1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên vui hay nên buồn với clip ném phao thi ở Bắc Giang?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kingbox3101, 09/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kingbox3101

    kingbox3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Hiện tượng này có phổ biến không?
    Nếu có thì mình thấy... nên vui. Vì:
    - Nếu nền giáo dục của một đất nước tệ hại đến thế, thế giới họ có cười cho không?
    - Tương lai nhìn lại có phê phán không?
  2. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nên " vui " bác ợ, vui cho các em học sinh, qua đc 1 kỳ thi " đk cần có " => gà vịt heo lợn mổ ăn mừng cứ gọi là la liệt [:D]
  3. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    cha phe phan j, thoi minh va thoi truoc day cung y chang nhu the, loi nay la loi he thong roi, ko the do het cho cac em hoc sinh duoc :))
  4. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Nên vui bác ạ, vì thầy cô lúc nào cũng hết lòng, hết sức vì học sinh thân yêu. Đồng thời e lại thấy buồn và tủi thân quá vì hồi e thi tốt nghiệp, trông thi chặt quá, chẳng có thầy cô nào ném phao cho.
  5. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
    Chả vui mà chả buồn. Lâu nay nó vẫn thế, chỉ không có người quay phim. Tốn tiền tỷ mà chỉ trượt có vài cháu, tính ra để đánh trượt mỗi cháu, nhà nước mất hàng chục, hàng trăm triệu, có tỉnh tính bằng tỷ. Ấy là chưa tính đến tiền dân. Xét tốt nghiệp quách đi, tiền đó để xây trường cho các vùng khó khăn.
  6. thanhnhutdang

    thanhnhutdang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2011
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Vui vì phát hiện ra lâu nay con đường dài nhất Việt Nam vẫn từ cái miệng đến cái tay! bochan.com
  7. kenhcungcap.com

    kenhcungcap.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    chả quan tâm. vì thối từ trên thối xuống
  8. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0

    Cụ thể những câu hỏi của bạn thì mình thấy nên buồn
    - vì thế giới đâu biết đến nền giáo dục của nước ta, cho dù ta có đoạt giải nayf nọ trong các kỳ thi quốc tế thì đó chỉ là cá nhân, còn những vụ lùm xùm như vùa rồi họ đâu có biết.
    - với thực trạng hiện tại thì mình không dự đc tương lại của giáo dục nên không giả nhời.
  9. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Buồn bạn ạ. Không phải vì sợ thế giới cười, không phải sợ ai chê trách. Mà buồn cho tất cả những học sinh, giáo viên, những người lao động CHÍNH TRỰC ở đất nước Việt Nam này sẽ trở thành hoa ưu đàm, 3000 năm mới nở một lần, và nở thì phải kiếm chỗ sắt thép mà nở, chứ chỗ đất đai bình thường thì rặt bọn dối trá nó mọc hết rồi.
  10. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Cái căn bệnh thành tích trong giáo dục quả là đáng xấu hổ. Một tỉnh miền núi như Thái Nguyên, tỉ lệ đỗ TN tới 99%!!?? Một con số giật mình.
    Ngày xưa mình học trường chuyên, thi TN là hội đồng trường khác coi thi, chấm thi chéo. Trường mình vẫn có 1 bạn trượt TN. Thực ra thi TN với bọn tớ đơn giản lắm, vì 3 môn thi ĐH, làm 30-40p là xong, kiếm 9-10 điểm ngon choét. Còn mấy môn còn lại, chống liệt là xong nhưng trong phòng thi vẫn có hiện tượng trao đổi, hỏi bài người này người kia. Các bạn chuyên văn thì chép bài thi toán, chuyên toán, lý thì chép bài sử. Nhiều thầy cô cũng lơ đi, họa hoằn có người bị nhắc nhở, bắt nộp bài trước thôi chứ không đến mức giáo viên chuyền bài thi cho học sinh thế này.
    Buồn thật.
    Giờ có mạng XH, mình mới thấy nhiều người dù tn c3 hay ĐH nhưng tư duy sáo rỗng, viết lách một câu chữ cho tròn nghĩa, tròn ý mà khó khăn. Ngắt dòng, chấm phẩy, chính tả sai lung tung. Chưa biết đến kiến thức tự nhiên, xã hội ra sao nhưng chắc cũng nghèo nàn, giản đơn. Một thế hệ chỉ chăm chăm kiếm tiền, vùi đầu vào game, net, đua đòi ăn diện, khoe mẽ, thích thể hiện cái tôi lập dị.

Chia sẻ trang này