếp cận với những tư liệu cổ này , các nhà khoa học đã vô cùng sửng sốt .
    Và một chuyện tương tự như thế: vào năm 1633, toà án giáo hội La Mã đã kết án nhà bác học Galile vì tội...cố tình chứng minh Trái Đất quay quanh MẶt trời và Trái đất hình cầu. Khoa học của loài người vài trăm năm về trước , muốn làm sáng tỏ một vấn đề là chân lí quả thật là vất vả , nhiều nhà khoa học phải chịu đựng hi sinh , thậm chí cả tính mạng trên con đường nghiên cứu khoa học ( May là mình không sống vào thời đó ) Nhưng chớ trêu thay ,những điều mà ở thời Galile bị kết án, thực tế đã được ghi chép tỉ mỉ , trong các sách thiêng của Ấn Độ , vùng Cận Đông và Châu Mỹ từ nhiều ngàn năm về trước( thậm chí cả những thổ dân cổ đại cũng đã từng có một tri thức tiến bộ hơn người Cận đại???) Họ khẳng định rằng trái đất có hình cầu, không ngừng chuyển động theo quy luật giống như Thuỷ tinh , Kim tinh , Thổ tinh , Mộc tinh . Còn riêng Mặt trời , trong khi người Châu Âu mấy trăm năm trước cứ...thích cho nó đứng yên , thì người Ai Cập đã biết chính xác là Mặt trời đang di chuyển trong không gian. Thư tịch cổ Ai Cập viết " Mặt trời là một khối cầu lửa khổng lồ di chuyển trong ngực của nữ thần ...khoả thân "( ặc ặc , mọi người đừng hỉu nhầm , nó có nghĩa là bầu trời đấy ạ) [/red]
    Trong cuốn Kabbale( sách của Doha- Kinh thánh Do Thái giáo) , người ta đã đọc được:" toàn bộ quả đất giống như một khối cầu đang quay .Người ở trên đó lúc ở trên , lúc ở dưới ; nơi này đang là ban đêm , nơi kia lại là ban ngày.Khi nơi này thấy bình minh lên , người phía bên kia lại thấy hoàng hôn xuống ". Thư viện Xantucope Soretdriu( st Petersburg) còn lưu giữ tài liệu của một nhà thiên văn thuộc các đời vua Đơnava , trong đó có các hình vẽ về các hành tinh , mặt trăng ...
    Túm lại , trong lịch sử phát triển của loài người cũng đã từng tồn tại một thời kì huy hoàng của văn minh ( đương nhiên là không thể bằng ngày nay) mà con người hiện đại đã phải kinh ngạc , bởi ngày đó họ không hề có những phương tiện khoa học kĩ thuật hiện đại và có tính chính xác như bi giờ.
    Được emyeunhungvisao sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 09/02/2005
    Được emyeunhungvisao sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 09/02/2005
  6. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Các nhà khảo cổ học cũng đã tìm ra những vật thể giống nhau đến kì lạ cách nay đến 2,8 tỷ năm(thời này chưa có người nhá) Có thể là nền văn minh thứ nhất chăng bởi vì theo ý kiến của các nhà khoa học thì những vật thể này chỉ có thể do con người hoặc một sinh vật có ý thức tạo ra mà thôi.
  7. Galaxys

    Galaxys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Trên thị trường đang có cuốn sách "Con người chúng ta thoát thai từ đâu" của nhà phẫu thuật mắt nổ tiếng người Nga. Quyển này có giả định về các neèn văm minh trên trái đất, bác nào đọc rồi sẽ thấy, chả có người ngoài hành tinh nào đâu ạ, tất cả là do một dạng siêu ý thức tồn tại phi không gian điều khiển tất cả. Nghe nói trước kia sao hoả từng có sự sống sau đó khí hậu thay đổi giống kiểu thảm hoạ băng hà, hành tinh này bị diệt vong, dạng siêu ý thức thì vẫn tồn tại, cùng với sự hình thành trái đất nó phát triển song song với các thể vật chất. Vũ trụ hình thành từ một cái đơn nhất phát triển theo hai hướng vật chất và phản vật chất. Phản vật chất phát triển ngày càng cao thành những trường xoắn cực kỳ phức tạp giống như ADN. Những trường xoắn này điều hành chi phối sinh tử, quá trình tâm lý của mội loại được biểu hiện thông qua những cơ thể vật chất, những cơ thể này cũng phát triển theo quá trình tiến hoá giống như thuyết Dacuyn. Có điều trong một số trường hợp những trường xoắn đôi khi sẽ can thiệp vào quá trình phát triển vật chất này . Tổ tiên của loài người khá là phức tạp, sau những thảm hoạ thiên tai cách đây hàng chục nghìn năm thì những cá thể ưu tú siêu phàm kiểu như giê su, thích ca thường sống sót và trú ngụ tại hang sâu trên núi cao. Ví dụ trong dãy Hymalaya, nơi theo lời kể của một số người có rất nhiều nhà tu hành đắc đạo đang ẩn cư. Những người này có thể đạt tới trang thái tinh thần cao nhất loà hoà nhập vào truờng xoắn hoặc thoát ra độc lập tri phối đời sống nhân loại mà ta gọi là người ngoài hành tinh
    Vật chất xung quanh ta là hữu hình, vẫn còn nhiều dạng khác mà con người chưa biết. Theo đạo Phật trong con người tồn tại nhiều thể khác nhau : xác, vía, trí, bồ đề niết bàn, biểu hiện qua hào quang nhiều tầng xung quanh cơ thể mắt thường không thấy được, nó cũng giống như hình ảnh phật trên đài sen toả hào quang. Những thể vía , thể trí người bình thường chỉ có thế liên hệ với những thể này trong những giấc mơ, riêng đồng cốt chỉ tiếp xúc được với thể vía của người chết do cơ thể đồng cốt rất suy nhược mơ mơ tỉnh tỉnh, thể này đặc trưng cho ham muốn dục vọng của con người. Còn bồ đề, niết bàn đòi hỏi trình độ tu luyện rất cao, những người đạt đến trình độ này có thể xâm nhập vào suy nghĩ của người khác, ngày xưa thích ca sau khi tu luyện chính quả đã tới trình độ này.
    Cái mà người ta gọi là thượng đế đó chính là trung tâm của những trường xoắn phản vật vô cùng phức tạp, nó là thành quả tối cao của những ngưòi tu luyện đến cõi niết bàn hoà nhập tinh thần vào cõi hư vô tuyệt đối, tạm gọi là tinh thần thế giới. Vũ trụ bao la nhưng tinh thần thế giới tồn tại khắp mọi nơi, nó tồn tại phi không gian điều khiển và tác động tới các dạng tinh thần khác ở mức độ thấp hơn. Trong vũ trụ tồn tại rất nhiều hành tinh có sự sống như trái đất, thể xác của nhưng sinh vật ở đó có thể khác trái đất, nhưng chúng đều chịu sự chi phối của tinh thần thế giới.
    Đời sống con người là bất tận luân hồi qua nhiều kiếp, trí tuệ của con ngày càng phát triển theo quá trình tiến hoá. Rất có thể sau khi chết do một biến cố nào đó bạn phải đầu thai ở một hành tinh xa lắc xa lơ, hoặc cũng có thể một trong số chúng ta, những người trên trái đất kiếp trước là người ngoài hành tinh.
    Tất cả chỉ là giả thuyết không có gì chứng minh, tuy nhiên chúng đều có căn cứ và hầu hết không có mâu thuẫn với những gì đã đang và sẽ xảy ra xung quanh chúng ta.
  8. emyeunhungvisao

    emyeunhungvisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    trời ạ, anh Tuấn béo thử nói rõ ràng ra coi nào, nói lấp lửng vậy khó tin quá đi mất .Anh bị cho ăn dưa hả?.Em thấy trang trước cũng có người nhắc đến chuyện này đấy , anh vô mà coi.
  9. excounter

    excounter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên có những cách kỳ lạ:từ nguyên tử thành phân tử,từ vô cơ thàng hữu cơ,từ không sống thành sống,để rồi sự sống đó lại gián tiếp chế tạo nên những vật liệu mới,thậm chí dạng vật chất khác như linh hồn...
    Nếu như trong vũ trụ hiếm có một quá trình để một hòn đá đi được từ thiên thể này sang thiên thể khác,thì tự nhiên lại có con người để phóng những cục thép từ trái đất lên sao hoả...
    Tích tiểu thành đại dạng lũy thừa và phát triển phân nhánh là khẩu hiệu của tự nhiên.
  10. Odin2003

    Odin2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Bằng chứng? Nghi ngờ? Nhiều lắm các đồng chí ạ, nhiều vô kể. Cái nào là cái đáng tin, không vô kể nhưng kể thì cũng mỏi mồm lắm.
    Vậy thì cứ kể đi kể lại rằng người ta đã phát hiện ra cái này cái nọ, liệu có để làm gì không. Bạn kể ra như thế, vậy chính bạn thì bạn có tin không, và bạn dựa vào cơ sở nào để tin? Nếu từng có nền văn minh tồn tại trước chúng ta nhiều triệu năm thì họ có phải con người không, chính xác là có phải là tiến hoá từ vượn mà thành như chúng ta không? Và giải thích cho sự xuất hiện đó thế nào?
    Việc có sinh vật có trí tuệ nào nữa không phải phụ thuộc vào các quá trình tiến hoá sinh vật, mà quá trình này lại phụ thuộc vào các giai đoạn địa chất của Trái Đất. Mọi điều kiệnm địa chất (cả khí hậu và địa hình) chỉ cho phép con người xuất hiện ở đại tân sinh này thôi, việc tồn tại một nền văn minh trước đó tuy là cũng có thể nhưng cần có những lí luận chi tiết chứ không dựa vào mấy cục đát đá hay mấy mẩu xương được!

Chia sẻ trang này